Bài viết của một học viên Đại Pháp ở hải ngoại

[MINH HUỆ 25-08-2019] Trước khi tu luyện, tôi luôn chú tâm đến vẻ ngoài và lúc nào cũng muốn đẹp hơn. Từ nhỏ đến lớn, ai cũng khen tôi xinh xắn, nên dần dần tôi càng coi trọng dung mạo của mình.

Vào năm nhất đại học, vì muốn có một khuôn mặt kiểu V-line, nhỏ và nhọn theo xu hướng thời thượng bấy giờ; tôi bí mật đến một bệnh viện để tiêm Botox giúp cằm thu gọn hơn. Không may, sau đợt thẩm mỹ, tôi không cử động được cơ miệng, đến cười hay ăn cũng rất khó. Quá trình phẫu thuật khiến hai gò má bị hõm sâu xuống, trông thật khó coi. Nhớ lại trước đây mọi người đều nói tôi có khuôn mặt tròn trịa, đoan trang phúc hậu; tôi cảm thấy hối hận vô cùng.

Vài năm sau, tôi kết hôn và mang thai, nhưng lại bị sanh non. Sau đó, cơ thể trở nên kiệt quệ và sút cân trầm trọng. Tôi cao 1.63m mà nặng chưa đến 40 kg. Mỗi lần nhìn cơ thể gầy gò trong gương, tôi cảm thấy rất tự ti. Không chấp nhận như thế mãi; tôi quyết định thay đổi. Tôi đến bệnh viện để điều trị cho toàn bộ khuôn mặt, không cần biết tốn bao nhiêu tiền, chỉ cần lấy lại vẻ đẹp như xưa. Tôi đã tiêu tốn hết thảy hơn 14,000 USD. Bác sĩ tiêm chất làm đầy (filler) lên trán, thái dương, mũi, má và cằm để làm mềm đường nét trên khuôn mặt. Sau khi về nhà, mặt tôi sưng vù, đau đớn và không thể ngủ được suốt đêm.

Sau một thời gian chịu đau đớn, thì làm da cũng khỏe lại và gương mặt trở nên trẻ trung, rạng rỡ như trước. Bạn bè và những người lạ bắt đầu tán dương tôi bằng những lời hoa mỹ, “Cô thật là đẹp. Sao cô không trở thành một diễn viên điện ảnh nhỉ?” Tâm tôi ngập tràn hạnh phúc. Nghe được những lời khen này thì bao nhiêu thống khổ đã qua cũng đáng để đánh đổi.

Dần dần, tôi đặt yêu cầu rất cao về ngoại hình bản thân. Chỉ cần da có dấu hiệu xuống màu, tôi sẽ đi trị liệu siêu âm tần số cao. Để da sáng lên, tôi bay sang Đài Loan để tiêm chất làm trắng. Khi làn da không khỏe, tôi còn chuẩn bị tiến hành biện pháp trị liệu thay tế bào gốc. Đúng lúc này, cơ thể dường như trở nên không ổn. Một phần cơ mặt cứng đờ lại, hàm dưới bị lệch sang một bên và đầu cũng đau nhức. Cơ thể có xu hướng lệch sang trái; làn da trở nên xám xịt và trang điểm dày cũng không che hết được. Một bên xương chậu bỗng cao hơn khiến tôi bước đi chân cao chân thấp.

Tôi vô cùng lo sợ. Rốt cuộc chuyện là thế nào? Chẳng lẽ là di chứng của thẩm mỹ. Tôi tìm đến một chuyên gia nổi tiếng để tư vấn, nhưng cô ấy bảo tình trạng của tôi không điều trị được nữa. Chồng tôi trước đây cũng ủng hộ vợ phẫu thuật thẩm mỹ giờ lại bắt đầu chế giễu tôi. Anh ấy bảo khuôn mặt tôi không hài hòa nhau, cứ như thể hai bên mặt là của hai người khác nhau vậy.

Một năm sau, tôi di cư sang nước ngoài và bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công. Tôi vững tin vào những lời Sư phụ Lý Hồng Chí dạy và tự ước thúc bản thân dựa trên Nguyên lý Chân – Thiện –Nhẫn. Tôi sớm nhận ra việc thích chưng diện và làm đẹp kỳ thực là một loại chấp trước mãnh liệt, đồng thời cũng mang theo tâm sắc dục mạnh mẽ.

Từ lúc bắt đầu, Sư phụ an bài cho tôi nhiều cơ hội để tu tâm đoạn dục. Vào tuần tập luyện đầu tiên, tôi đã trải qua một giấc mơ kỳ lạ; có nhiều người đàn ông vây quanh và muốn cùng tôi quan hệ. Khoảng khắc đó, đầu óc tôi rất thanh tĩnh, trong tâm chỉ có một niệm. “Ta là đệ tử Pháp Luân Đại Pháp. Các ngươi không được lại gần ta.” Tất cả đều biến mất và tôi thức giấc. Sau đó, tôi tiếp tục có nhiều giấc mơ tương tự. Mỗi lần như thế tôi đều phát chính niệm, yêu cầu bọn họ tránh xa tôi hay tự nhớ bản thân là người tu luyện Đại Pháp không thể có hành vi như vậy. Một ngày nọ tôi tình cờ liếc nhìn mình trong gương, và phát hiện cơ thể không còn lệch sang trái nữa, thật sự đã ngay thẳng trở lại. Tôi thật không thể tin vào mắt mình!

Sau khi tu luyện Đại Pháp, tôi và chồng không còn ngủ chung phòng. Kể từ đó, nội tâm tôi hoàn toàn không còn nhớ đến sắc tình là chi, đầu óc nhẹ nhàng tự tại. Cũng thật lạ là mối quan hệ của vợ chồng chúng tôi trái lại càng tốt hơn, hai người giống như bằng hữu tri kỷ của nhau.

Theo thời gian không ngừng tu luyện, tôi luôn muốn làm tốt hơn nữa các yêu cầu của Sư phụ. Trước đây, tôi thường dành thời gian rảnh để xem chỗ nào ăn ngon, nơi nào chơi vui, và tìm hiểu các cách làm đẹp. Bây giờ ngoài bốn lần chính trong ngày, tôi còn tự phát chính niệm thêm vài đợt khác, tăng cường học Chuyển Pháp Luân, đọc các kinh văn của Sư phụ hàng ngày và tận lực luyện công. Nội tâm không những thay đổi vô cùng thuần tịnh mà dung mạo bề ngoài cũng hoàn toàn chuyển biến. Da mặt trắng hồng và mềm mịn, cả khuôn mặt bị lệch cũng trở lại ngay ngắn bình thường, xương chậu bên cao bên thấp cũng thẳng trở lại. Ngoại hình thoạt nhìn cũng toát lên vẻ đoan trang, chính khí. Chồng tôi nhìn thấy không khỏi bất ngờ, “Làm thế nào mà càng tập luyện, em lại càng trở nên xinh đẹp và khỏe mạnh hơn thế?”

Tôi lúc này căn bản không còn chấp trước vào ăn mặc hay ngoại hình. Tủ quần áo chỉ còn vài bộ đơn giản và cũng không còn trang điểm, nhưng lại thấy bản thân đẹp nhất và tự nhiên nhất.

Con xin cảm tạ Sư phụ đã từ bi khổ độ!


Bản tiếng Hán: https://minghui.org/mh/articles/2019/8/25/391896.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/10/11/180273.html

Đăng ngày 17-11-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share