Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-11-2019] Một phụ nữ ở Tây Nam Trung Quốc bị kết án ba năm vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, một môn tu luyện bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp từ tháng 7 năm 1999. Cô Phan Hiểu Bình kiên định đức tin của mình trong khi bị cầm tù và lính canh đã ép cô uống thuốc có độc tính trong hai tháng liền trước khi được thả.

Cô Phan tiếp tục chịu tác dụng của thuốc sau khi trở về nhà vào tháng 7 năm 2018. Cô bắt đầu có triệu chứng rối loạn tâm thần và ngày càng nặng hơn. Cảnh sát đã đưa cô vào bệnh viện tâm thần vào tháng 10 năm 2019. Không rõ chồng cô có đồng ý hay chưa.

Cô Phan, một cư dân thị xã Thập Phương, tỉnh Tứ Xuyên, từng mắc nhiều căn bệnh, bao gồm chảy máu dạ dày, các chứng bệnh về tim và ung thư vòm họng. Tất cả các căn bệnh của cô đã biến mất không lâu sau khi cô tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2006. Cô Phan cũng tin rằng môn tu luyện đã giúp cô cải thiện tính cách, biến cô thành một người vui vẻ và tích cực hơn. Điều đó đã thôi thúc cô chia sẻ câu chuyện của mình với mọi người, song lại khiến cô bị bắt nhiều lần.

Bị bắt giữ và tra tấn

Vì từ chối từ bỏ môn tu luyện đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đàn áp từ năm 1999, cô đã bị bắt bốn lần trong thời gian từ năm 2008 đến năm 2011, mỗi lần đều bị giam tới hàng tuần. Cô bị cưỡng bức lao động một năm lần bị bắt vào ngày 21 tháng 12 năm 2011 và bị ngược đãi dưới nhiều hình thức tại Trại Lao động Cưỡng bức Nữ Nam Mộn Tự.

Lần cô bị bắt giữ gần đây nhất là vào ngày 2 tháng 7 năm 2015, khi cô phát DVD về Pháp Luân Công cho mọi người.

Cô bị đánh vì từ chối mặc đồng phục tù nhân tại trại giam đầu tiên. Cô tuyệt thực tại trại giam thứ hai và bị bức thực. Các lính canh đã trói cả chân lẫn tay của cô, khiến cô phải khom lưng khi đi lại. Lính canh cũng không cho cô ngủ và ra lệnh cho các tù nhân khác đánh đập, chửi mắng cô.

Tòa án Thập Phương đã kết án cô ba năm tù vào ngày 16 tháng 9 năm 2015. Cô bị đưa đến Nhà tù Nữ Tứ Xuyên vào ngày 11 tháng 11 năm 2015.

Lính canh ép cô phải xem các video phỉ báng Pháp Luân Công hàng ngày. Khi cô từ chối từ bỏ niềm tin của mình, lính canh đến nửa đêm mới cho cô ngủ, và bố trí tù nhân cứ nửa tiếng lại đánh thức cô một lần. Cô cũng không được tắm rửa hay mua nhu yếu phẩm.

Khi không chịu nổi sự tra tấn tàn bạo nữa, cô Phan đành phải ký vào một tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công trái với lương tâm mình. Sau khi cô thể hiện sự hối hận vì đã ký vào bản tuyên bố, lính canh tra tấn cô còn tàn bạo hơn nữa.

Trong hơn hai năm, lính canh đã tra tấn cô dưới nhiều hình thức, bao gồm cấm ngủ, đóng băng, dội nước lạnh lên người, trấn nước, bắt cô ngồi trên ghế nhỏ trong thời gian dài, sốc điện, đứng úp mặt vào tường, còng tay và treo vào khung giường, bức thực, treo cô lên lơ lửng, và không cho cô vào phòng tắm.

dc72054514b06aa5acffa1bb5ddd1034.jpg

Minh họa tra tấn: Còng treo vào khung giường

Bức thực bằng thuốc có độc tính

Hai tháng trước khi án tù của cô kết thúc, lính canh bắt đầu gọi cô là kẻ tâm thần. Họ bức thực cô bằng thuốc để “chữa bệnh” tâm thần của cô, khi thì hàng ngày, khi thì cách nhật. Cô không thể nhớ mình đã bị bức thực bao nhiêu lần, nhưng cô biết mình vẫn bị bức thực bằng “thuốc” vào ngày trước ngày được thả.

Thứ thuốc này gây đau tay, chân và răng. Người cô trở nên cứng đờ, cô bị mất thính lực, tim đập nhanh.

Cô Phan bị rối loạn tâm thần vào đầu tháng 10 năm 2019, vài tháng sau khi được thả ra. Chồng cô phải nhốt cô ở nhà rồi đi làm.

Cảnh sát từ Sở Cảnh sát Thành Đông đã đưa cô vào Bệnh viện Tâm thần Thập Phương vào ngày 18 tháng 10 năm 2019.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/11/2/395319.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/11/13/180709.html

Đăng ngày 01-12-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share