Bài viết của Đức Tường, phóng viên báo Minh Huệ tại Munich

[MINH HUỆ 13-07-2020] Ngày 10 tháng 7 năm 2020, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức ở trung tâm thành phố Munich. Cô Theresa Ebner, một người qua đường, đã dừng chân để xem màn trình diễn các bài công pháp, và cô cũng bắt đầu tập theo các động tác của họ.

Sau đó, cô Theresa đã nói chuyện với vài học viên. Cô ký tên vào bản kiến ​​nghị nhằm phản đối cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), và nhận xét các học viên Pháp Luân Công vẫn kiên định với đức tin của họ trong khi phải đối mặt với cuộc bức hại tàn bạo này. Cô cho rằng sự nhẫn chịu này biểu lộ sức mạnh nội tâm mạnh mẽ. Cô bày tỏ hứng thú đối với việc theo học Pháp Luân Công.

484fbd4bff096be8f6f8860e81be6a0d.jpg

127fa1166cb2787e115e8626a9c9f6fa.jpg

bf9d2768b361b8281a4ecfe2d134ad3a.jpg

c4c78c8c8b43b33aad46c32eae390dac.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tổ chức các hoạt động tại quảng trường Rotkreuzplatz ở Munich vào hôm 10 tháng 7

Các học viên đã dựng các biểu ngữ và áp phích để giới thiệu về môn tu luyện và giải thích về cuộc bức hại kéo dài suốt hai thập kỷ qua của ĐCSTQ. Họ giải thích với mọi người rằng Pháp Luân Công là một môn tu luyện của Phật gia, yêu cầu mọi người chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn trong cuộc sống hàng ngày của họ.

“Tôi đã nghe nói về Pháp Luân Công từ những năm 1990,” cô Theresa cho biết. “Tôi biết về cuộc bức hại và sự thống khổ của những người này [các học viên]. Họ mong muốn trở thành những người tốt.”

Cô cho rằng chính quyền ĐCSTQ đã quá hoang tưởng khi bức hại những người vô tội này.

Cô nói: “Những người này phải chịu đau đớn về thể xác. Gia đình của họ cũng bị bức hại. Nhiều học viên còn bị giết để lấy nội tạng. Song, họ vẫn tiếp tục tu luyện. Điều này thể hiện một sức mạnh nội tâm mà tôi hằng mơ ước. Tôi vẫn chưa có được khả năng như thế, nhưng có lẽ tôi đang hướng cuộc đời mình theo những điều đó.”

Cô Theresa cho hay cô rất mong nhiều người hơn nữa có thể xem và cảm nhận những động tác của các bài công pháp, để thực sự trải nghiệm ý nghĩa của các bài công pháp này và qua đó có thể trân quý “một chân trời hoàn toàn mới.”

Một người mẹ trẻ và bạn của cô đã ký tên vào bản kiến nghị. Người mẹ trẻ nói ĐCSTQ giết người để lấy nội tạng của họ, điều này cho thấy đạo đức của nhân loại đã suy đồi đến mức nào. Cô cho hay nhiều người đã nhắm mắt làm ngơ, hoặc giả vờ như câm điếc trước nạn buôn bán nội tạng của ĐCSTQ, và chỉ quan tâm đến lợi ích kinh tế của họ.

Bối cảnh

Pháp Luân Công lần đầu tiên được truyền dạy ra công chúng vào năm 1992. Không lâu sau có gần 100 triệu người dân ở khắp Trung Quốc bước vào tu luyện Pháp Luân Công sau khi trải nghiệm những cải biến về cả sức khỏe lẫn tinh thần. Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), cho rằng sự phát triển nhanh chóng của môn tu luyện này là một mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của ĐCSTQ và đã ban hành lệnh bức hại Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang Trạch Dân, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một cơ quan an ninh ngoài vòng pháp luật có quyền lực vượt trên cảnh sát và hệ thống tư pháp, và có nhiệm vụ duy nhất là tiến hành cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Trang web Minh Huệ đã ghi nhận hàng ngàn cái chết của các học viên Pháp Luân Công trong cuộc bức hại diễn ra suốt 21 năm qua; con số thực tế được cho là còn cao hơn nhiều. Số học viên bị cầm tù và tra tấn vì đức tin của họ còn nhiều hơn thế rất nhiều.

ĐCSTQ đã hậu thuẫn cho hành vi thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam giữ, và nhiều học viên Pháp Luân Công bị sát hại để cung cấp tạng cho ngành cấy ghép nội tạng siêu lợi nhuận của Trung Quốc.

Đối mặt với cuộc bức hại tàn khốc, các học viên Pháp Luân Công đã không ngừng nâng cao nhận thức về cuộc bức hại và lan tỏa vẻ đẹp của môn tu luyện này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/13/408952.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/20/185948.html

Đăng ngày 21-07-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share