Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ thường trú tại San Francisco

[MINH HUỆ 18-07-2020] Ngày 17 tháng 7 năm 2020, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một cuộc mít-tinh trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại San Francisco nhằm ghi dấu 21 năm phản bức hại. Họ kêu gọi công chúng tìm hiểu thêm về cuộc bức hại ở Trung Quốc và xa rời Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

1df3e3502caecc1ddff26921c882f043.jpg

4bde012621f7c591bf45489c79d32a15.jpg

83536dcb94afc30a8bed531dfb840078.jpg

c90424b24cede70a7543abbb8d941f2e.jpg

46d7ac3fa71e4e7b5610a5376f21c536.jpg

145f0a7e2fb3d62861c496c0fe3ab59c.jpg

69a31e66fed84adb8171ecab7cca9137.jpg

a4f03925395211fb59d3706d7e06af3a.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tổ chức một cuộc mít-tinh trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại San Francisco ghi dấu 21 năm phản bức hại.

Pháp Luân Công lần đầu tiên được truyền ra công chúng vào năm 1992. Chỉ trong vòng vài năm, gần 100 triệu người ở Trung Quốc đã tu luyện Pháp Luân Công và có được những cải thiện về sức khỏe và tâm tính bằng cách hành xử chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

ĐCSTQ nhận thấy sự phổ biến ngày càng tăng của môn tu luyện là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của nó nên đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công trên toàn quốc vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Cuộc bức hại tàn bạo này đã tiếp diễn trong 21 năm. Các học viên Pháp Luân Công trên khắp thế giới đã không ngừng nâng cao nhận thức về cuộc bức hại và truyền rộng phúc âm của môn tu luyện.

Hằng năm, cứ vào dịp 20 tháng 7, các học viên Pháp Luân Công lại tổ chức các sự kiện quy mô lớn trên khắp thế giới để phản đối cuộc bức hại. Do đại dịch virus ĐCSTQ (COVID-19), San Francisco đã thực hiện lệnh ở nhà từ ngày 20 tháng 3 và bắt đầu từng bước dỡ bỏ các hạn chế vào tháng Sáu.

Một sĩ quan cảnh sát đã hỏi một học viên rằng liệu họ có tiếp tục tổ chức sự kiện thường niên để ghi dấu ngày 20 tháng 7 hay không. Khi người học viên trả lời có và họ vẫn rất muốn tổ chức sự kiện này, viên cảnh sát liền nói không có vấn đề gì.

Sáng ngày 17 tháng 7, gần 100 học viên đã đến Lãnh sự quán Trung Quốc. Họ căng các biểu ngữ cho công chúng đọc trong khi đeo khẩu trang và duy trì khoảng cách xã hội thích hợp.

Nhân viên an ninh: Những điều các học viên Pháp Luân Công nói là sự thật

Một nhân viên an ninh tên Juan nói với một học viên: “Tôi đã vào các trang web của các bạn và đọc rất nhiều thông tin. Những việc các bạn đang làm thật tuyệt vời!”

Anh Joan cho hay anh biết đại dịch virus toàn cầu là do sự bưng bít và thông tin sai lệch của ĐCSTQ. Anh nói nhiều người không hiểu rõ về ĐCSTQ và có thể không đồng tình với các học viên. Anh cho biết anh sẽ bảo những người này tìm hiểu về Pháp Luân Công, bởi vì những điều các học viên nói là sự thật. Anh cảm ơn các học viên vì những nỗ lực của họ.

Học viên Pháp Luân Công: Thức tỉnh lương tâm

Bà Hoàng, một trong những người tổ chức sự kiện bên ngoài lãnh sự quán, nói cuộc bức hại của ĐCSTQ dựa trên sự dối trá và bạo lực. ĐCSTQ tra tấn các học viên và tiến hành thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống để kiếm lời.

Các học viên tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức và khuyên người dân Trung Quốc thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó để có một tương lai an toàn. ĐCSTQ đã phạm phải vô số tội ác và cuối cùng sẽ sụp đổ. Khi điều đó xảy ra, những thủ phạm sẽ bị đưa ra công lý.

Bà Hoàng cho biết, chiến dịch bưng bít và truyền thông tin sai lệch ban đầu của ĐCSTQ về sự bùng phát của virus corona đã khiến virus này lan rộng khắp thế giới. Gần 600.000 người đã chết vì đại dịch, và ngày càng có nhiều người nhận rõ bản chất tà ác của ĐCSTQ.

“Cùng với việc phơi bày sự che đậy của ĐCSTQ, ngày càng có nhiều người trở nên thức tỉnh và phản đối ĐCSTQ”, bà Hoàng nói. “Sau khi hiểu ra bản chất của ĐCSTQ, mọi người sẽ phổ biến thông tin đó cho người khác và giúp cho nhiều người hơn thức tỉnh”.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/18/409166.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/21/185956.html

Đăng ngày 22-07-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share