Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-3-2019] Trong khoảng thời gian từ năm 2011 đến 2016, tôi đã trải qua một khảo nghiệm lớn. Gần như tôi đã bị huỷ bởi cựu thế lực. Chính Sư phụ Lý Hồng Chí đã cứu tôi một lần nữa. Không ngôn ngữ nào có thể biểu đạt hết sự cảm ân của tôi đối với Sư phụ.

Chấp trước vào tự ngã mà không biết

Năm 1999, sau khi chính quyền cộng sản Trung Quốc bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công, nhiều đồng tu e sợ bước ra lên tiếng cho đức tin của mình.

Là một điều phối viên, tôi đã đi khắp nơi để phân phát các bài giảng mới của Sư phụ và các tài liệu liên quan cho các đồng tu, giúp họ thiết lập các nhóm học Pháp nhỏ.

Tôi bận rộn giúp đỡ các đồng tu đến mức buông lơi tu luyện của chính mình. Tôi cảm thấy hài lòng với bản thân và những gì tôi đang làm, không nhận ra nhiều chấp trước mà tôi đã [vô tình] dưỡng thành trong nhiều năm qua, như tâm danh lợi, tranh đấu, tật đố cũng như tâm sợ hãi.

Khảo nghiệm

Sau năm 2011, tôi chia sẻ một số bài viết về kiến thức pháp luật cơ bản với một số đồng tu. Tôi có ý định khích lệ họ phản bức hại và đòi lại công lý cho các học viên bị giam giữ thông qua các kênh pháp luật.

Vào thời điểm đó, hầu hết chúng tôi đều không biết cách sử dụng luật pháp để phản bức hại. Nhiều học viên đã bác bỏ ý kiến chứng thực Pháp ở tầng người thường và một số thậm chí còn đồn rằng nhóm học Pháp của chúng tôi chỉ nghiên cứu các tài liệu pháp luật thay vì học Pháp. Vì đây không phải sự việc quá đặc biệt, nên tôi đã không chú ý đến nó ngay từ đầu.

Sau đó, hai điều phối viên đến nhóm học Pháp của chúng tôi để xem mọi thứ đang diễn ra như thế nào. Họ cũng đã đến gặp một học viên phụ trách điểm sản xuất tài liệu và hỏi anh ấy rằng liệu tôi có vấn đề gì về tinh thần không. Học viên đó nói rằng tôi hoàn toàn ổn.

Cuối cùng, các điều phối viên đã tổ chức một cuộc họp để thảo luận về tôi mà tôi không hay biết. Họ nói rằng tôi có nhiều chấp trước, tinh thần có vấn đề và bị ngộ [Pháp] lệch lạc. Điều này gây ra khá nhiều xôn xao trong các học viên.

Khi một học viên nói với tôi về điều này, tôi đã vô cùng sốc – sao một sự việc như vậy lại có thể xảy ra giữa những người tu luyện? Tôi hoàn toàn bị rối trí và không biết phải làm gì để xử lý tình huống này.

Cuối cùng, tôi đã đến gặp các điều phối viên và nói với họ: “Xin hãy dừng tất cả chuyện này. Tôi sẽ không tu luyện nữa.”

Sau đó, tôi nhận ra mình đã bị cựu thế lực lừa. Chúng thao túng các đồng tu để gây áp lực cho tôi. Tôi đã mắc bẫy của chúng.

Vì sự việc này, tôi đã bị trục xuất khỏi nhóm các học viên. Một điều phối viên đã không nói chuyện với tôi trong nhiều năm. Lý do là anh không muốn cho tôi cơ hội can nhiễu người khác.

Văn hoá đảng

Một học viên nói với tôi rằng cuộc họp do các điều phối viên tổ chức đã nhắc anh ấy về Cách mạng Văn hoá và rằng họ đang cố gắng thu thập bằng chứng chống lại tôi. Những lời của anh đã thức tỉnh tôi, và tôi biết rằng mình vẫn còn nuôi dưỡng văn hoá Đảng giống như các điều phối viên.

Tôi nhận ra văn hoá Đảng đã gây chia rẽ nhóm của chúng tôi như thế nào, kích động thù hận và khiến chúng tôi mâu thuẫn với nhau. Sau đó, cựu thế lực đã lợi dụng văn hoá Đảng trong chúng tôi để cản trở tu luyện của chúng tôi.

