Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-05-2020] Trong khi vẫn còn đang để tang vợ và cha mình, ông Dương Ngọc Lương lại bị bắt giữ vì tu luyện Pháp Luân Công vào ngày 27 tháng 4 năm 2020. Bảy cảnh sát xông vào nhà và đưa ông đi. Con gái 24 tuổi của ông, cô Dương Đan Đan cũng bị bắt giữ, để lại người mẹ già 84 tuổi của ông ở nhà một mình.

Cảnh sát buộc ông Dương và con gái ông phải đi kiểm tra y tế và xét nghiệm virus Trung Cộng (virus corona được đặt tên cho Đảng Cộng sản Trung Quốc). Họ phải trả hơn 1.000 nhân dân tệ tiền xét nghiệm. Trong khi đó cảnh sát không có lý do rõ ràng tại sao họ bắt giữ ông Dương và con gái của ông.Vài ngày sau, họ đã trả tự do cho hai cha con ông Dương khi ông phản đối mạnh mẽ để được về nhà chăm sóc cho mẹ và làm đám tang cho vợ mình.

Rất nhiều hàng xóm của ông Dương đã bày tỏ sự thông cảm với gia đình ông. Họ nói: “Cảnh sát đã làm quá đáng! Gia đình họ đã chịu đựng quá nhiều mà cảnh sát vẫn muốn bức hại họ!”

10 năm trốn chạy

2020-5-6-gaoyan_01.jpg

Bà Cao Diễm

21 năm qua, ông Dương và vợ là bà Cao Diễm, người dân ở Bắc Kinh đã nhiều lần trở thành mục tiêu của cảnh sát vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại.

Sau khi cuộc bức hại mới bắt đầu vào năm 1999, hai vợ chồng ông đã bị giam giữ trong một trung tâm tẩy não chín ngày. Tháng 10 năm 2000, bà Cao bị bắt giữ một lần nữa và bị giam giữ 15 ngày vì thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công.

Cuối tháng 10 năm 2001, cảnh sát nỗ lực bắt giữ hai vợ chồng ông Dương. Sau khi họ trốn thoát, cảnh sát đưa họ vào danh sách truy nã. Hai vợ chồng buộc phải sống xa nhà 10 năm để tránh bị bắt giữ.

Con gái của họ mới năm tuổi được ông bà ngoài 60 tuổi nuôi dưỡng. Bởi hai vợ chồng ông Dương nằm trong danh sách đen của cảnh sát và thẻ căn cước của họ đã bị đánh dấu khiến họ rất khó khăn để tìm việc hỗ trợ cho cuộc sống và thuê nhà ở. Trong một khoảng thời gian, họ buộc phải nhặt rác để kiếm sống.

Thỉnh thoảng, họ về nhà vào buổi tối để thoáng nhìn con gái của mình. Sau nhiều năm không gặp cha, con gái của họ không nhận ra ông Dương khi ông đột nhiên xuất hiện tại nhà vào một buổi tối. Cô bé hỏi: “Chú đang tìm ai vậy ạ?”

Bị bắt giữ và kết án lao động cưỡng bức

Sau khi trốn chạy 10 năm, hai vợ chồng ông lại bị tố cáo khi trở về nhà được hai ngày vào tháng 5 năm 2011. Cảnh sát bắt giữ, thẩm vấn họ, để ngoài tai tiếng khóc của người mẹ ngoài 70 tuổi của ông Dương và đứa con gái 15 tuổi của họ.

Bà Cao được phát hiện bị huyết áp cao và ban đầu trại tạm giam địa phương từ chối tiếp nhận bà. Tuy nhiên ngày hôm sau cảnh sát buộc trại tạm giam phải tiếp nhận bà. Ngay sau đó, cả bà và chồng đều bị kết án hai năm lao động cưỡng bức.

Ông Dương bị giam giữ trong Trại Lao động Cưỡng bức Tân An và bà Cao bị giam giữ trong Trại Lao động Cưỡng bức Hô Hòa Hạo Đặc ở Nội Mông Cổ. Cả hai vợ chồng đều bị tra tấn tàn bạo và tẩy não nhằm mục đích buộc họ phải từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Ông Dương bị suy đa tạng còn bà Cao bị huyết áp cao mãn tính và rối loạn nội tiết.

Sách nhiễu sau khi được trả tự do

Sau khi được trả tự do vào năm 2013, sức khỏe của bà Cao vẫn rất yếu và chưa thể hồi phục hoàn toàn. Hàng năm, cảnh sát vẫn liên tục sách nhiễu họ. Mỗi lần cảnh sát tới, bà Cao vô cùng sợ hãi. Cả hai vợ chồng và con gái sống trong sự sợ hãi. Sự suy sụp tinh thần khiến cho sức khỏe của bà Cao càng tồi tệ hơn.

Khoảng 4 giờ sáng ngày 17 tháng 4 năm 2020, bà Cao bị một cơn đột quỵ và bà vẫn bị hôn mê trong khi đang được cấp cứu tại bệnh viện. Bà qua đời vào khoảng 8 giờ tối ngày 22 tháng 4 ở tuổi 49.

Chỉ hai tuần trước khi bà Cao mất, cha ông Dương cũng qua đời vào ngày 7 tháng 4.

Trong khi gia đình vẫn đang sắp xếp đám tang của họ, thì cảnh sát lại tới và nhắm mục tiêu vào ông Dương và con gái của ông.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/7/404916.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/11/184431.html

Đăng ngày 17-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share