Bài viết của phóng viên Minh Huệ Lý Nhược Vân và Đường Ân

[MINH HUỆ 06-01-2020] Trong tuần đầu tiên của tháng 1 năm 2020, Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun đã trình diễn những câu chuyện cổ xưa và trí huệ của một nền văn hóa gần như đã bị thất truyền cho các khán giả tại Nhật Bản, Canada, Thụy Điển, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ.

f3d5c6ed083dff295354ce2bd05d46f7.jpg

Đoàn Shen Yun Quốc tế biểu diễn bốn suất diễn bán hết vé tại Hội trường 1-Trung tâm Hội nghị Quốc tế Birmingham ở Birmingham, Vương quốc Anh, từ ngày 31 tháng 12 năm 2019 đến ngày 2 tháng 1 năm 2020.

4bb9ea20ade5971c43229aa409ad6d31.jpg

Đoàn Shen Yun Quốc tế tại Nhà hát Liverpool Empire ở Vương quốc Anh vào ngày 3 tháng 1 năm 2020. Đoàn đã trình diễn bốn suất diễn bán hết vé cho khán giả tại Liverpool, từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 1.

0bada73d52e8892b1f64e710b3ce1afe.jpg

Đoàn Shen Yun Quốc tế biểu diễn tám suất diễn tại Nhà hát Opera Tưởng niệm Chiến tranh ở San Francisco, California, từ ngày 30 tháng 12 đến ngày 5 tháng 1.

ec55ed614a37d796534d319ade406948.jpg

Buổi biểu diễn bán hết vé của Đoàn Shen Yun New York tại Hội trườngHiroshima Bunka Gakuen ​(HBG) ở thành phố Hiroshima, Nhật Bản, vào ngày 29 tháng 12 năm 2019.

1821763beeba722004769db815552d4e.jpg

Buổi biểu diễn bán hết vé của Đoàn Shen Yun Kỷ nguyên Mới tại Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật Cobb Energy ở Atlanta, Georgia, vào ngày 4 tháng 1 năm 2020.

05c06b331e487fa8b7c7d3cd0552e52b.jpg

Đoàn Shen Yun Thế giới tại Quảng trường Nghệ thuật – Salle Wilfrid-Pelletier ở Montreal, Canada, vào ngày 4 tháng 1 năm 2020.

“Đánh thức mọi giác quan”

046ed99b96f7d290725781780150f38d.jpg

Nhà soạn nhạc Boris Brott, đồng thời là nhà sáng lập của Học viện Giao hưởng Quốc gia Canada và Liên hoan Âm nhạc Brott, tham dự buổi diễn của Shen Yun tại Hamilton, Canada, vào ngày 30 tháng 12 năm 2019.

“Thật ngoạn mục. Đó là một màn biểu diễn đánh thức mọi giác quan – từ đôi mắt, đôi tai đến trái tim của chúng ta. Điều đó hết sức quan trọng,” ông nhận xét.

“Tôi thưởng thức buổi diễn từ đầu đến cuối. Ý tưởng kết hợp các nhạc cụ cổ xưa, nhạc cụ Trung Hoa, và nhạc cụ cổ điển hiện đại là điều cuốn hút tôi.

“Chúng ta có thể thấy và trải nghiệm một điều rằng các câu chuyện được truyền đạt rất hay qua âm nhạc, và điệu múa thì thật ngoạn mục,” ông Brott cho biết.

“Niềm hân hoan trọn vẹn nhất”

610142b893b13cadf9ed913e801a938f.jpg

Phó giáo sư Jacob Kavalio tại Đại học Carlton đã xem Shen Yun lần thứ ba vào ngày 28 tháng 12 năm 2019, tại Trung tâm Nghệ thuật Quốc gia ở Ottawa, Canada.

“Thật tinh tế. Thật tuyệt vời,” ông nói, “Mỗi lần xem Shen Yun, với tôi, đó là một niềm hân hoan trọn vẹn nhất.”

“Tất nhiên, đó là niềm hân hoan khi được thưởng thức nghệ thuật; hình ảnh thì không có gì phải bàn, vô cùng rực rỡ. Kỹ thuật sân khấu không chỉ bao gồm khả năng sáng tạo của chính các vũ công mà còn gắn kết với các công nghệ tân tiến nhất, để lại một ấn tượng rất khó nhạt phai.”

“Shen Yun là một sự kết hợp hoàn hảo của trí tuệ, thể lực và cái đẹp.”

“Văn hóa, lịch sử và những sự kiện đang diễn ra hiện nay được kết nối cực kỳ hợp lý. Và đó là cách rất hay để nói cho người dân Canada cũng như người dân trên khắp thế giới về những gì đang diễn ra hiện nay trong bối cảnh ở Trung Quốc.”

