Bài viết của Trịnh Nham

[MINH HUỆ 29-01-2020] Hàng ngàn năm nay, người dân Trung Quốc tin vào văn hóa truyền thống và hành xử vì lợi ích chung. Nhưng tất cả đã thay đổi từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lên nắm quyền từ nhiều thập kỷ trước. Tình hình trở nên tồi tệ hơn khi chế độ này bắt đầu đàn áp Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 7 năm 1999, bức hại các học viên chỉ vì họ tin vào nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Thông qua sự đồng lòng, nỗ lực của các học viên Pháp Luân Đại Pháp để vạch trần những tuyên truyền dối trá của ĐCSTQ, ngày càng có nhiều người thức tỉnh minh bạch chân tướng, lựa chọn thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ và đứng về phía những con người vô tội thiện lương. Có những hành động ngay chính: trực tiếp giúp đỡ các học viên, thành tâm niệm chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, kỳ tích đã xuất hiện và họ đã đắc được phúc báo.

Khỏi bệnh ung thư dạ dày

Một học viên ở tỉnh Liêu Ninh gặp một người phụ nữ lớn tuổi, sống tại một ngôi làng ở nông thôn. Chỉ vừa trò chuyện một chút, người phụ nữ đã minh bạch về Pháp Luân Đại Pháp và rằng các học viên bị đàn áp chỉ vì không từ bỏ đức tin của mình. Khi biết rằng ĐCSTQ đã làm hại một lượng lớn người dân Trung Quốc trong các chiến dịch chính trị, bao gồm cả cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp, bà đã đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Bà nói: “Cô biết không, chồng tôi bị ung thư dạ dày và đang phải điều trị đã sáu tháng nay nhưng tình hình không có chút tiến triển nào. Tôi thật sự rất lo.”

Người học viên cùng người phụ nữ trở về nhà của bà, chồng bà đang nằm liệt trên giường, trông ông ấy rất tiều tụy và không ăn uống gì được.

Người học viên đã chia sẻ với chồng người phụ nữ về Pháp Luân Đại Pháp, về việc các học viên đạt được lợi ích về sức khỏe cũng như đề cao tâm tính, đạo đức bản thân và rằng hiện Pháp Luân Đại Pháp đã được hồng truyền tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới.

Sau khi nghe người học viên nói, người đàn ông đã đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó và nói ông sẽ niệm câu “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân-Thiện-Nhẫn hảo”.

Hai tuần sau, khi đến thăm họ người học viên thấy người đàn ông đã có thể đi bộ quanh sân và đã có cảm giác ăn ngon miệng trở lại. Ông chân thành cảm ơn Pháp Luân Đại Pháp và Sư phụ Lý Hồng Chí, Nhà sáng lập pháp môn, đã giúp ông bình phục. Hai vợ chồng cho biết nhiều người dân trong làng đã nghe về câu chuyện của họ và bị ấn tượng bởi tác dụng thần kỳ của Pháp Luân Đại Pháp.

497af0c69a3f24c28f6c8d052ddb1ee9.jpg

Một lá bùa hộ mệnh với dòng chữ “Pháo Luân Đại Pháp hảo” và “Chân-Thiện-Nhẫn hảo”

Người phụ nữ cũng hỏi xin người học viên những tấm bùa hộ mệnh mang dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Bà muốn tặng những tấm bùa hộ mệnh này cho con cái và người quen của mình để họ cũng được phúc báo.

Khỏi bệnh Parkinson

Một ngày nọ, một học viên ở tỉnh Hồ Bắc khi đang đi bộ ven sông thì thấy một người đàn ông lớn tuổi ngồi dưới bóng cây. Người học viên quyết định đến nói chuyện với ông.

Nhận thấy tay của người đàn ông đang run rẩy, người học viên hỏi: “Ông không sao chứ? Tay của ông có sao không?”

Người đàn ông nói ông bị mắc bệnh Parkinson.

Ông nói: “Tôi đã đến bệnh viện nhưng bác sỹ chẳng thể làm được gì. Tôi nghe nói Đặng Tiểu Bình (cựu lãnh đạo ĐCSTQ) cũng bị mắc bệnh này và ông ta đã bị chết vì nó. Ông ta được điều trị y tế tốt nhất mà cũng không qua khỏi, thì tôi chẳng còn hy vọng gì.”

Người học viên đã giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho người đàn ông và khuyên ông niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Người đàn ông gật đầu đồng ý.

Ngày hôm sau họ lại gặp nhau và ông nói với người học viên rằng ông cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Sau đó khi tiếp tục nói chuyện, ông đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ và những tổ chức liên đới của nó.

Vài ngày sau, khi người học viên gặp ông trên phố một lần nữa.

“Nhìn tay tôi này- giờ đây nó đã trở lại bình thường và không còn bị run nữa. Tôi không biết làm sao để cảm tạ anh.” Ông rưng rưng xúc động nói với người học viên.

Người học viên giải thích: “Có thể ông đã được nghe nói về câu ‘Chân ngôn chín chữ: Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ này rồi. Kỳ thực câu chân ngôn đó nó có mang theo năng lượng thuần khiết của vũ trụ, khiến con người hồi tâm hướng thiện, khai mở trí tuệ. Một người nếu tin tưởng và thành tâm niệm câu chân ngôn đó thì sẽ xuất hiện kỳ tích. Tôi đã từng biết có những người đã trải qua tình huống “tuyệt xử phùng sinh” (tìm được đường sống trong chỗ chết), cải tử hoàn sinh. Chính vì lẽ đó nên nhiều người đã tôn nó là ‘Chân ngôn chín chữ.’”

“Vì Pháp Luân Đại Pháp và nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn là ngay chính, ông sẽ được phúc báo khi đã giúp đỡ các học viên trong cuộc đàn áp tà ác này.” Người học viên nói với ông.

(Còn tiếp)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/1/29/400422.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/2/12/183210.html

Đăng ngày 19-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share