Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông

[MINH HUỆ 22-12-2019] Bà Vương Hồng Ngọc, một cư dân thành phố Long Khẩu, tỉnh Sơn Đông, đã nhận được quyết định từ Tòa Trung thẩm Yên Đài vào ngày 20 tháng 11 năm 2019. Đơn kháng cáo bản án 4,5 năm tù của bà đã bị từ chối, và ngày 3 tháng 12, bà bị chuyển sang Nhà tù Nữ Tỉnh Sơn Đông.

Đây là lần thứ hai bà Vương bị giam ở nhà tù này chỉ bởi không từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công. Vào tháng 4 năm 2007, họ đã kết án bà Vương 5 năm tù. Trong thời gian bị giam cầm tại đây, bà đã chịu đựng rất nhiều cả về thể xác lẫn tinh thần.

Pháp Luân Công hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện tinh thần dựa trên nguyên lý của Chân-Thiện-Nhẫn. Kể từ lúc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu đàn áp môn tu luyện từ tháng 7 năm 1999, một lượng lớn học viên đã bị giam giữ, cầm tù và tra tấn.

Lần bắt giữ và giam cầm gần đây nhất

Ngày 18 tháng 4 năm 2019, khi bà Vương đang nói với người dân về Pháp Luân Công ở Chợ nông sản Đại Trần Gia, cảnh sát ở Đồn Cảnh sát Bắc Mã đã bắt bà và lục soát nhà bà. Họ tịch thu máy in, máy tính, cũng như sách và tài liệu về Pháp Luân Công. Dù kết quả kiểm tra sức khoẻ của bà không đạt, nhưng họ vẫn đưa bà vào Trại tạm giam Yên Đài.

Lý Tường ở Viện Kiểm sát Long Khẩu đã ban hành lệnh bắt bà Vương vào ngày 18 tháng 5 năm 2019. Để kháng cáo việc bắt giữ và giam cầm phi pháp, gia đình bà đã thuê một luật sư.

Khi người nhà bà Vương và luật sư đến cơ quan chính quyền để hỏi về hồ sơ của bà, Quách Phúc Đoái ở Đội An ninh Nội địa đã lăng mạ và rủa họ: “Các người thích kháng cáo lúc nào thì kháng cáo, nhưng chẳng đi đến đâu đâu!”

Dưới sự chỉ đạo của Ủy ban Chính trị và Pháp luật (PLAC) và Phòng 610, Tòa án Long Khẩu đã mở phiên xét xử bà Vương vào ngày 28 tháng 8 năm 2019. Họ đưa bà Vương đi hơn 100 km tới phòng xử. Cả luật sư và gia đình bà đều không được thông báo về phiên xử bí mật này.

PLAC là một cơ quan nằm ngoài vòng pháp luật, giống như Phòng 610. Cả hai cơ quan này đều có nhiệm vụ bức hại Pháp Luân Công và được trao quyền lực vượt trên hệ thống tư pháp.

Vào trung tuần tháng 9 năm 2019, bà Vương nhận được thông báo rằng bà đã bị kết án 4,5 năm tù. Bà đã nộp đơn kháng án lên Tòa Trung thẩm Yên Đài. Ngày 10 tháng 10, tòa án này đã cho người đến trại tạm giam để trao đổi với bà.

Ngày 20 tháng 11 năm 2019, bà Vương nhận được quyết định của tòa án về việc giữ nguyên bản án. Hiện bà Vương bị giam tại Nhà tù Nữ Tỉnh Sơn Đông.

Những lần bị bức hại trước đây

Bà Vương từng mắc đủ loại bệnh tật và rất yếu. Thêm nữa, bà còn nóng tính và thường hay tranh luận với người khác. Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1997, bà đã khỏe lên nhiều, cũng không còn nóng tính nữa.

Khi chia sẻ trải nghiệm của bản thân với các cư dân khác, bà lại bị bắt và giam cầm nhiều lần.

Lần bị bắt và giam giữ đầu tiên

Đầu năm 2000, nhiều học viên gồm có bà Vương đã bị còng tay và xúc phạm nhân phẩm công khai chỉ bởi đức tin của họ, sau đó, họ bị giam tại một trại tạm giam.

Trong lúc thẩm vấn, lính canh đã ép bà Vương và các học viên khác luyện tập các bài tập của quân đội. Lính canh còn nhổ nước bọt vào mặt, hắt nước lạnh vào áo họ, hoặc đánh họ.

Khi gia đình bà bị ép phải trả 5.100 nhân dân tệ, bà mới được trả tự do. Tuy nhiên, khi về đến nhà, bà phát hiện viên chức tòa án đã bí mật làm thủ tục ly hôn cho bà trong thời gian bà bị tạm giam.

Hai chân bị tàn tật trong lúc trốn chạy

Năm 2001, trong lúc tìm cách trốn khỏi Trung tâm Tẩy não Hạ Đình ở thành phố Long Khẩu, bà Vương đã nhảy xuống từ một tòa nhà. Bà bị tổn thương tủy sống, khiến hai chân bị liệt.

