Bài viết của Sơn Hà Thanh

[MINH HUỆ 03-03-2020] Trong quá trình ứng phó với đại dịch virus corona, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã để lộ bản chất là một chính quyền chuyên chế, coi việc duy trì quyền lực quan trọng hơn cả việc đảm bảo sức khỏe và an toàn cho người dân.

Che đậy ngay từ đầu

Theo nghiên cứu có tiêu đề “Đặc điểm lâm sàng của bệnh nhân nhiễm chủng virus corona mới năm 2019 ở Vũ Hán, Trung Quốc” được công bố trên The Lancet ngày 24 tháng 1 năm 2020, trường hợp đầu tiên được báo cáo về chủng virus corona mới là vào ngày 1 tháng 12 năm 2019.

Một báo cáo khác của kênh truyền thông Trung Quốc Caixin cũng tiết lộ rằng một số bệnh viện ở Vũ Hán đã gửi 9 trường hợp viêm phổi không xác định đi giải mã vào cuối tháng 12 năm 2019, và kết quả cho thấy các bệnh nhân đã bị nhiễm chủng virus corona mới tương tự như SARS.

Ngay sau khi những bệnh viện này báo cáo kết quả lên Ủy ban Y tế Thành phố Hồ Bắc và Ủy ban Y tế Quốc gia, họ được thông báo vào tháng 1 năm 2020 rằng phải ngừng tất cả các xét nghiệm và tiêu hủy tất cả các mẫu thử. Không được phép công bố bất kỳ dữ liệu nào.

Mặc dù đã ghi nhận một vài trường hợp lây nhiễm vào tháng 12 năm 2019, chính quyền địa phương vẫn khẳng định trên các phương tiện truyền thông rằng chủng virus này sẽ không lây truyền từ người sang người và có thể “phòng ngừa và kiểm soát được”.

Sau khi tám bác sỹ chia sẻ thông tin về chủng virus này với bạn bè của họ trên mạng xã hội, họ đã bị bắt giữ vào ngày 1 tháng 1 năm 2020 và bị buộc tội “phát tán tin đồn”. Bác sĩ Lý Văn Lượng, một trong những người truyền tin, sau đó đã bị nhiễm loại virus chết người này và qua đời vào ngày 6 tháng 2, ở tuổi 34.

Mặc cho tất cả các trường hợp được báo cáo trước đó, một số cuộc hội họp lớn vẫn diễn ra tại Vũ Hán vào tháng 1 năm 2020, trong đó có cuộc họp Hội đồng Nhân dân, Hội nghị Tham vấn Chính trị Nhân dân Trung Quốc, cũng như bữa tiệc truyền thống với hơn 40.000 gia đình tham dự.

Cuối cùng, khi ông Chung Nam Sơn, một chuyên gia về hô hấp, xác nhận sự lây nhiễm virus từ người sang người vào ngày 20 tháng 1 năm 2020, chủng virus này đã phát tán ra khắp cả nước bởi những người đi du lịch trong dịp Tết Nguyên đán.

Chỉ trong vòng một ngày sau thông báo của ông Chung, các trường hợp nhiễm bệnh ở Trung Quốc được xác nhận đã tăng vọt lên hơn 300 ca. Đến lúc đó, đã gần 50 ngày trôi qua kể từ khi ghi nhận trường hợp đầu tiên, nhưng không có bất kỳ hành động nào để ngăn chặn virus này.

Trong một động thái chưa từng có, ông Chu Tiên Vượng, chủ tịch thành phố Vũ Hán, cho biết trên TV vào ngày 27 tháng 1 năm 2020 rằng thành phố phải chờ sự cho phép từ Bắc Kinh trước khi đưa ra thông tin nhạy cảm. Nhiều người đã xem phản ứng của ông như một cố gắng nhằm đổ lỗi cho chính quyền trung ương và bảo vệ bản thân.

Sau khi Vũ Hán bị phong tỏa, một số nhà báo công dân đã bị bắt vì đưa tin về dịch bệnh, đồng thời nhiều tài khoản mạng xã hội và các bài đăng trên internet đã bị khóa và xóa vì đã đăng thông tin về các ca nhiễm mới hoặc về cuộc sống khốn khổ của người dân Vũ Hán.

