Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-11-2019] Một cặp vợ chồng ở thành phố Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc đã bị kết án vì đức tin của họ. Người chồng đã qua đời trong thời gian chờ phiên tòa phúc thẩm, người vợ không được phép tham dự đám tang của chồng, cũng như không được phép gặp hai con trai hay luật sư.

Ông Ngụy Khởi San và vợ là bà Vu Thục Vinh, bị bắt vào ngày 12 tháng 6 năm 2018 sau khi bị cảnh sát nghi ngờ đã treo áp phích về Pháp Luân Công, một môn tu luyện bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Hai vợ chồng họ bị kết án tù, với mức án bảy năm đối với ông Ngụy và bốn năm đối với bà Vu. Họ đã kháng cáo lên Tòa Trung cấp Thành phố Tần Hoàng Đảo, nhưng vẫn chưa được lên lịch mở phiên tòa phúc thẩm. Bà Vu hiện vẫn bị giam giữ tại trại tạm giam Thành phố Tần Hoàng Đảo, nơi chồng bà qua đời.

Cái chết đột ngột

Hai con trai của ông Ngụy nhận được cuộc gọi từ trại tạm giam Thành phố Tần Hoàng Đảo vào khoảng 9 giờ 20 tối ngày 23 tháng 11 năm 2019, và được thông báo rằng cha họ đang hấp hối tại Bệnh viện Nhân dân Thành phố Tần Hoàng Đảo.

Vì cả hai người con đều sống xa quê nên họ gọi cho dì, em của bà Vu để nhờ dì đến bệnh viện xem tình hình của cha.

Mười phút sau, cảnh sát gọi lại cho hai con trai ông Ngụy và thông báo với họ rằng ông vừa qua đời.

Em vợ của ông Ngụy vội vã đến bệnh viện và nhìn thấy thi thể ông vẫn nằm trên cáng nhưng không phải trong phòng cấp cứu. Rốt cuộc cũng chưa xác định được rõ liệu ông có được hồi sức cấp cứu tại bệnh viện hay không.

Bà cũng để ý rằng đôi mắt của ông Ngụy còn hé mở một nửa. Cánh tay phải của ông rủ xuống và ống tay áo bên phải ướt đẫm. Bà xắn nửa tay áo lên và thấy cả cánh tay phải của ông tím đen.

757e6497533c14fd416837821b5a80ca.jpg

Cái chết của ông Ngụy Khởi San

Một lính canh họ Triệu đã tuyên bố rằng ông Ngụy đã bị ngã vào khoảng 8 giờ tối cùng ngày trong khi sử dụng nhà vệ sinh. Đầu ông bị đập xuống nền bê tông và sau đó bất tỉnh. Các nhân viên y tế tại trại tạm giam đã thực hiện hồi sức tim phổi cho ông. Khi thấy ông không tỉnh lại, họ đã đưa ông đến bệnh viện để cấp cứu, nhưng sau đó ông Ngụy đã qua đời tại bệnh viện.

Khoảng 10 giờ tối, hơn 10 cảnh sát đã đến và đưa thi thể ông Ngụy đến nhà tang lễ. Em vợ của ông đã cố gắng ngăn họ lại nhưng đã bị đẩy sang một bên. Bà không được phép đi cùng đến nhà tang lễ.

Người vợ bị tước quyền thăm thân

Hai con trai của ông Ngụy trở về Tần Hoàng Đảo vào ngày hôm sau sau khi cha họ qua đời. Họ đã đến trại tạm giam và yêu cầu tạm thời thả mẹ họ ra để bà có thể tổ chức tang lễ cho cha. Các lính canh đã từ chối yêu cầu này và đề nghị họ đến viện kiểm sát.

Tuy nhiên, công tố viên lại nói rằng ông không còn chịu trách nhiệm về trường hợp của bố mẹ họ nữa và đã hướng dẫn họ đến Tòa Trung cấp Thành phố Tần Hoàng Đảo.

Họ đã đến tòa án trung cấp. Tuy nhiên, thẩm phán Trương Sương Kiếm phụ trách vụ việc đã từ chối gặp họ. Sau đó, họ đề nghị luật sư đại diện cho bố mẹ họ đến gặp mẹ trong trại giam vì họ không chắc liệu bà đã được thông báo về cái chết của cha hay chưa.

trại tạm giam đã không cho luật sư gặp bà Vu và nói rằng tòa trung thẩm đã khép lại vụ án của bà. Luật sư yêu cầu được biết thời điểm đóng vụ án nhưng không nhận được câu trả lời mà thay vào đó, ông được thông báo chỉ có thể đến gặp bà Vu sau khi bà bị chuyển vào nhà tù.

Chỉ vài ngày trước khi ông Ngụy qua đời, thẩm phán Trương đã hứa sẽ cho luật sư ba tháng để chuẩn bị tài liệu cho việc kháng cáo.

Nghi ngờ về chiêu trò lừa gạt của trại tạm giam, các con trai của ông Ngụy đã quay lại tòa trung thẩm một lần nữa. Lần này, thẩm phán Trương đã trả lời cuộc gọi của họ và đồng ý tiếp nhận các tài liệu trong vụ việc kháng cáo của bố mẹ họ. Tuy nhiên, ông lại cử một nhân viên đến sảnh để nhận tài liệu mà không trực tiếp gặp các con trai của ông Ngụy.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/11/30/396445.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/12/2/180937.html

Đăng ngày 10-12-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share