Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-09-2019] Tôi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp năm 1997. Tôi luôn luôn tin tưởng vào Sư phụ và Đại Pháp, và tôi đã vượt qua vô số khảo nghiệm và mâu thuẫn dưới sự bảo hộ của Sư tôn. Qua mỗi từng khảo nghiệm, tôi đã cảm nhận được uy lực của Đại Pháp. Không từ ngữ nào có thể diễn tả lòng biết ơn của tôi với Sư phụ. Tôi tin rằng những học viên khác đều có cùng cảm nhận như tôi.

Tôi là một bác sỹ ở vùng nông thôn, làm việc tại một phòng mạch tư. Kỹ năng châm cứu của tôi có hiệu quả tốt và tôi có nhiều bệnh nhân. Điều này đã đem đến cho tôi cơ hội giảng chân tướng cho họ, và phần đông họ đều chấp nhận.

Tôi nói với bệnh nhân về Pháp Luân Đại Pháp trong lúc điều trị cho họ, và những người khác trong phòng khám cũng có thể nghe thấy tôi. Tôi cũng phân phát tờ rơi chân tướng và những tấm bùa hộ mệnh. Tôi hát các bài hát Đại Pháp và có lúc mọi người bảo tôi dạy cho họ những bài hát ấy.

Phần lớn mọi người đến châm cứu đều biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Một số bệnh nhân yêu cầu có được một quyển sách Đại Pháp, một số khác thì muốn luyện công, và một số ngỏ ý giúp tôi phân phát tài liệu chân tướng. Phòng mạch nhỏ của tôi đã trở thành một điểm giảng chân tướng như thế. Tất cả bệnh nhân và láng giềng đều biết tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Năm 2017, một học viên mang đến cho tôi một đầu máy video và mỗi ngày tôi đã có thể mở đĩa DVD giảng chân tướng ở nơi làm việc. Tất cả bệnh nhân của tôi đều nhận thức được chân tướng của cuộc bức hại, phần lớn họ đều biết bản chất tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), và đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Dần dần, cảnh sát địa phương đã bắt đầu nghi ngờ những gì tôi đang làm và cuối cùng đã đến tìm tôi. Mọi người nói rằng không có bác sỹ ở đây và họ nên đi chỗ khác mà tìm. Tôi tin rằng là Sư phụ đang bảo hộ tôi.

Những thành viên gia đình tôi cũng được thọ ích vì tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Mỗi lần có dịch cảm cúm, dân làng đều nhiễm bệnh hết cả, nhưng gia đình tôi thì vẫn khỏe mạnh. Dân làng hỏi: “Vì sao bác không bị cảm? Nói cho chúng tôi nghe bí quyết đi!”

Tôi nói với họ: “Mặc dù là một bác sỹ, tôi đã khỏe mạnh nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Mỗi thành viên gia đình tôi điều biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt, và niềm tin của họ đã giúp họ tránh khỏi bệnh tật.”

Chồng tôi là một ví dụ điển hình. Ông ấy 65 tuổi, là một thợ mỏ về hưu và bị bệnh bụi phổi. Ông ấy bị ho dữ dội, nhưng sau khi bắt đầu tin tưởng vào Đại Pháp thì cơn ho biến mất. Hiện giờ ông ấy làm việc trên một cánh đồng rộng bảy mẫu, chăm sóc những con bò. Làm việc cực nhọc nhưng ông ấy rất khỏe mạnh.

Nhiều người dân làng chúng tôi đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và chứng kiến vẻ đẹp và thần tích của Đại Pháp.

Có nhiều sự việc mà tôi đã trải nghiệm qua. Điều mong ước duy nhất của tôi là tu luyện tinh tấn và tận dụng thời gian thật tốt để làm ba việc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/15/393322.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/10/22/180434.html

Đăng ngày 06-12-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share