Tuy nhiên, thanh trừ văn hoá Đảng là việc không dễ dàng.

Ban đầu, khi nghe những lời đồn đại và hiểu sai về mình, tôi đã không đến gặp các điều phối viên và nói chuyện với họ. Tôi cảm thấy mình không cần phải cố gắng bảo vệ bản thân, vì đó đều là những lời buộc tội sai. Tôi tin rằng thời gian sẽ chứng minh tất cả.

Nhưng vài năm sau vụ việc, khi tôi muốn nói chuyện với các điều phối viên, họ đã không cho tôi cơ hội.

Tôi dần nảy sinh tâm oán hận với họ, đặc biệt những ai hoàn toàn phớt lờ tôi. Tôi đã cố gắng loại bỏ tâm oán giận và thù hận của mình, nhưng nó mạnh đến mức tôi không thể gạt nó ra khỏi tâm trí.

Sư phụ cứu tôi một lần nữa

Không thể kiểm soát được [những niệm đầu] tiêu cực và oán giận, tôi dần dần mất đi tự tin để tiếp tục tu luyện.

Tháng 8 năm 2016, tôi tình cờ gặp một đồng tu. Cô ấy rất quan tâm đến [tình trạng của] tôi và tôi đã dốc hết tâm sự của mình, tôi cảm thấy mình không còn có thể tiếp tục được nữa. “Tôi tu không thể lên được!”

Tôi về nhà, cảm thấy kiệt sức và bắt đầu có triệu chứng đột quỵ. Tôi cảm thấy vô vọng và không ngừng khóc.

Tôi nhớ rằng mình đã khóc khi mới bắt đầu tu luyện, nhưng đó là những giọt nước mắt của niềm vui. Khi Đại Pháp bị bức hại, tôi cũng đã khóc – đó là những giọt nước mắt đau đớn, một Pháp tuyệt vời như vậy lại bị bức hại. Và bây giờ tôi đã tuyệt vọng đến mức gần như không thể tiếp tục tu luyện nữa.

Tôi không muốn thấy mình bị huỷ hoại như thế này. Tôi dừng việc gặp bất cứ ai và chỉ ở nhà để học Pháp cả ngày lẫn đêm.

Tôi đọc các bài giảng của Sư phụ ít nhất ba lần. Tôi dần bình tĩnh lại và tìm ra những điểm thiếu sót của mình trong tu luyện. Tôi nhận ra cựu thế lực đã nhồi nhét thù hận vào tâm trí tôi và thao túng tôi.

Tôi phát chính niệm mạnh mẽ: “Ta là đệ tử của Sư phụ Lý Hồng Chí. Ta chỉ đi theo sự an bài của Đại Pháp. Ngay cả khi ta có chấp trước và sơ hở, ta sẽ quy chính bản thân trong Pháp và không chấp nhận bất cứ an bài nào khác.”

Dần dần, oán giận và thù hận tan biến.

Vào đầu năm 2017, tôi đến thăm vị điều phối viên đã phớt lờ tôi trong nhiều năm. Tôi nói với anh ấy rằng chúng tôi nên làm theo lời dạy của Sư phụ và giải quyết vấn đề một cách từ bi – không quan trọng đó là lỗi của ai, nhưng chúng tôi không nên có gián cách với nhau. Từ thời điểm đó, các vật chất gây gián cách giữa chúng tôi biến mất và mọi thứ trở lại bình thường.

Qua trải nghiệm này, tôi nhận ra rằng dù khó khăn đến đâu, đừng bao giờ từ bỏ hoặc mất tín tâm vào tu luyện. Chúng ta tu luyện Pháp của vũ trụ và sinh mệnh chúng ta là đồng tại với Pháp. Không ai có thể cản trở con đường chúng ta trở về nhà.

Con xin cảm tạ Sư phụ! Chính Sư phụ đã cứu con hết lần này đến lần khác. Đệ tử chỉ có tinh tấn mới có thể báo đáp ân Sư.

Trên đây là kinh nghiệm tu luyện của tôi, nếu có gì không phù hợp mong các bạn đồng tu từ bi chỉ rõ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/3/15/383833.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/11/6/180624.html

Đăng ngày 25-11-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share