Những câu chuyện do phóng viên báo Minh Huệ tổng hợp

[MINH HUỆ 29-02-2020] Cổ nhân Trung Hoa có câu: “Kính Phật được trời bảo hộ”. Điều này có nghĩa là nếu một người thực sự tôn kính đối với Thần Phật, anh ta sẽ được Thần Phật bảo hộ. Pháp Luân Đại Pháp là một pháp môn tu luyện thượng thừa của nhà Phật hiện đã được hồng truyền và tu luyện ở khắp mọi nơi trên thế giới. Không chỉ đối với các học viên, mà bất cứ ai công khai chấp nhận và ủng hộ Đại Pháp đều được đắc phúc báo.

Hơn 300 triệu người đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Đây là một bước đi quan trọng cần thực hiện, bởi kể từ khi thành lập, ĐCSTQ đã phá hủy đi nền văn hóa truyền thống và đang cố gắng tiêu diệt loài người. Nhiều người đã thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ và thực sự đã được thụ ích rất nhiều.

Sau khi thoái Đảng và ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp theo cách riêng của mình, nhiều bệnh nhân đã thoát khỏi những căn bệnh nan y, nhiều người đã thoát khỏi những thảm họa chí mạng, nhiều gia đình trở nên hòa thuận, những người trẻ tuổi trải nghiệm sự cải thiện thành tích học tập, cán bộ chính quyền được thăng chức, v.v. Nhiều người trong số họ đã bày tỏ lòng biết ơn đối với Pháp Luân Đại Pháp và Nhà sáng lập – Sư phụ Lý Hồng Chí.

Sau đây là những câu chuyện do các học viên Pháp Luân Đại Pháp kể lại.

Bệnh nhân ung thư phục hồi

Một ngày nọ, một vị khách tên là Tề Vũ (bí danh) dẫn vợ anh ta ngồi trên xe lăn đi vào cửa hàng của tôi. Vợ anh ấy bị ung thư vú và đang phải hóa trị. Tôi giúp Tề đưa cô ấy vào trong cửa hàng.

Tôi đã giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp và bản chất xấu xa của ĐCSTQ cho họ nghe và sau đó khuyên họ thoái Đảng. Khi họ đồng ý, tôi đã đưa cho họ một lá bùa hộ thân của Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi bảo họ: “Anh chị hãy chân thành niệm câu ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ vì nó có thể giúp anh chị tai qua nạn khỏi và bệnh tật của chị cũng sẽ hết.”

Vợ của Tề hỏi: “Những điều anh nói có hoang đường quá không?”

Tôi nói: “Những điều tôi nói với anh chị đều là sự thật. Pháp Luân Đại Pháp là Phật Pháp đang cứu độ chúng sinh vào thời mạt kiếp. Đại Pháp không đòi hỏi tiền bạc gì của anh chị cả. Miễn là anh chị thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ và chân thành niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ thì anh chị sẽ đắc được phúc báo. Anh chị hãy thử xem thế nào.” Cả hai người đều rất vui khi nghe tôi nói như thế.

Một tháng sau tôi nghe thấy có ai đó chào mình. Tôi quay lại và thấy hai vợ chồng Tề đang ngồi trên ghế trong cửa hàng tôi. Tôi cố hoàn thành xong công việc của mình rồi tiến đến nói chuyện với họ.

Vợ Tề nói: “Cảm ơn anh rất nhiều. Lần trước ở cửa hàng anh trở về nhà, hàng ngày tôi đều niệm câu ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ và sức khỏe của tôi đã được cải thiện nhiều và giờ tôi đã khỏe lại. Pháp Luân Đại Pháp quả thật là tuyệt vời!”

Tôi nói: “Đó là do chị có thể phân biệt được đúng sai và hiểu rõ chân tướng. Và cũng là may mắn khi chị có nhận thức đúng đắn về Pháp Luân Đại Pháp và Sư phụ Lý. Tôi mong rằng chị có thể nói với bạn bè và người thân của mình về những phúc báo của mình để nhiều người hơn nữa thức tỉnh trước sự tuyên truyền vu khống của ĐCSTQ và thoái Đảng để có một tương lai an toàn.”

Vợ Tề nói: “Làm người ai cũng phải có lương tâm mà, nếu không thế thì chúng tôi đã phụ lại ân huệ cứu mạng của Đại Pháp. Nhất định chúng tôi sẽ nói cho bạn bè và người thân về việc đắc phúc báo khi niệm hai câu chú của Đại Pháp.”

Khi họ rời đi, tôi cố gắng giúp cô ấy bước xuống cầu thang. Cô nhẹ nhàng từ chối và nói: “Giờ tôi có thể đi được rồi”. Lúc đó tôi mới để ý là bên ngoài không có chiếc xe lăn nữa.

Tôi hỏi: “Xe lăn của chị đâu rồi?”

Cô ấy trả lời: “Tôi không cần nó nữa. Tôi đi bộ từ nhà đến đây.”

Ung thư da biến mất sau khi thành tâm niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo

Phương Tăng từng là một hộ lý. Năm 2012, một nốt ruồi trên đầu cô bỗng trở nên mềm và đau đớn. Nốt ruồi sau đó đã được phẫu thuật cắt bỏ nhưng sinh thiết cho thấy nó có tế bào ung thư. Các vết mổ bị loét, rỉ dịch ra và không lành lại được.

