Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-05-2020] Một cư dân thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm bị kết án năm năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, và hiện đang bị tra tấn vì không từ bỏ đức tin của mình.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại từ năm 1999.

Trước kia bà Lôi Tú Hương, 60 tuổi, là một người cá tính mạnh mẽ, nhưng đã trở nên ân cần hơn kể từ sau khi tu luyện Pháp Luân Công. Tuy nhiên, vì từ chối từ bỏ đức tin của mình, bà đã liên tục bị bức hại trong hai thập kỷ qua. Trước lần bị kết án gần nhất này, bà từng bị kết án ba năm lao động cưỡng bức và bị bức thực, tiêm thuốc độc, sốc điện và kéo căng cơ thể.

Bà Lôi bị bắt giữ lần gần đây nhất vào ngày 9 tháng 7 năm 2015, sau khi một công an mặc thường phục nói rằng ống nước nhà bà bị rò rỉ và lừa bà đi xuống tầng dưới để kiểm tra. Khi bà ra ngoài thì bị công an bắt giữ và họ cũng lấy chìa khóa nhà bà.

Công an đã vào đột nhập nhà bà và tịch thu các sách Pháp Luân Công và một số tài liệu liên quan cũng như biên nhận đơn kiện hình sự Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của chế độ cộng sản, tội phát động đàn áp Pháp Luân Công.

Lúc đầu công an giam bà tại Trung tâm Tẩy não Tùng Giang và sau đó chuyển bà đến Trại tạm giam Cát Lâm vào ngày 7 tháng 8 năm 2015. Lính canh trại đã ép bà lao động không công. Bà đã từ chối hợp tác và bị tù nhân lôi đến nhà vệ sinh dể đánh đập, véo núm vú, kéo ngực bà và còn dùng gậy gỗ chọc vào xương sườn bà.

Tù nhân đã cấm bà ngủ và ép bà ngồi xổm trong một góc phòng suốt 20 ngày. Họ sẽ đánh thức bà ngay khi bà ngủ.

Họ còng tay và xích chân bà 24/24. Một tù nhân từng đặt xiềng xích vào chân bà và giẫm lên nó. Họ cũng lôi bà đi khắp hành lang vì bà từ chối lao động cưỡng bức.

Ngày 22 tháng 3 năm 2016, Toà án Quận Phong Mãn đã xét xử bà. Người nhà tham dự phiên toà của bà cho hay bà gầy hốc hác sau nhiều tháng bị giam giữ. Bà luôn cúi đầu xuống và không nói lời nào trong suốt phiên toà.

Vào tháng 9 năm 2016, khi gia đình đến trại tạm giam để gửi quần áo cho bà thì biết rằng bà không còn ở đó nữa. Sau khi hỏi han khắp nơi, họ mới hay bà đã bị kết án.

Khi gia đình đến Nhà tù Nữ Cát Lâm để thăm bà, lính canh nói rằng bà từ chối gặp họ. Gia đình nghi ngờ rằng lính canh đã nói dối nhằm ngăn họ vào thăm bà.

Tháng 4 năm 2018, nhà tù đã thực thi một chiến dịch hòng ép các học viên từ bỏ Pháp Luân Công. Khi bà Lôi từ chối hợp tác, bà bị ép phải ngồi trên một “chiếc ghế đẩu nhỏ” trong nhiều giờ mỗi ngày trong suốt chín tháng.

Từ ngày 21 đến 25 tháng 2 năm 2019, tù nhân Vương Khoát đã tra tấn bà bằng cách nhấn đầu bà một xô nước hay đổ một xô nước lên người bà vì biết rằng bà không có quần áo để thay. Sau đó Vương đã nhận được một lần giảm án chín tháng, mức giảm dài nhất cho một lần giảm án.

Tháng 7 và tháng 8 năm 2019, nhà tù đã phát động một chiến dịch khác nhằm cưỡng bức các học viên từ bỏ đức tin của họ. Bà Lôi bị ép phải ngồi trên một ghế đẩu nhỏ chỉ cao khoảng 15 cm và có diện tích 18 x 23 cm. Bà bị ép phải giữ thẳng người và duy trì một góc 90 độ giữa thân trên và chân. Tù nhân đã đặt một mảnh giấy vào giữa hai chân bà và ép bà phải khép hai chân lại. Nếu mảnh giấy rơi xuống, bà sẽ bị cấu véo hay lăng mạ bà.

Các tù nhân sau đó đã ép bà Lôi ngồi 15 đến 16 tiếng mỗi ngày và không cho bà mua thêm thức ăn hay tắm rửa.

Bài liên quan:

Học viên Pháp Luân Công bị tra tấn trong Nhà tù Nữ Cát Lâm vì từ chối từ bỏ đức tin của họ


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/7/404923.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/13/184733.html

Đăng ngày 18-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share