Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-09-2019] Tháng 8 năm 2019, hơn 30 học viên Pháp Luân Công, trong đó có nhiều gia đình ở thành phố Trường Xuân và các khu vực khác ở tỉnh Cát Lâm đã bị bắt.

Hiện tại, có ít nhất 15 học viên vẫn đang bị giam và đang đối mặt với việc bị truy tố sau khi việc bắt giữ họ được chấp thuận.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại từ năm 1999.

Công an đã giám sát các hoạt động thường ngày của học viên thông qua điện thoại, internet và camera giám sát trong nhiều tháng trước khi thực hiện các vụ bắt giữ.

Mười người trong một gia đình nhiều thế hệ đã bị công an khủng bố, một người vẫn bị giam

Ông Hàn Kiến Bình và vợ là bà Tôn Diễm Hà là học viên Pháp Luân Công ở huyện Nông An, tỉnh Cát Lâm. Họ đang sống ở nhà con gái Hàn Tuyết ở thành phố Trường Xuân trong mùa hè năm 2019.

Ba người trong gia đình cháu gái của họ là cô Cao Hồng Ngọc đã ở lại qua đêm nhà cô Hàn Tuyết vào ngày 14 tháng 8 năm 2019.

Sáng ngày 15 tháng 8 năm 2019, ông Hàn đi ra chợ còn chồng cô Hàn Tuyết và chồng cô Cao rời khỏi nhà sau khi dùng bữa sáng. Lúc hai người ra khỏi nhà, nhiều công an mặc thường phục đã bắt giữ, rồi đẩy họ vào một chiếc xe hơi và còng tay họ ra sau lưng.

Công an cho biết họ thuộc Cục Công an Huyện Lê Thụ, nhưng lại không trình thẻ công an.

Nhiều công an đã gõ cửa nhà cô Hàn Tuyết vào khoảng 7 giờ 30 sáng. Hơn mười công an mặc thường phục xông vào nhà khi cô mở cửa. Hai trong số họ nhanh chóng trình thẻ công an và nói rằng họ đến từ Cục Công an Huyện Lê Thụ.

Bà Tôn, cô Hàn Tuyết và cô Cao bị khống chế ở trong phòng khách. Con gái 9 tuổi của cô Hàn và con trai 8 tuổi của cô Cao bị đưa vào một phòng ngủ. Sau đó công an đã lục soát toàn bộ ngôi nhà. Đồng thời, công an cũng tra hỏi cô Hàn về gia đình cô và cô Cao.

Sau đó, có thêm ít nhất 10 công an khác kéo đến. Họ thuộc Đồn Công an Quách Gia Điếm và Đồn Công an Du Thụ Đài.

Sau 8 giờ sáng, cô Hàn Song, em gái cô Hàn Tuyết, đã đến cùng con trai hai tuổi. Công an lập tức bao vây cô và giam mẹ con cô trong một căn phòng. Họ cố gắng phá khóa điện thoại của cô hòng lừa chồng cô đến. Con trai cô Hàn Song sợ đến nỗi gào khóc không ngừng.

Bà Tôn bắt đầu cảm thấy thân thể khó chịu sau 9 giờ sáng. Cô Hàn Tuyết đã cố gắng chăm sóc mẹ nhưng một nữ công an đã tát vào mặt cô. Công an đã yêu cầu bác sỹ, người đến cùng với họ, kiểm tra cho bà Tôn. Sau khi bác sỹ nói rằng tình trạng của bà không nghiêm trọng, công an đã bỏ mặc bà dù bà cảm thấy sức khỏe không được tốt.

Công an đã đưa cô Hàn Tuyết đến phòng ăn và cố ép cô nói ra địa chỉ nhà bố mẹ cô. Khi cô từ chối, họ đánh đập cô nhưng đã ngừng lại sau khi cô phản kháng mạnh mẽ.

Sau 10 giờ sáng, ông Hàn Kiến Bình về nhà và ngay lập tức bị bắt khi ông bước vào nhà. Họ lấy đi chìa khoá, tiền ở trong túi của ông và còng tay ông ra sau lưng.

Sau đó công an quay sang người con gái 9 tuổi của cô Hàn Tuyết. Họ lừa dối và doạ nạt cô bé, ép cô nói ra địa chỉ nhà của ông bà. Cô gái sợ mẹ bị đánh nên đã tiết lộ địa chỉ. Công an cố gắng lén lút đưa cô bé vào xe hơi để đến nhà ông bà. Nhưng dì của cô bé là cô Hàn Song, đã nhìn thấy và khóc toáng lên để ngăn họ. Cô Hàn Tuyết nghe thấy tiếng ồn ào hỗn loạn nên rất buồn và lo lắng đến nỗi cô bắt đầu tranh cãi với công an. Họ đã còng tay cô lại và buộc phải đưa con gái cô vào nhà.

