Bài viết của Lý Tĩnh Phi, phóng viên báo Minh Huệ tại Washington DC

[MINH HUỆ 05-07-2020] Ngày 4 tháng 7 năm 2020 là Ngày Độc lập của Mỹ, cũng là kỷ niệm 244 năm ngày khai sinh đất nước này. Thông thường sẽ có mấy triệu khách du lịch từ các nơi trong cả nước, cũng như trên khắp nơi trên thế giới thủ đô của Mỹ để tham gia các hoạt động kỷ niệm. Đoàn nhạc Tian Guo, do các học viên Pháp Luân Đại Pháp thành lập, là một trong những điểm nhấn của cuộc diễu hành Ngày Độc lập thường niên.

Năm nay, Washington DC đã hủy cuộc diễu hành truyền thống vì dịch virus corona. Tuy vậy, nhiều học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tới Trung tâm Thương mại Quốc gia vào buổi chiều để luyện các bài công pháp tập thể, giảng chân tướng về Đại Pháp, và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc.

fe351bd8327d2143c29e05a2d5b93b49.jpg

07da16d7cd5702260bee2f63b03a5795.jpg

ee5ed2124522b612fd630f4af58c1d43.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp luyện các bài công pháp tại Trung tâm Thương mại Quốc gia ngày 4 tháng 7—Ngày Độc lập của Mỹ

91f0d873d5a037787e179486c0ce4721.jpg

d0fdb2a3d5064425605bbf1b5063d480.jpg

65d6736dc737e2aa54da8c3b72bf0c29.jpg

Các học viên nói với mọi người về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp đang diễn ra ở Trung Quốc

0cb0849ae50e9fecd63056086d9d3ea4.jpg

Người qua đường đang tìm hiểu chi tiết về Pháp Luân Đại Pháp

Các cư dân địa phương cùng người thân đã tới sớm để xem bắn pháo hoa và màn trình diễn máy bay quân sự. Một số người đã đọc thông tin mà các học viên phát tặng. Một người đàn ông còn giúp các học viên căng biểu ngữ.

Anh Ryan Umina là một luật sư biện hộ đến từ Tây Virginia. Anh và bạn bè anh đã tới Trung tâm Thương mại Quốc gia để tập thể dục buổi sáng, và bị cuốn hút trước những chiếc áo phông màu vàng có dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” mà các học viên đang mặc. Đây là lần đầu tiên họ nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp. Anh Ryan hỏi: “Cảnh tượng này thật đẹp. Tôi chụp một bức ảnh được không?“ Anh và bạn bè của anh đã được cung cấp thêm nhiều thông tin chi tiết về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại.

Họ thấy kinh hoàng khi bà Vương Xuân Linh, một học viên 75 tuổi nói với họ rằng bà đã bị giam cầm trong ba năm rưỡi chỉ vì bà từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Mặc dù cuộc diễu hành truyền thống nhân Ngày lễ Độc lập đã bị hủy do dịch virus corona, nhưng ban tổ chức đã nghĩ ra một cách độc đáo để kỷ niệm dịp này. Họ đã mời một số nhóm thường tham gia diễu hành quay video, rồi ghép lại để mọi người xem trực tuyến. Các học viên tại Washington DC đã có dịp thể hiện vẻ đẹp của môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, và gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhân dịp này qua mạng Internet.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/5/408604.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/6/185778.html

Đăng ngày 10-07-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share