“Buổi diễn gợi cho bạn về sự cổ xưa của nền văn hóa Trung Hoa, về truyền thống nghệ thuật tinh tế của nó, về cách thức mà nghệ thuật và xã hội vận hành cùng nhau và củng cố cho nhau, khi bạn thưởng thức nó.”

“Càng có nhiều chương trình Shen Yun thì càng tốt. Chính vì nó là một thông điệp được truyền tải dưới hình thức lịch sử, nghệ thuật và thậm chí là cả công nghệ. Điều đó thật tuyệt vời và hết sức cần thiết.”

“Chỉ ba từ thôi: đi xem Shen Yun!”, ông Kavalio nói.

“Thông qua các động tác, họ có thể chạm tới cõi vĩnh hằng”

4078856b409a4603ed61b71028ee4ab0.jpg

Cựu vũ công ba lê Margot Rudell của Đoàn Ba lê Bắc Carolina xem Shen Yun tại Nhà hát Opera Tưởng niệm Chiến tranh ở San Francisco, vào ngày 5 tháng 1 năm 2020.

“Mọi phương diện đều tuyệt vời,” cô nói. “Tôi rất thích những thông điệp về Thiện và sự chính trực – thật khai sáng.”

“Tôi không chắc cơ thể của mình có thể làm được những gì mà các vũ công Shen Yun đã diễn hay không. Bởi vậy, tôi cho rằng thật thú vị khi họ có thể làm điều đó, và có lẽ một điều gì đó thuộc về đức tin đã cho phép họ thực hiện những vũ đạo và động tác phi thường kia.”

“Cách họ sử dụng cánh tay, bàn tay, đầu, vai, khuôn mặt …vô cùng biểu cảm. Và chỉ với điệu múa dang rộng đã rất đẹp mắt. Bạn thực sự cảm thấy họ đang chạm tới cõi vĩnh hằng thông qua các động tác của mình.”

“Âm nhạc rất hay… Tôi thích sự kết hợp của các nhạc cụ cổ điển Trung Quốc với các nhạc cụ cổ điển phương Tây. Tôi thấy, âm thanh của chúng còn trở nên hay hơn khi được chơi cùng nhau.”

“Điều mà tôi mong được trải nghiệm khi đi xem bất kỳ một chương trình biểu diễn nghệ thuật nào đó là chất kỳ diệu, chất vĩnh cửu, một vẻ đẹp nào đó sẽ theo tôi đến hết cuộc đời và mang lại niềm vui, và tôi nghĩ đây chính là một chương trình như vậy,” cô Rudell nói.

Cô cho biết cô cảm thấy hân hoan, hạnh phúc, được truyền cảm hứng, thăng hoa, tràn đầy sức sống và tràn đầy sự cảm kích.

“Ngoạn mục” và “Chuẩn xác”

52c80142b27cc9e8ee36cbdcdd73b58e.jpg

Nghệ sỹ violin Quang Huân Hoa xem Shen Yun lần thứ năm vào ngày 31 tháng 12 năm 2019, tại Houston, Texas.

“Từ vũ đạo, âm nhạc đến thiết kế sân khấu, đều rất ngoạn mục. Các nghệ sỹ trình diễn rất chuẩn xác, kỹ năng của họ ở trình độ rất cao. Và điều hấp dẫn nhất có lẽ là chương trình biểu diễn đã tìm cách làm nổi bật nền văn hóa cổ xưa từng trải qua rất nhiều thiên niên kỷ,” ông nói.

“Nhiều chương trình hiện nay hiện đại đến mức phủ nhận truyền thống. Song, những gì Shen Yun đang thể hiện là bảo tồn những giá trị tinh túy của truyền thống, và đem chúng đến thời đại của chúng ta, và đến một đẳng cấp cao hơn.”

“Buổi diễn đem đến cho khán giả điều gì đó thú vị đến nỗi mỗi khi bạn xem xong, bạn lại muốn được xem nhiều lần hơn nữa. Đó là bởi vì Shen Yun luôn tìm cách làm nổi bật vẻ đẹp truyền thống của nền văn minh 5.000 năm.”

“Một trong những điều độc đáo nhất của buổi trình diễn này là tất cả các bản nhạc đều được sáng tác nguyên gốc. Âm thanh thực sự rất hay và đồng thời thể hiện văn hóa truyền thống của Trung Quốc.”

“Điều này khó thực hiện hơn vì các nhạc cụ Trung Quốc có âm thanh rất khác nhau. Nhạc cụ phương Tây quen thuộc hơn và chúng có thể phối với nhau một cách dễ dàng. Nếu bạn muốn phối thêm nhạc cụ như đàn tỳ bà hay đàn nhị, thì quả là một kỳ công… Chúng được phối với nhau một cách tuyệt vời.”