Công an đã đưa ông Hàn về nhà riêng của ông. Họ lục soát nơi ở và tịch thu nhiều tài sản cá nhân của ông. Sau đó ông Hàn bị đưa đến Cục Công an Thành phố Tứ Bình.

Sau khi ông Hàn bị đưa đi, công an đã tịch thu nhiều đồ vật ở nhà cô Hàn Tuyết. Khi họ sắp rời đi vào khoảng 1 giờ chiều, họ cố đưa bà Tôn đi dù bà rất yếu. Cô Hàn Tuyết và cô Cao cố gắng ngăn họ lại nhưng họ đã bị công an đẩy vào xe công an trước. Sau đó bà Tôn bị lôi đi. Ba người phụ nữ này bị đưa đến Cục Công an Thành phố Tứ Bình.

Cùng lúc đó, chồng cô Hàn Tuyết và cô Cao đã được thả khỏi xe công an sau khi bị giam năm tiếng.

Bà Tôn và con gái Hàn Tuyết bị thẩm vấn riêng trong tầng hầm. Dù bà Tôn bị bệnh nhưng vẫn bị còng tay vào ghế sắt và thẩm vấn.

Tối hôm đó bà Tôn, cô Hàn Tuyết và cô Cao bị đưa đến Trại tạm giam Thành phố Tứ Bình. Cô Cao, không phải là học viên Pháp Luân Công, đã được thả sau khi ký vào một thư cam kết không tu luyện Pháp Luân Công.

Ngày 18 tháng 8, cô Hàn Tuyết bị nhức đầu nghiêm trọng. Cô nôn mửa nhiều lần vào buổi sáng và rất xanh xao. Cô được đưa đến bệnh viện để kiểm tra và sau đó bị đưa về trại tạm giam. Cô bị giam đến tận ngày 30 tháng 8, bất chấp sức khỏe đang rất yếu. Công an nói với cô rằng dù cô không tu luyện Pháp Luân Công, nhưng cô bị giam là vì đăng một bài viết lên Minh Huệ Net phơi bày cuộc bức hại đối với cha mẹ cô.

Sau đó bà Tôn được thả ra sau khi tình trạng sức khoẻ của bà xấu đi.

Chín người của bốn gia đình bị bắt

Anh Mạnh Tường Kỳ, 34 tuổi, và vợ là cô Vu Kiện Bình là học viên Pháp Luân Công ở thành phố Tứ Bình. Nhiều người thân trong các gia đình họ hàng của họ cũng tu luyện Pháp Luân Công.

Vào 7 giờ 40 phút sáng ngày 15 tháng 8, hơn 20 công an đã xông vào nhà anh Mạnh. Họ đã bắt anh Mạnh và cha mẹ vợ của anh là ông Diêu Đức Nghĩa và bà Phó Quý Hoa, cả hai đều là học viên và đang sống cùng vợ chồng anh tại thời điểm đó.

Cô Vu Kiện Bình cùng con nhỏ ba tháng tuổi của họ bị bỏ lại bơ vơ ở nhà.

Khoảng 4 giờ sáng ngày hôm đó, công an cũng xông vào nhà ông Vương Khắc Dân và bắt ông và vợ là bà Vương Phượng Chi. Con trai họ là anh Vương Đông Cát và con dâu là cô Vu Kiện Lỵ (chị của cô Vu Kiện Bình) đang ở nhà họ cũng bị bắt giữ – cả bốn người họ đều là học viên Pháp Luân Công.

Công an đã lục soát nhà và rời đi sau 8 giờ sáng. Nhà của anh Vương Đông Cát và cô Vu Kiện Lỵ ở thành phố Trường Xuân cũng bị khám xét.

Cùng ngày hôm đó, mẹ anh Mạnh là bà Thôi Quế Hiền cũng bị bắt giữ, và cha anh là ông Mạnh Phàm Quân bị bắt tại nơi làm việc.

Vì anh Mạnh Tường Kỳ từ chối từ bỏ Pháp Luân Công nên công an đã tìm đến vợ anh là cô Vu Kiện Bình và yêu cầu cô gây áp lực khiến anh phải từ bỏ, nhưng cô Vu đã từ chối.