Phương Tăng sau đó đã đi khám với một chuyên gia ở tỉnh. Người chuyên gia này không cho rằng khu vực vết mổ đó có thể lành lại được nên bảo cô về nhà sau khi kê vài loại thuốc để an ủi cô.

Một ngày nọ, cô đến gặp một học viên Pháp Luân Đại Pháp và kể về tình trạng của mình. Người học viên này đưa cho cô một lá bùa có dòng chữ “Pháp Luân Pháp Đại Pháp hảo” và bảo cô hãy niệm: “Pháp Luân Pháp Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” bất cứ khi nào có thời gian. Cô ấy nói cô ấy sẽ làm như thế.

Phương Tăng kể với người học viên rằng hàng ngày cô đều cầm lá bùa trong tay và niệm những câu trên trong 2 giờ đồng hồ. Cô kể, một đêm nọ khi đang ngủ cô cảm thấy đau trên đầu. Thông qua thiên mục, cô nhìn thấy Sư phụ Lý (Pháp thân của Ngài) đang đỡ cái đầu của cô và lấy đi một thứ gì đó. Sau đó cô cảm thấy nhẹ nhàng sảng khoái. Vết mổ của cô đã lành vào sáng hôm sau.

Bệnh hoại tử đầu xương đùi được chữa lành sau khi nghe theo lời của học viên Pháp Luân Công

Một học viên nọ có một bạn học cũ thời cấp ba làm giáo viên. Ngay sau khi tốt nghiệp, người bạn cùng lớp được chẩn đoán bị hoại tử đầu xương đùi ở cả hai bên. Việc thay thế đầu xương đùi nhân tạo sẽ có giá hơn 80.000 nhân dân tệ (11.442 đô la) và anh phải trả nó bằng tiền túi của mình, nhưng anh ấy lại không có đủ tiền để tiến hành cuộc phẫu thuật đó.

Vào năm 1991, người học viên trên tốt nghiệp đại học. Bạn cùng lớp của anh bị bệnh ở nhà vì anh ấy không thể chi trả nổi cho cuộc phẫu thuật. Anh ấy chỉ có thể đứng và đi được vài bước một cách khó khăn. Anh ấy cũng không thể ngồi lâu hay cúi được người xuống.

Vào năm 2006, người học viên kia đã đến thăm người bạn cùng lớp và khuyên anh ấy nên thoái xuất khỏi Đoàn Thanh niên (một tổ chức liên đới của ĐCSTQ). Anh ấy cũng để lại một cuốn Cửu Bình (Chín bài bình luận về ĐCSTQ) và một số tờ rơi giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp. Sau đó, anh cũng đưa cho bạn mình một cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp.

Người bạn cùng lớp đó đã đọc quyển sách vài lần. Một lần khi đang đọc Chuyển Pháp Luân, chân của anh ấy đã hồi phục và anh có thể đi lại được một cách dễ dàng. Sau đó, anh ấy đã lên thành phố để học về Trung Y trong hai năm.

Bởi thường xuyên niệm câu “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” nên anh ấy đã hoàn toàn hồi phục và có được một sức khỏe tốt.

Bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối phục hồi sau khi tin tưởng vào Pháp Luân Đại Pháp

Năm năm trước, một ông lão 73 tuổi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt. Ông phải sử dụng ống thông tiểu sau khi phẫu thuật cắt bỏ tinh hoàn. Bác sĩ dự kiến ông chỉ có thể sống được khoảng năm năm.

Vào đầu năm nay, sức khỏe của ông trở nên rất yếu và nó cũng là vừa đúng năm năm như lời bác sĩ dự đoán. Ông cảm thấy đau đớn không chịu nổi nên đã phải nhập viện trở lại. Bác sĩ chẩn đoán ung thư đã di căn vào xương và hết phương cứu chữa.

Trong giai đoạn đau đớn nhất của cuộc đời, một trong những người anh họ của ông đã khuyên ông nên thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” hy vọng điều đó có thể cứu được mạng ông.

Tuy nhiên ông ấy không hoàn toàn tin vào điều đó bởi truyền thông của ĐCSTQ từ năm 1999 đã liên tục đầu độc người dân bằng những lời vu khống và phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp. Nhưng, ông ấy lại nghĩ: “Anh ấy là anh họ của mình nên anh ấy chắc sẽ không nói dối mình”. Hơn nữa, việc này cũng không tốn tiền và cũng không có khó khăn gì. Mình chỉ cần niệm trong lòng cũng được.

Thế là hàng ngày ông ấy bắt đầu niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Người anh họ của ông cũng đem đến cho ông những đĩa DVD giảng Pháp của Sư phụ và khuyên ông nghe nó. Nhờ việc nghe Pháp, ông đã hiểu được bệnh tình của mình là do nghiệp lực gây nên.

Ông nhớ rằng mình đã từng đốt các tài liệu Pháp Luân Đại Pháp mà những người khác vứt đi. Anh họ ông khuyên ông nên viết Nghiêm chính thanh minh hứa sẽ không làm như thế nữa. Ông đã làm theo lời đề nghị của người anh họ.

Vài ngày sau, ông lão kia đã được xuất viện và bắt đầu bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sau đó ông đã hồi phục hoàn toàn và không còn cần ống thông tiểu nữa. Cân nặng của ông đã trở lại bình thường và giờ đây ông có thể tự chăm sóc được bản thân, giúp đỡ con gái làm việc nhà. Hiện nay ông ấy đang có một cuộc sống hạnh phúc.

(Còn tiếp)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/29/1–401833.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/3/4/183503.html

Đăng ngày 18-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share