Báo cáo không đầy đủ về các trường hợp tử vong

Để kiểm soát số trường hợp nhiễm bệnh và số ca tử vong đã báo cáo, chính quyền Vũ Hán đã giới hạn việc phân phát bộ dụng cụ xét nghiệm cho các cộng đồng địa phương và các bệnh viện. Một số người bị sốt không được phép hưởng sự điều trị y tế tại một quận khác với quận mà họ đang sống. Thậm chí một số người đã qua đời trước khi được làm xét nghiệm.

Theo một cuộc phỏng vấn độc quyền do phóng viên bí mật của tờ báo The Epoch Times thực hiện, một quan chức cấp cao của một nhà hỏa táng ở Vũ Hán đã tiết lộ rằng kể từ ngày 22 tháng 1, số lượng thi thể họ nhận vào hàng ngày đã tăng vọt, đạt đỉnh 127 thi thể vào ngày 3 tháng 2. Vị quan chức này còn cho biết thêm con số đó gấp bốn hoặc năm lần số lượng thi thể thông thường. Ông than vãn rằng các nhân viên phải làm việc gần như suốt cả ngày đêm để hỏa táng số thi thể đó.

Bốn nhà tang lễ khác ở Vũ Hán cũng báo cáo mức thi thể tiếp nhận tăng, dựa trên các cuộc gọi bí mật và các tiết lộ bí mật từ nhân viên của các nhà hỏa táng.

Nhiều nhà quan sát ước tính rằng các trường hợp tử vong trên thực tế cao hơn gấp nhiều lần so với con số công bố chính thức.

Các doanh nghiệp được lệnh phải hoạt động trở lại, nhóm người nhiễm virus corona cũng theo đó mà tiếp diễn.

Vào giữa tháng Hai, khi dịch bệnh vẫn chưa nguôi, chính quyền trung ương đã ra lệnh cho các doanh nghiệp phải hoạt động trở lại như bình thường với nỗ lực nhằm giải cứu nền kinh tế đang gặp khó khăn.

Ngay sau đó, các trường hợp nhiễm virus corona theo nhóm đã được ghi nhận tại Bắc Kinh, Trùng Khánh, Quảng Đông và tỉnh Sơn Đông.

Từ chối trợ giúp và không cung cấp tài nguyên

Hồi dịch bệnh mới bắt đầu, sau khi một số nhân viên y tế kêu gọi trên internet vì thiếu thiết bị bảo vệ cá nhân cơ bản không lâu, các khoản quyên góp từ các công ty và người dân đã đổ vào Hội Chữ Thập đỏ tại Trung Quốc. Nhưng rồi các mạnh thường quân chỉ thấy khoản tài nguyên cứu người này bị giữ lại mà không được gửi đến tay những người cần chúng nhất.

Mặt khác, ĐCSTQ cũng từ chối sự giúp đỡ từ các quốc gia khác và không cho phép các chuyên gia CDC của Hoa Kỳ và các quan chức y tế và y tế cộng đồng khác vào Trung Quốc để giúp đánh giá tình hình và khắc chế virus.

Các trường hợp lây nhiễm mới giảm một cách đáng ngờ

Trong khi số ca lây nhiễm mới đang gia tăng ở các quốc gia ngoài Trung Quốc, số ca lây nhiễm mới được báo cáo ở Trung Quốc lại giảm.

Theo một tài liệu nội bộ của Ủy ban Y tế tại tỉnh Liêu Ninh, mà tờ báo The Epoch Times có được, các bệnh viện địa phương được yêu cầu tiêu hủy dữ liệu liên quan đến dịch bệnh. Một tài liệu mật khác mà The Epoch Times có được cũng cho thấy chính quyền tỉnh Sơn Đông cố tình không báo cáo đầy đủ số lượng các trường hợp nhiễm bệnh đã được xác nhận.

Một kỹ thuật viên chụp CT tại Bệnh viện Số 1 của thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ, tỉnh Hắc Long Giang, đã bị nhiễm virus corona. Bệnh viện này đã tiếp nhận hơn 100 bệnh nhân nhiễm virus corona, bao gồm cả nhân viên y tế. Theo NTDTV, một kênh truyền thông tiếng Trung Quốc có trụ sở tại New York, không có bất kỳ trường hợp nào trong số này được báo cáo, hay được công khai.

Theo một người đã tiết lộ thông tin cho NTDTV, nhân viên y tế tại bệnh viện này đã phải làm việc nhiều giờ mỗi ngày trong suốt hơn 20 ngày mà không có thời gian nghỉ ngơi. Ông cũng nghe nói rằng một số nhân viên y tế ở các bệnh viện khác cũng đã bị nhiễm bệnh, nhưng không có trường hợp nào được báo cáo cả. Nếu không, ban lãnh đạo của các bệnh viện sẽ bị trừng phạt vì vi phạm “các hướng dẫn tuyên truyền về dịch bệnh”, do chính quyền cộng sản ban hành.

