Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Úc

[MINH HUỆ 28-04-2020] “Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bịa đặt những lời dối trá nghiêm trọng về cuộc thỉnh nguyện ôn hòa của các học viên Pháp Luân Công vào ngày 25 tháng 4 năm 1999, và lừa dối cả người dân Trung Quốc lẫn các quốc gia còn lại trên thế giới.”

Ông Lý Nguyên Hoa, nguyên phó giáo sư của Đại học Sư phạm Bắc Kinh, phát biểu trong một phỏng vấn với phóng viên báo Minh Huệ: “Hiện nay, vẫn là ĐCSTQ, đã nói dối và che giấu những thông tin quan trọng về virus corona Vũ Hán, gây ra thiệt hại hết sức nghiêm trọng cho nhân loại. Việc che đậy sự bùng phát dịch bệnh của ĐCSTQ khiến cho nhiều chính trị gia, hãng truyền thông và người dân trên khắp thế giới cuối cùng cũng nhận ra bản chất tà ác của ĐCSTQ.”

Chính quyền cộng sản Trung Quốc cai trị bằng dối trá và bạo lực

Chỉ vì đức tin, ông Lý đã bị bắt hai lần, vào năm 1999 và năm 2001. Cuối cùng, vào năm 2006, ông quyết định từ bỏ công việc của mình và trốn khỏi Trung Quốc sau khi một người bạn thân của ông, cũng tu luyện Pháp Luân Công, bị xử hai năm lao động cưỡng bức cùng năm đó. Hiện ông đang cư trú tại Sydney, Úc.

Từng trực tiếp trải qua sự tàn bạo và dối trá của ĐCSTQ, ông Lý nói ông vô cùng biết ơn về sự tự do mà ông đang được hưởng tại Úc.

Ông Lý cho hay việc ĐCSTQ xử lý sai về đại dịch virus corona là một lời nhắc nhở sâu sắc cho thế giới rằng đây là chế độ cai trị dựa trên dối trá và bạo lực. Ông chỉ ra dù phương Tây có cố gắng thúc đẩy ĐCSTQ tham gia vào các hoạt động dân chủ như thế nào, thì nó cũng sẽ không bao giờ thay đổi để trở thành một tổ chức trung thực và tử tế.

Việc che giấu đại dịch của ĐCSTQ cũng nhắc nhở ông Lý về cuộc bức hại Pháp Luân Công, và cuộc kháng nghị ôn hòa quy mô lớn của các học viên ở Bắc Kinh vào ngày 25 tháng 4 năm 1999 nhằm yêu cầu các quyền cơ bản được thực hành đức tin của họ.

Ông Lý, người từng tham gia cuộc thỉnh nguyện cách đây 21 năm, nhớ lại: “Vào ngày thỉnh nguyện, 10.000 học viên chỉ đứng trên vỉa hè dọc theo một bên đường và nhường nửa bên kia cho người đi bộ. Chúng tôi rất ôn hòa và tĩnh lặng đến nỗi ngay cả cảnh sát giám sát chúng tôi cũng trở nên thoải mái.”

Sau đó, Thủ tướng đương nhiệm Chu Dung Cơ đã gặp một số đại diện học viên Pháp Luân Công và thảo luận với họ các giải pháp cho yêu cầu của họ – một môi trường ôn hòa để thực hành đức tin và trả tự do cho vài chục học viên Pháp Luân Công đã bị bắt giữ bất hợp pháp tại Thiên Tân mấy ngày trước.“

“Sau khi ông Chu đồng ý xem xét các yêu cầu và trả tự do cho các học viên Pháp Luân Công bị bắt ngay lập tức, chúng tôi liền lặng lẽ rời đi và không để lại một mảnh rác nhỏ nào trên mặt đất, kể cả đầu mẩu thuốc lá từ cảnh sát.”

Thế nhưng, cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ấy nhanh chóng bị Giang Trạch Dân, Tổng bí thư thời bấy giờ của ĐCSTQ cho là “tấn công chính quyền trung ương”, và “cuộc bao vây Trung Nam Hải”. Giang đã dùng nó như một cái cớ để phát động một cuộc bức hại trên phạm vi toàn quốc đối với môn tu luyện này ba tháng sau đó.

