Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ ở Thượng Hải, Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-07-2020] Một kỹ sư về hưu 65 tuổi ở Thượng Hải dự kiến sẽ bị đưa ra xét xử tại Toà án Khu Phụng Hiền vào ngày 6 tháng 7 năm 2020 vì đức tin của ông vào Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

cd28daa8a22be4de3f9675891207b329.jpg

Ông Trương Cần

Ngày 24 tháng 4 năm 2019, ông Trương Cần bị bắt giữ tại một ga tàu điện ngầm ở Thượng Hải. Ông có nhiều vết thương ở đầu và việc đi lại gặp khó khăn do bị công an dùng bạo lực trong lúc bắt giữ. Ông đã đệ đơn khiếu nại công an về việc bắt giữ và giam cầm tuỳ tiện, và đơn khiếu nại của ông đã được Uỷ ban Giám sát ở Khu Từ Hối chấp thuận.

Ông Trương đã bị giam giữ tại Trại tạm giam Khu Từ Hối từ khi bị bắt. Mẹ của ông đã qua đời, người cha đơn côi hơn 90 tuổi của ông đã viết đơn và gọi cho công an để đề nghị họ thả con trai nhưng cũng vô ích.

Viện Kiểm sát Khu Từ Hối đã phê chuẩn việc bắt giữ ông Trương vào ngày 30 tháng 5 năm 2019 và truy tố ông vào ngày 20 tháng 8 năm 2019.

Trước lần bắt giữ gần nhất này, ông Trương đã bị bắt năm lần vì đức tin của mình, hai lần phải thụ án tù và một lần thụ án tại trại lao động cưỡng bức với tổng thời gian là 10 năm.

Ông đã bị công an đánh đập, bỏ đói và cấm ngủ trong năm ngày sau khi bị bắt vào ngày 29 tháng 9 năm 2001 vì dán những miếng dán có dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Ông đã bị mất thị lực ở tai trái sau khi bị tát vào mặt hơn 1.000 lần.

Trong thời gian ông Trương thụ án thời hạn bốn năm lần đầu tiên tại Nhà tù Đề Lam Kiều, lính canh đã biệt giam ông trong một căn phòng với diện tích chỉ 3 mét vuông. Ông bị yêu cầu phải ngồi trên con lăn dây cáp có đường kính gần 9cm (sau khi gỡ bỏ phần đỉnh) từ 5 giờ sáng đến 9 giờ tối. Lính canh đã ra lệnh cho các tù nhân đánh đập và tra tấn ông ba lần mỗi ngày và mỗi lần kéo dài nửa tiếng. Việc tra tấn này kéo dài hai tháng.

8a4eb916fb411a7fb90928deba6aecba.jpg

Minh hoạ tra tấn: ngồi trên con lăn dây cáp sau khi gỡ bỏ phần đỉnh

Ông Trương bị bắt một lần nữa vào ngày 7 tháng 10 năm 2005 khi đang trên đường đến thăm dì của mình. Ông đã bị kết án một năm lao động cưỡng bức sau 30 ngày bị giam giữ. Ông bị trói vào một chiếc giường và bị bức thực trong suốt một năm bị giam vì đã tuyệt thực để phản đối bức hại. Cho đến hiện nay, ông vẫn chưa hồi phục hoàn toàn khả năng đi lại do những thương tích đã phải chịu từ việc bị trói.

Ông Trương bị bắt thêm một lần nữa vào ngày 5 tháng 6 năm 2009 và bị Toà án Khu Từ Hối kết án năm năm tù. Lính canh đã ra lệnh cho bốn tù nhân giám sát ông cả ngày lẫn đêm. Ông không được tắm và bị giới hạn thời gian giặt đồ. Lính canh đã trói tay ông sau lưng trong suốt bốn năm trời và nhiều năm sau đó, ông vẫn cảm thấy tê bại ở cánh tay trái.

Bài liên quan:

Một cư dân Thượng Hải lại bị bắt sau 10 năm tù đày vì không chịu từ bỏ đức tin của ông


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/1/408413.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/4/185744.html

Đăng ngày 22-07-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share