Tuy nhiên, tương phản với sự suy giảm rõ rệt của việc lây nhiễm virus ở Trung Quốc, có thêm nhiều cảnh sát được phái đi tuần tra các khu dân cư và đường phố, cả ngày lẫn đêm, để bắt giữ những cá nhân đi ra ngoài mà không tuân theo các chính sách hạn chế.

Ngoài ra, một số xe cứu thương và xe cảnh sát vận chuyển bệnh nhân nghi nhiễm virus corona đến bệnh viện không còn bật còi báo động. Cảnh sát cũng tránh gây ồn ào khi họ phong tỏa một số bệnh nhân nghi bị lây nhiễm tại nhà của họ.

Vu khống, đổ lỗi

Sau khi chủng virus này phát tán tới hơn 100 quốc gia và khu vực, ĐCSTQ hiện đang cố gắng đổ lỗi cho các quốc gia khác, cho rằng virus này có thể đến từ các lực lượng chống Trung Quốc ở nước ngoài. Ngày 27 tháng 2, ông Chung Nam Sơn, chuyên gia về hô hấp và virus, cho biết trên kênh truyền thông nhà nước rằng: “chủng virus corona xuất hiện lần đầu tiên ở Trung Quốc nhưng có thể không bắt nguồn từ Trung Quốc.”

Theo báo cáo của en.people.cn, một cơ quan ngôn luận của ĐCSTQ, một người dùng đã đăng trên Sina Weibo, được ví như Twitter của Trung Quốc: “Có lẽ các đại biểu Hoa Kỳ đã mang virus corona đến Vũ Hán [trong kỳ Thế vận hội Quân sự tổ chức tại Vũ Hán vào tháng 10]. Một số đột biến đã xảy ra với chủng virus này, khiến nó trở nên nguy hiểm hơn, dễ lây lan hơn, và cuối cùng gây ra sự bùng phát dịch bệnh trong năm nay.”

Vinh quang của ĐCSTQ

Trong khi những quốc gia khác đang chật vật chiến đấu chống lại virus corona, ĐCSTQ lại tăng cường bộ máy tuyên truyền nhằm khoa trương về những nỗ lực trong việc ngăn dịch bệnh bùng phát.

Đại quốc chiến dịch “大国战“疫” (Toàn quốc chiến đấu với đại dịch), cuốn sách mới được xuất bản do Ban Tuyên truyền và Phòng thông tin của Quốc vụ viện biên soạn, tán dương cách mà ĐCSTQ, dưới sự lãnh đạo “anh hùng” của Tập Cận Bình, đã kiểm soát một cách hiệu quả và khống chế được sự lây lan của dịch bệnh, biến sự kiện bi thảm này thành một dịp lễ lớn. Ngày 10 tháng 3, ông Tập đã có chuyến thăm Vũ Hán đầu tiên kể từ khi dịch bệnh do virus corona bùng phát để khẳng định chiến thắng của Trung Quốc trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh này.

Trong tài liệu nội bộ từ chính quyền Thượng Hải mà tờ The Epoch Times thu thập được, họ được lệnh dàn dựng “những câu chuyện tích cực” nhằm “thúc đẩy các chính sách của chính phủ”, “theo dõi ý kiến ​​của công chúng trên internet”, “khám phá các mô hình mẫu mực trong các tuyến đầu của công tác kiểm soát dịch bệnh”, và “tạo ra một môi trường vững mạnh trong đó mọi người đoàn kết hợp tác cùng nhau.”

Trong một nỗ lực khác nhằm ca ngợi “sự lãnh đạo tối cao” của Đảng và “chiến thắng” trong cuộc chiến chống lại virus, ĐCSTQ đã vinh danh 113 đội y tế và 506 nhân viên y tế như “các công dân mẫu mực” vì đã tham gia ứng phó với dịch bệnh. Các nhân viên y tế đã qua đời vì virus và do kiệt sức đã được phong là liệt sỹ, hòng khuyến khích nhiều người hơn nữa hy sinh cho đất nước.

Bài viết liên quan bằng tiếng Hán:

新冠疫情-娴熟息音-疯狂巡逻-中共继续误导民众


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/3/3/401980.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/3/12/183611.html

Đăng ngày 17-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share