Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh

[MINH HUỆ 28-12-2019] Ông Triệu Cát Nguyên, một cư dân ở thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, bị bắt vào ngày 10 tháng 7 năm 2019 và gần đây bị kết án 7,5 năm tù giam. Tòa án từng kết án ông bảy năm tù giam đã đưa ra một bản án mới cũng vì ông không từ bỏ Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, hay còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện thiền định dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu bức hại môn tu luyện này vào tháng 7 năm 1999, nhiều học viên đã bị giam giữ, cầm tù và tra tấn.

Người đàn ông bị ung thư đã hoàn toàn bình phục

Ông Triệu, 65 tuổi, là một cựu nhân viên của Công ty Xây dựng Thẩm Dương Số 4. Năm 1998, ông bắt đầu ăn uống khó khăn và bị chẩn đoán ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Ông trở nên tiều tụy, chỉ còn hơn 40kg.

Vào tháng 12 năm 1998, ông nghe nói đến Pháp Luân Công. Sau một giờ đồng hồ nghe các bài giảng của Sư phụ Lý, ông ngạc nhiên khi thấy đã có thể ăn uống trở lại. Ngày hôm sau, ông đã có thể làm việc nhà và đi làm trở lại.

Từ một bệnh nhân mắc bệnh nan y trở thành một người khỏe mạnh chỉ sau một đêm, ông Triệu đã quyết tâm tu luyện Pháp Luân Công và nói với mọi người rằng ông đã gặp được môn tu luyện đã cho mình cuộc đời thứ hai.

Bị tra tấn suốt bảy năm cầm tù

Sau khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu, ông Triệu đã hai lần tới Bắc Kinh để kháng nghị cho Pháp Luân Công. Mỗi lần tới Bắc Kinh, ông đều bị bắt giữ. Sau khi được đưa trở lại Thẩm Dương vào tháng 12 năm 1999, ông bị giam giữ tai Trại Lao động Long Sơn tới tháng 6 năm 2000.

Vào ngày 27 tháng 2 năm 2001, cảnh sát thuộc Đồn Cảnh sát Châu Lâm đã bắt giữ ông Triệu khi ông đang treo biểu ngữ có thông điệp “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Vào ngày 10 tháng 2 năm 2002, Tòa án quận Hòa Bình đã kết án ông Triệu bảy năm tù giam tại Nhà tù Số 2 Thẩm Dương.

Lính gác của nhà tù đã sử dụng nhiều hình thức để tra tấn ông Triệu như đánh đập, cùm tay và cùm chân (xem hình minh họa phía dưới), và sốc điện bằng dùi cui điện. Ông Triệu được thả vào ngày 26 tháng 2 năm 2008.

a6138bc3cf2a91204540dde92eeefdb5.jpg

Minh họa hình thức tra tấn: cùm tay và xiềng xích

Án tù thứ hai sau lần bắt giữ gần đây

Mượn cớ kỷ niệm 70 năm thành lập ĐCSTQ, ngày 10 tháng 7 năm 2019, Ủy ban Chính trị và Pháp lý Thẩm Dương (PLAC) đã chỉ thị cho cảnh sát địa phương bắt giữ hơn 20 học viên Pháp Luân Công, gồm có ông Triệu cùng vợ ông là bà Lý Tú Kiệt.

PLAC là một cơ quan ngoài vòng pháp luật chuyên trách việc bức hại Pháp Luân Công và được trao quyền lực vượt trên hệ thống tư pháp.

Cảnh sát đã lục soát nhà ông Triệu và tịch thu máy vi tính, máy in và các kinh sách Pháp Luân Công. Vợ ông bị đưa tới Trại tạm giam Thẩm Dương và đã được thả vào ngày 2 tháng 8. Còn ông Triệu vẫn đang bị giam giữ tại trại tạm giam Hòa Bình, và bị đánh đập trong thời gian bị giam giữ tại đây.

Trong phiên xử tại Tòa án Quận Hòa Bình ngày 10 tháng 12 năm 2019, ông Triệu đã biện hộ cho đức tin của mình bởi không có luật nào tại Trung Quốc quy kết Pháp Luân Công là phạm pháp. Ông yêu cầu được trắng án.

Thẩm phán đã đe dọa con trai ông Triệu sau phiên xử: “Nếu ông ta [ông Triệu] nhận tội, tôi sẽ cho mức án ba năm tù. Nếu không thì sẽ là 7 tới 10 năm”.

Ông Triệu đã từ chối hợp tác và lĩnh án 7,5 năm tù giam. Ông đã gửi đơn kháng cáo tới Tòa Trung cấp Thẩm Dương.

Các cơ quan chịu trách nhiệm chính:

Tòa án Quận Hòa Bình: +86-24-83212368

Viện Kiểm sát Quận Hòa Bình: +86-24-23381939

trại tạm giam Quận Hòa Bình: +86-24-23759627


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/12/28/397639.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/1/19/182235.html

Đăng ngày 10-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share