[MINH HUỆ 16-05-2020] Ngày 13 tháng 5 năm 2020, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Áo đã tổ chức hai sự kiện tại Vienna để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 21. Họ tập trung tại Quảng trường Vienna Steve và trò chuyện với người qua đường về Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) và cuộc bức hại tàn bạo của ĐCSTQ (Đảng Cộng sản Trung Quốc) ở quốc gia này.

e42ef072bce829fe52b36df1eaeca548.jpg

7315beb3933ec33e6359246483e07254.jpg

01bed392a1b6e8b1ea7d6eb0816be98f.jpg

54567bae495fba55e63a6b2b469c412b.jpg

bc3a44716d968593cfdb60d608d0ed21.jpg

7de7e226c25887a11ddb1a77d79363e7.jpg

Các học viên Pháp Luân Công trò chuyện với người qua đường và trình diễn các bài công pháp

Việc mọi người cần đeo khẩu trang do đại dịch vẫn không ngăn được nỗ lực giảng chân tướng của các học viên. Quảng trường Vienna Steve yên lặng hơn rất nhiều vì có ít du khách hơn. Bị thu hút bởi sự kiện này, một phụ nữ đã dừng chân và tìm hiểu lý do tại sao ĐCSTQ lại bức hại một môn tu luyện ôn hòa như vậy, và vì sao nó không thể chấp nhận nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp.

Một thanh niên đến từ Afghanistan, hiện đang sống tại Áo, nói: “Ở trường, tôi đã từng học một chút về lịch sử Trung Quốc. Afghanistan tuy là láng giềng của Trung Quốc, nhưng chúng tôi không tiếp cận được tin tức chân thực từ nó. Mặc dù trông nó có vẻ hòa bình và yên ổn nhưng không ai biết được tình hình thực sự của Trung Quốc.”

Anh nói: “ĐCSTQ là một chế độ độc tài. Mọi người bị bức hại chỉ vì quan điểm riêng của họ. Thiết bị giám sát điện tử có ở khắp mọi nơi. Không có ai có thể đòi hỏi quyền tự do. Một số ít người lại có quyền kiểm soát tuyệt đối đối với những người khác. Thật là điên rồ.”

c8f17d1f49c6f0a77ede12aa910208b4.jpg

Ông Alix cùng với các con hát các bài hát Đại Pháp

Học viên Alix và các con của ông đã hát các bài hát về việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại. Nhiều người qua đường đã dừng lại để nghe và nhận lấy các tờ rơi.

95471271683a084af5ef7956db49deec.jpg

Cô Rosetta cho biết việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã mang lại cho cô sự bình an nội tại

Tối hôm đó, các học viên đã kết thúc các sự kiện trong ngày bằng cuộc kháng nghị ôn hòa trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Vienna.

2c843848b5781b0efd5288c494355579.jpg

54e994f579cbe8a9791377176e770fd3.jpg

Các học viên kháng nghị ôn hòa trước Đại sứ quán Trung Quốc vào hôm 13 tháng 5 năm 2020


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/16/406411.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/20/185118.html

Đăng ngày 23-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share