Ông Lý nói: “Tôi cho rằng, trên thực tế, cuộc thỉnh nguyện đã tạo cơ hội cho ĐCSTQ đối xử với một nhóm tín ngưỡng theo cách hòa bình và hợp lý, và tái thiết Trung Quốc dựa trên nền tảng đạo đức. Tuy nhiên, ĐCSTQ, kiên quyết tuân theo bản chất bạo lực và dối trá của nó, vẫn quyết định phát động cuộc bức hại.”

Bất chấp phỉ báng và khủng bố tàn bạo của ĐCSTQ, Pháp Luân Công đã trở nên lớn mạnh hơn với hơn 100 triệu người tu luyện và được thụ ích từ nguyên lý chỉ đạo “Chân-Thiện-Nhẫn”.

Trong 21 năm qua, các học viên Pháp Luân Công chưa bao giờ ngừng giảng chân tướng cho mọi người và phơi bày bản chất xấu xa của ĐCSTQ. Những nỗ lực bền bỉ của họ đã giúp ngày càng nhiều người nhìn thấy bản chất của ĐCSTQ.

Tránh xa ĐCSTQ để được an toàn

“Trong cuộc chiến chống lại đại dịch toàn cầu, nếu mọi người nhìn vào những việc mà ĐCSTQ đã thực hiện ở cả trong và ngoài Trung Quốc, họ sẽ thấy được ĐCSTQ không bao giờ có ý định công khai hay minh bạch.”

Ông Lý cho biết ông rất vui khi thấy hơn 30 chính trị gia và chuyên gia Úc đã lên tiếng về việc che đậy virus corona chết người của ĐCSTQ, “Úc là một trong những quốc gia phương Tây đầu tiên có hai đảng chính trị lớn phối hợp với nhau và kêu gọi cộng đồng quốc tế tiến hành một cuộc điều tra độc lập về nguồn lây nhiễm.”

Thủ tướng Úc Scott Morrison đã kêu gọi các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ và một số quốc gia châu Âu thảo luận về cách tìm ra nguồn gốc của virus corona, và kêu gọi các quốc gia thành viên của WHO hỗ trợ một cuộc điều tra độc lập.

Ông Lý cho biết: “Các chính trị gia Úc đang nói với ĐCSTQ: Hiện giờ, chúng tôi đã hiểu rõ bản chất xấu xa của các vị, và chúng tôi sẽ không cho phép các vị tiếp tục làm điều ác nữa.”

Đáp lại những lời chỉ trích, Đại sứ Trung Quốc đe dọa sẽ tẩy chay các sản phẩm của Úc. Song, Thủ tướng Scott Morrison vẫn giữ vững lập trường của mình, và tuyên bố sẽ tiếp tục thúc đẩy một cuộc điều tra độc lập về nguồn gốc của virus corona.

“Tất nhiên, chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ các động thái để đảm bảo có một đánh giá độc lập đúng đắn về những việc đã xảy ra,” ông nói với các phóng viên tại Canberra hôm 29 tháng 4, nhấn mạnh rằng đó là “một lập trường mà chúng tôi không thay đổi.”

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Úc Peter Dutton nói với Đài phát thanh A55: “Chúng ta sẽ không phải mất tiền chuộc hoặc chịu thua trước các mối đe dọa từ bất cứ ai.”

Thượng nghị sỹ trung lập Rex Patric cũng bày tỏ quan điểm: “Vị đại sứ đã tiết lộ bộ mặt ngoại giao thực sự của Trung Quốc (ĐCSTQ) và khẳng định mối quan ngại về sự dành quyền kiểm soát và ép buộc của Trung Quốc (ĐCSTQ) hơn là hợp tác.”

Ông Lý nói: “Nhân loại cần phải từ chối và loại bỏ ĐCSTQ cùng bản chất tà ác của nó. Tránh xa ĐCSTQ càng xa càng tốt. Đây có thể là lối thoát cơ bản để chúng ta có một tương lai tươi sáng.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/28/404490.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/2/184299.html

Đăng ngày 05-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share