Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-05-2020] Ngày 4 tháng 3 năm 2020, một cặp vợ chồng ở Bắc Kinh đã bị bắt giữ tại nhà khi họ nghe tiếng gõ cửa và người ngoài cửa tự xưng là nhân viên của đội phòng chống virus corona địa phương.

Nhìn qua ‘mắt thần’ (ống nhòm cửa) ở cửa, ông Trần Phượng Chương thấy ở bên ngoài có nhiều người, gồm cả công an. Ông đã từ chối mở cửa vì nghi ngờ rằng công an có thể đang cố bắt giữ ông và vợ là bà Trương Phương, giống như họ đã từng làm nhiều lần trong quá khứ vì đức tin của hai vợ chồng vào Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại từ năm 1999.

Một lúc sau, những người bên ngoài trở nên mất kiên nhẫn và bắt đầu đá vào cửa nhà. Sợ rằng họ có thể xông vào, cặp vợ chồng đã mở cửa và hơn 20 người đã ùa vào, đứng chật kín cả căn hộ nhỏ của họ.

Một công an họ Mã đã đưa ra một lệnh khám nhà, trong khi những người còn lại bắt đầu lục soát nhà ông Trần. Họ đã lục soát mọi ngóc ngách trong căn hộ trong suốt ba tiếng đồng hồ và tịch thu các sách Pháp Luân Công, máy tính và trang thiết bị in ấn tài liệu Pháp Luân Công để phân phát của hai vợ chồng.

Trưa hôm đó, hai người đã bị đưa đến Đồn Công an Tân Nguyên Lý và bị thẩm vấn. Công an tuyên bố bà Trương đã bị camera giám sát ghi hình lại khi đang phân phát tài liệu Pháp Luân Công.

Khoảng 8 giờ tối, công an đã đưa họ đến một Trại tạm giam địa phương, nhưng đã bị từ chối vì họ không vượt qua được kỳ kiểm tra sức khoẻ. Họ được đưa về nhà vào khoảng 2 giờ sáng.

Kể từ đó, họ luôn thấy một hay hai người ở bên ngoài căn hộ giám sát họ. Công an hoặc nhân viên an ninh khu phố cũng đến nhà họ mỗi ngày để xác nhận rằng họ có ở nhà.

Hai thập niên bị bức hại

6038012e9b53f1acad0d36e894fceaf4.jpg

Bà Trương Phương

Trong hai thập niên qua, hai vợ chồng ông Trần đã bị chính quyền nhắm đến nhiều lần vì kiên định với đức tin của họ, bao gồm cả bắt giữ và cầm tù.

Năm 2001, bà Trương bị đưa đến một trung tâm tẩy não. Bà bị cấm ngủ và bị ép phải xem những video lăng mạ Pháp Luân Công. Có 16 người thay phiên nhau giám sát bà sát sao cả ngày lẫn đêm. Thậm chí chính quyền còn yêu cầu các em gái của bà đến gặp bà và cố gắng thuyết phục họ từ bỏ Pháp Luân Công.

Nhân viên trung tâm đã bí mật bỏ những loại thuốc không rõ nguồn gốc vào thức ăn của bà Trương. Bà bắt đầu bị nôn mửa khi một lính canh nhấn đầu bà vào một thùng rác và hăm doạ sẽ giết bà và tuyên bố bà chết do bị bệnh tim nếu bà từ chối từ bỏ đức tin của mình. Sau đó lính canh đã lệnh cho một bác sỹ đổ một loại thuốc lạ vào miệng bà khiến lưỡi bà bị tê ngay lập tức.

Tháng 4 năm 2002, bà Trương lại bị bắt và bị giam trong một trung tâm tẩy não. Sau 15 ngày bị tra tấn và tẩy não, bà bị kết án ba năm tù và thụ án ở trong Nhà tù Nữ Bắc Kinh.

Năm 2008, bà Trương bị kết án 2,5 năm ở Trại Lao động Cưỡng bức Nữ Tỉnh Hồ Bắc.

Ngày 15 tháng 10 năm 2017, bà Trương và ông Trần lại bị bắt và bị giam 30 ngày tại trại tạm giam Thuận Nghĩa.

Các học viên Pháp Luân Công ở Bắc Kinh bị bức hại trong thời gian dịch bệnh bùng phát

Theo báo cáo của Minh Huệ Net, ngay cả khi dịch bệnh bùng phát cũng không khiến ĐCSTQ ngừng bức hại các học viên Pháp Luân Công. Chỉ riêng ở Bắc Kinh đã có hơn 100 học viên bị bắt hoặc sách nhiễu trong hai tháng qua.

Sau đây là một phần danh sách các học viên ở Bắc Kinh bị chính quyền nhắm đến trong dịch bệnh.

Bà Dương Ngọc Hồng, bà Dương Tú Lan, bà Vu Thục Nhiên, bà Tả Diễm, bà Phạm Thục Cầm, bà Phó Nguyệt Cầm, bà Hác Tú Phong, bà Trương Tú Hoa, bà Lý Quốc Chi, bà Vương Bách Chi, bà Thường Thục Vinh, ông Lôi Trung Phú, bà Triệu Xuân Anh, ông Đinh Kiến Hoa, bà Trần Lập Phương, bà Trương Hợp Ngọc, ông Lý Văn Tài, bà Lý Tố Quyên, bà Từ Cảnh Chi, bà Chu Tố Hà, ông Lưu Khoát, ông Hoàng Lữ Dũng, bà Điền Á Cần, bà Vương Thục Vinh, bà Lý Tú Linh, ông Vương Quốc Hải, bà Trương Tú Phương, ông Vương Tông Tài, bà Vương Như Lan, bà Tôn Tú Anh, bà Quế Hải Hoa, bà Lưu Mẫn Anh, ông Lương Hòa Bình, bà Vương Tinh Tinh, bà Vương Ngạn Ngạn, bà Vương Tú Mai, bà Vương Tú Lan, bà Ngải Hồng, bà Hoắc Chí Phương, ông Hà Đức Dũng, ông Lý Kim Vinh, bà Vương Thế Tân, bà Thượng Tố Lan,bà Triệu Quân Phượng,bà Đổng Văn Lan, ông Triệu Thụ Anh, bà Trương Mậu Lam, bà Hoàng Miêu Anh, bà Lý Tú Chi, ông Vương Bảo Lợi, bà Hoàng Vinh Hoa,bà Lưu Toàn Đào, bà Dương Uyển Hinh, bà Lưu Thục Cầm, bà Thiện Thục Giang, ông Hồ Nhất Minh, ông Dương Ngọc Lương, bà Dương Đan Đan, bà Lý Diễm, bà Đặng Xuân Tiên và bà Hạ Thụy Mẫn.

Bài liên quan:

Hai vợ chồng ở Bắc Kinh bị giam giữ vì đức tin của mình

Bắc Kinh: Công an sách nhiễu các học viên Pháp Luân Công trước đại hội thường niên của ĐCSTQ


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/6/404866.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/11/184439.html

Đăng ngày 17-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share