“Để cho mọi người thực sự cảm nhận được nội hàm của văn hóa, đặc trưng của văn hóa, để cho mọi người có thể thưởng thức hết năm này qua năm khác, đòi hỏi công sức rất lớn, và tôi nghĩ Shen Yun đã thành công mỹ mãn.”

“Bạn hiếm khi có cơ hội trải nghiệm sự phong phú của nền văn minh 5.000 năm. Khi một điều gì đó như vậy xuất hiện ngay gần bạn, tất nhiên là chúng ta cần trân quý nó,” ông Hoa cho biết.

“Điều tuyệt vời cho tâm hồn tôi”

72d04f39f667da468bc294de88a34ae4.jpg

Ca sỹ và nhạc sỹ Judith Berard tham dự buổi biểu diễn của Shen Yun tại Quảng trường Nghệ thuật ở Montreal, Canada, vào ngày 5 tháng 1 năm 2020.

“Chương trình này truyền tải những tác phẩm thơ ca, vẻ đẹp, và những thông điệp rất quan trọng cho người Tây phương chúng tôi,” cô nói.

“Lúc đầu tôi đã khóc rất nhiều. Đơn giản vì sự duyên dáng nữ tính, sự ngọt ngào mà tôi không còn thấy trên các phương tiện truyền thông và trong cuộc sống hàng ngày nữa. Tại một thời khắc cụ thể, có một thông điệp được truyền tải về thế giới hiện đại nơi mà những giá trị này không còn hiện hữu. Chúng ta đang dần đánh mất những giá trị hết sức tốt đẹp, thiêng liêng, tĩnh tại và thanh nhã. Và Shen Yun là điều tuyệt vời cho tâm hồn tôi.”

“Tôi cảm thấy mình được bao bọc trong sự dịu dàng mà tôi không thường xuyên cảm nhận được trong thực tế cuộc sống ngày nay … Tôi đã khóc, cảm thấy sự duyên dáng đến từ sân khấu đang bao bọc lấy và mang tôi đi.”

“Tôi rất xúc động vì chúng ta đều có ấn tượng rằng một điều gì đó có thể sẽ biến mất, cái đẹp có thể vụt mất trong sự làm thinh và xảo trá. Và đó là những gì buổi diễn này nhắc nhở tôi: Chúng ta không được phép quên rằng con người có những câu chuyện dân gian cổ xưa. Những tác phẩm thơ ca của các thi hào phải tiếp tục tồn tại.”

“Shen Yun muôn năm! Shen Yun trường tồn!” cô Berard thốt lên.

“Phi thường” và “Tuyệt đẹp”

896a1f7937c105a4e8fcd6886b784e45.jpg

Cựu trung sỹ Billy Fenner, cũng là một người hướng dẫn bảo trì máy bay, xem Shen Yun tại Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật Cobb Energy ở Atlanta, Georgia, vào ngày 4 tháng 1 năm 2020.

“Tôi rất thích buổi biểu diễn này. Dàn nhạc thật tuyệt vời, và cảnh kết thúc thật phi thường. Tôi chưa bao giờ được xem bất kỳ điều gì như thế. Tôi đã vô cùng, vô cùng ấn tượng,” ông nói.

“Họ đã đặt hết tâm trí của mình vào đó! Tôi tin rằng họ có niềm tin vào những gì họ đang làm, và đó là điều rất tốt. Chúng ta đang thiếu rất nhiều những điều như thế trên thế giới ngày nay.”

“Chúng ta đến thế gian này là có mục đích. Mỗi người đều có một di sản và khi họ làm một điều gì đó trên thế giới này đều sẽ để lại một giá trị nào đó. Và điều này thật sự rất đẹp. Tôi đã rất ấn tượng.”

“Chương trình đã giúp tôi nhận ra rằng tất cả các tôn giáo trên thế giới này đều rất giống nhau. [Buổi biểu diễn] này đã khai mở cho tôi rất nhiều điều mà tôi chưa từng nghĩ đến trước đây. Nhìn chung, sau buổi diễn ngày hôm nay, tôi cảm thấy được củng cố thêm đức tin của bản thân mình,” ông Fenner chia sẻ.

Các buổi biểu diễn tiếp theo

Shen Yun tiếp tục chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới với các buổi biểu diễn tiếp theo tại Richardson, Texas, từ ngày 11 đến ngày 12 tháng 1; Grand Rapids, Michigan, ngày 14 tháng 1; Mississauga, Canada, từ ngày 8 đến ngày 12 tháng 1; Tokyo, Nhật Bản, từ ngày 10 đến ngày 29 tháng 1; và Working, Vương Quốc Anh, từ ngày 8 đến ngày 11 tháng 1.

Để biết thêm thông tin về vé và ngày diễn, vui lòng truy cập https://shenyun.com.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/1/6/398658.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/1/10/182107.html

Đăng ngày 14-01-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share