Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đài Loan

[MINH HUỆ 05-10-2019] Học viên Pháp Luân Đại Pháp ở hạng mục giảng chân tướng qua điện thoại đã tổ chức một hoạt động giảng chân tướng quy mô lớn cho những quan chức Trung Quốc có liên quan đến những học viên bị bức hại (“Chuyên án”) tại Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc.

Trước khi chúng tôi tiến hành, tôi dự định đọc lại bài kinh văn của Sư phụ “Mục đích căn bản của giảng chân tướng.” Tuy nhiên, khi tôi bấm vào bài này thì nó không hiện ra, mà thay vào đó là một bài chia sẻ của học viên có tiêu đề “Hướng nội trong quá trình giảng chân tướng.” Tôi cố gắng làm lại nhiều lần, nhưng lần nào cũng là bài chia sẻ này xuất hiện. Tôi ngộ ra rằng đây chính là điểm hóa của Sư phụ.

Tôi đọc tới đoạn sau: “Không có gì ngẫu nhiên trong quá trình giảng chân tướng của một người. Tôi nên tu luyện bản thân trong Pháp để cứu người. Việc này cũng tương tự như việc giáo viên giảng bài. Chỉ khi giáo viên đó nắm vững nội dung sách giáo khoa, cũng như trình độ của sinh viên, thì giáo viên đó mới có thể sử dụng cách tiếp cận thích hợp trong lúc giảng. Là một học viên, chúng ta phải học Pháp tốt, từ Pháp mà nhận thức Pháp và ước thúc bản thân theo Pháp thì trí huệ của chúng ta mới được khai mở trong quá trình giảng chân tướng. Pháp thân của Sư phụ cũng như các chính thần sẽ ban cho chúng ta trí huệ để nói lên sự thật.”

Tôi dành thời gian để đọc lại các tài liệu tham khảo. Tôi cũng tìm trên Minh Huệ Net và những website giảng chân tướng khác để thu thập nhiều thông tin căn bản hơn. Trong suốt hai ngày đầu chúng tôi gọi điện cho tòa án. Họ đã thiết lập sẵn một nền tảng ngăn chặn các cuộc gọi từ bên ngoài. Chỉ sau khi chúng tôi thử nhiều cách thì một số đường dây mới thông suốt. Tôi đã có thể nói chuyện với một giám sát viên của tòa án.

Thoạt đầu thì anh ấy im lặng. Cuối cùng, sau khi tôi lưu ý rằng có nhiều quan chức cao cấp ở Vũ Hán đang bị điều tra, anh ấy bắt đầu nói. Anh ấy hỏi quan chức nào bị điều tra quốc tế. Tôi nói rằng họ là các Ủy viên Ban Chính trị và Pháp lý, các Phó Bí thư của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), và các Chủ tịch Ủy ban kiêm Phụ trách Phòng 610. Tôi đã đọc cho anh ấy nghe danh sách này.

Anh ấy trở nên có chút kích động. Dường như có nhiều người anh ấy biết nằm trong danh sách này. Anh ấy cũng nhận ra rằng tôi có hiểu biết về bối cảnh hiện nay. Vì thế anh ấy đã lặng yên lắng nghe tất cả những gì tôi nói. Anh ấy cũng xác nhận lại với tôi địa chỉ trang web đột phá tường lửa.

Anh ấy rất vui khi có được đường link trang web này. Tôi bảo anh ấy chụp lại màn hình và chuyển cho những người thân và bạn bè. Tôi cũng bảo anh ấy phải nhanh chóng nói với mọi người những gì tôi đã nói với anh ấy hôm nay. Tôi hỏi liệu anh ấy có thể giúp giải cứu các học viên đang bị cảnh sát tạm giam không. Anh ấy đồng ý.

Vào ngày thứ ba, người nhận cuộc gọi là Bí thư Đảng bộ của Ủy ban kỷ luật sở cảnh sát. Ông ấy không phủ nhận ông ấy là ai. Ông ấy trở nên lo sợ, tuy nhiên, khi tôi đề cập rằng trước ngày 20 tháng 7 năm 2019, các học viên ở Mỹ Quốc đã gửi danh sách những kẻ vi phạm nhân quyền liên quan đến bức hại học viên Pháp Luân Đại Pháp. Lúc đó ông ấy nói rằng tôi đã gọi nhầm số.

Tôi nói với ông ấy: “Tôi là người Trung Quốc. Lý do tôi nói với ông tất cả những điều này là để giúp đỡ ông. Hãy nhanh chóng làm điều tốt, được không?” Ông ấy tiếp tục lắng nghe tôi thêm 10 phút nữa.

Tôi cũng đã có thể tiếp xúc với phó Bí thư Ủy ban kỷ luật của Sở cứu hỏa. Một người phụ nữ trẻ nghe máy. Sau khi lắng nghe được một lúc, cô ấy bảo tôi rằng cô ấy sẽ cúp máy, và nếu tôi gọi lại lần nữa, cô ấy sẽ báo cáo tôi với cảnh sát. Tôi không động tâm và tiếp tục gọi lại.

Lần này là một cậu thanh niên nghe máy. Cậu không nói lời nào mà yên lặng lắng nghe. Tôi nói rằng có nhiều người trên thế giới biết về nạn thu hoạch tạng sống, và rằng có một số sinh viên ở trường Đại học trong thành phố Vũ Hán đột nhiên biến mất. Tôi tiếp tục nói trong hơn 20 phút. Khi đó gần đến giờ phát chính niệm toàn cầu nên tôi bảo cậu hãy lên mạng tìm thông tin nhiều hơn. Khi cậu không có câu hỏi nào cho tôi, tôi hỏi rằng liệu cậu có muốn nghe một số đoạn băng ghi âm không. Tôi nói rằng cậu có thể dùng điện thoại để ghi âm lại, và sau đó có thể cho người thân và bạn bè nghe cùng.

Sau khi tôi mở băng ghi âm, cậu ấy đột nhiên nói rằng cậu thích nghe tôi nói hơn. Cậu ấy muốn hỏi một vài điều. Tôi cảm thấy rằng có lẽ tôi đã trả lời chưa được thấu đáo. Cậu ấy treo máy trước khi tôi kịp bổ sung vài điều. Khi tôi gọi lại thì đường dây bị bận.

Trong quá trình giảng chân tướng qua điện thoại, tôi nhận ra rằng khi tôi thanh tĩnh và bình hòa thì hiệu quả thu được sẽ tốt đẹp. Khi tôi ôm giữ tâm tranh đấu, cuộc gọi của tôi sẽ không thông suốt. Có đôi khi có người nhấc máy nhưng đối phương lại mắng chửi tôi.

Tôi nên thanh lý tâm “oán hận,” vì tà linh Cộng sản được hình thành từ hận và những vật chất bại hoại. Khi tôi phát triển chấp trước vào danh và vị tư, người nghe điện thoại của tôi sẽ hỏi tôi về tiền. Khi tôi có chấp trước vào sắc dục, bên kia sẽ nói những lời thô tục. Mỗi từng tình huống xảy ra trong giảng chân tướng đều không ngẫu nhiên.

Sư phụ giảng,

“Giữa khí với nhau không có tác dụng chế ước.” (Bài giảng thứ bảy – Chuyển Pháp Luân)

Chỉ khi tu luyện tinh tấn và thanh lý chấp trước tôi mới có thể cứu độ chúng sinh.

Xin hãy chỉ ra những điều chưa phù hợp. Con xin cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn các đồng tu!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/5/394189.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/10/26/180480.html

Đăng ngày 27-11-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share