Sau đó, từ năm 2001 đến năm 2006, bà lại bị giam giữ mấy lần nữa. Đặc biệt có lần, bà bị kết án ba năm lao động cưỡng bức ở Trại Lao động Cưỡng bức Vương Thôn ở thành phố Tri Bác năm 2003.

Bị kết án 5 năm và tra tấn trong tù

Ngày 12 tháng 4 năm 2007, Vương Kỳ từ Cục An ninh Nội địa Long Khẩu đã chụp mũ bà Vương, khiến bà bị kết án 5 năm. Mặc dù kết quả kiểm tra sức khỏe của bà không đạt, nhưng họ vẫn đưa bà vào Nhà tù Nữ tỉnh Sơn Đông. Tại đây, bà bị lính canh và tù nhân đối xử tàn tệ.

Trong tù, lính canh đặt ba chiếc ghế úp lưng lại với nhau tạo thành hình tam giác rồi đặt bà Vương vào giữa để bắt bà đứng bất động từ 6 giờ sáng đến 2 giờ sáng mỗi ngày, ngoài việc ăn và đi vệ sinh, lúc nào bà cũng phải đứng đó.

Sau một thời gian, cả chân và bàn chân của bà Vương đều bị sưng phù nghiêm trọng. Sau đó, bà không nhấc nổi hai chân tàn tật của mình mà đi vệ sinh. Bà phải bò lên và xuống cầu thang, khiến chân bị trầy xước. Vì bị sưng phù, máu lưu thông kém, nên chân của bà bị mưng mủ, lúc nào cũng chảy dịch.

Bà bị bắt đứng trong tư thế này tới 5,5 tháng, sau đó lại bị cưỡng bức lao động. Theo lệnh của lính canh Tiết Diên Cần, tù nhân Kiều Thụy Mai đã cấm bà Vương dùng nhà vệ sinh trong ba ngày. Không còn cách nào khác, bà phải tự đi vệ sinh tại chỗ. Giữa mùa đông lạnh, ẩm ướt, bà phải mặc quần ướt và đứng bất động đến quá nửa đêm. Lính canh Tôn Hiểu Lệ còn ra lệnh cho bà viết tuyên bố từ bỏ đức tin của mình, nhưng bà từ chối tuân thủ.

Tháng 12 năm 2007, bà Vương bị chuyển sang khu dành cho người già và người tàn tật. Bà vẫn bị bắt làm việc không lương và bị đánh đập tàn nhẫn.

Xịt bột tiêu vào mắt vào năm 2016

Sau khi được trả tự do, ngày 21 tháng 6 năm 2013 bà Vương lại bị bắt lại chỉ vì nói với mọi người về Pháp Luân Công. Quách Phúc Đoái ở Đội An ninh Nội địa Long Khẩu đã chuyển bà đến trại tạm giam Trương Gia Khẩu.

Ngày 13 tháng 1 năm 2016, khi bà Vương nói với người khác về Pháp Luân Công tại chợ nông sản, cảnh sát ở Phòng cảnh sát Lô Đầu đã đưa bà và một học viên khác về đồn cảnh sát. Họ còn tịch thu lịch và DVD có thông tin về Pháp Luân Công, cùng 180 nhân dân tệ tiền mặt từ túi áo khoác của bà Vương.

Cảnh sát còn lệnh cho bà Vương tiết lộ địa chỉ nhà, nhưng bà từ chối. Một cảnh sát lấy một lọ bột tiêu và xịt thẳng vào mắt bà Vương. Vị cay nồng khiến bà bị ngộp thở. Sau đó, một cảnh sát khác dùng móc chìa khóa đập vào miệng bà.

Tháng 5 năm 2017, cảnh sát ở Đội An ninh Nội địa Long Khẩu và các đồn cảnh sát địa phương đã đến nhà các học viên để quấy nhiễu. Một số cảnh sát quay lại video nhà của học viên, những cảnh sát khác thì tra hỏi các học viên còn tu luyện không, một số còn tịch thu sách và tài liệu về Pháp Luân Công. Bà Vương cũng bị sách nhiễu.

Danh sách cá nhân/ tổ chức liên quan:

Từ Văn Nghiệp, Cục trưởng cục an ninh nội địa Long Khẩu: +86-18660067115

Quách Phúc Đoái, cảnh sát thuộc cục an ninh nội địa Long Khẩu: +86-18596118718, +86-18660067090

Lý Tường, giám sát phòng án hình sự ở Viện kiểm sát Long Khẩu: +86-18353502858

Quản Đài Hải, trưởng Đồn cảnh sát Bắc Mã: +86-18866380333


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/12/22/曾被五年冤狱-山东法轮功学员王洪玉又被劫持入狱-397342.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/1/18/182227.html

Đăng ngày 10-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share