Mẹ chồng và con dâu bị bắt giữ

Sáng sớm ngày 15 tháng 8, 15 công an thường phục đã xông vào nhà bà Thôi Quế Hiền ở thành phố Công Chủ Lĩnh, tỉnh Cát Lâm. Vợ chồng bà cùng cô con gái Tề Hồng Mai, lúc đó đang cùng cô con gái 18 tháng tuổi ở chơi nhà bà, và những cười còn lại trong gia đình đều bị công an đánh thức.

Công an đã lục soát nhà bà Thôi trong bốn giờ và tịch thu một máy tính xách tay cùng tài liệu Pháp Luân Công. Sau đó, họ bắt bà Thôi dù bà bị đau vai vài ngày trước và có hơn 10 mũi khâu.

Khi con rể bà Thôi cố ngăn công an đưa bà đi, họ đã khống chế anh và hăm doạ anh không được can thiệp vào.

Sau đó công an đã đưa cô Tề và con gái về nhà họ ở thành phố Đức Huệ, tỉnh Cát Lâm và lục soát nhà.

Cùng lúc đó, công an kéo đến nhà mẹ chồng của bà Thôi là bà Lưu Đông Anh và bắt giữ bà.

Chồng bà Lưu là ông Ngô Bảo Quân không có ở nhà và công an đe doạ gia đình phải thuyết phục ông tự quay về, nếu không sẽ liệt ông vào danh sách truy nã.

Trong cùng một ngày cả hai gia đình nhận được thông báo rằng bà Thôi và bà Lưu sẽ bị giam 15 ngày và được thả vào ngày 30 tháng 8.

Bà Thôi gặp một số vấn đề sức khoẻ trong khi bị giam. Gia đình đã cố gắng vào thăm bà nhưng bị từ chối. Vài ngày sau, cả hai gia đình nhận được thông báo rằng hai bà đã bị chuyển đến trại tạm giam Thành phố Tứ Bình.

Hai gia đình đã hai lần đi đến đồn công an để yêu cầu thả họ vào ngày 27 tháng 8 và 9 tháng 9 nhưng vô ích. Họ vẫn không được vào thăm hai học viên.

Nhiều người trong gia đình ông Khương bị bắt

Ông Khương Hồng và vợ là bà Vương Phượng Hoa, quê ở thành phố Lâm Giang, tỉnh Cát Lâm, hiện đang sinh sống ở thành phố Trường Xuân. Ngày 19 tháng 8, cả hai bị bắt ở Trường Xuân và bị giam ở huyện Lê Thụ 15 ngày.

Hai người bị đưa trở về Cục Công an Thành phố Lâm Giang vào ngày 2 tháng 9. Công an đã tịch thu thẻ căn cước, thẻ ngân hàng và điện thoại di động của họ.

Tại cục công an, hai người đã gặp con trai họ là Khương Hồng, mẹ của ông Giang, và hai anh em trai, ông Khương Đào và Khương Huy, vốn cũng bị bắt ở Trường Xuân và bị đưa đến Lâm Giang để thẩm vấn.

Mẹ anh Khương Hồng và ông Khương Đào đã được thả vào tối hôm đó.

Anh Khương Hồng và ông Khương Huy bị đưa đến Trung tâm Tẩy não Bạch Sơn.

Nhiều vụ bắt giữ khác

Những học viên khác bị bắt vào tháng 8 năm 2019 gồm học viên Trương Thiệu Bình (ở Tứ Bình), Đàm Thu Thành (ở Du Thụ), Lý Trường Khôn (ở Trường Xuân), Khương Tuyết Yến, Phó Đức Tài, Lý Chí Linh và Quan Lập Tân. Một số học viên không biết danh tính. Tổng số người bị bắt giữ đã xác nhận được là 30 người.

Ban đầu, cảnh sát tuyên bố giam giữ các học viên 15 ngày, nhưng một số vẫn đang bị giam cầm và đối mặt với việc bị truy tố.

Vương Minh Sơn, đội trưởng Đội An ninh Nội địa Lê Thụ và tùy tùng của ông ta, chính trị viên Trương Hỷ Côn, đã lên kế hoạch, chỉ đạo và triển khai toàn bộ quá trình này. Nhiều công an tham gia vào các vụ bắt giữ đã được nhận thưởng.

Bài liên quan:

Thành phố Tứ Bình, tỉnh Cát Lâm: 18 học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ trong một ngày

Thành phố Tứ Bình, tỉnh Cát Lâm: Chín học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ trong cùng một ngày


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/29/393951.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/11/12/180696.html

Đăng ngày 06-12-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share