Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Brazil

[MINH HUỆ 05-11-2019] Gần đây, Triển lãm Quốc tế Nghệ thuật Chân-Thiện-Nhẫn đã được tổ chức trong một tháng tại Salvador, thủ phủ của Bahia ở Brazil. Lễ khai mạc của triển lãm này đã thu hút các đài truyền hình và báo chí địa phương đưa tin nhằm công bố sự kiện với công chúng và trợ giúp thêm nhiều người hơn nữa tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại ở Trung Quốc.

b05c4b9ba58adce68f2f530307746eb7.jpg

Triển lãm Quốc tế Nghệ thuật Chân-Thiện-Nhẫn diễn ra tại Bahia, Brazil

ba631efcfb5a39fa14aeb95170ddd794.jpg

Ông Alvaro Antonio

Ông Alvarp Antonio đã tham dự triển lãm và cho biết ông thấy thương tâm trước cảnh ngộ thảm khốc của bé gái trong bức tranh ‘Nước mắt của một cô nhi’: “Cô bé có đôi mắt đẫm lệ, ánh nhìn nặng trĩu, tay ôm tro cốt của cha mẹ mình. Điều này thật sự rất cảm động. Chỉ bởi đức tin mà họ đã bị bức hại [tới chết] khiến gia đình cháu bé mất đi tất cả hạnh phúc. Chính quyền Trung Quốc hiện nay cực kỳ vô lý.”

bc3455251aa7b2bcfeef52e44ca15a57.jpg

Ông Jeova

Ông Jeova, 67 tuổi, đã nghỉ hưu. Ông chụp ảnh tất cả các bức họa cùng lời chú thích, và nói ông định sẽ xem lại một cách cẩn thận toàn bộ các bức ảnh đã chụp: “Trong nhiều năm qua, tôi đã cố gắng tìm hiểu nhiều phương thức để có thể có được công lý trong thế giới này. Ban đầu, tôi tiến hành nghiên cứu về luật pháp, nhưng cuối cùng tôi phát hiện rằng luật pháp luôn đi kèm với tiền bạc, vậy nên tôi đã từ bỏ rồi.”

Ông kể ông đã từng du lịch tới Nhật Bản và cố gắng tìm kiếm một con đường tâm linh phù hợp với mình tại đó, nhưng ông lại thu được rất ít. Khi ông tới thăm triển lãm này, ông rất quan tâm tới Pháp Luân Đại Pháp. Ông chia sẻ: “Qua những bức tranh, tôi cảm nhận được khả năng có thể đạt được sự giác ngộ thông qua môn thiền định này. Tôi muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp.”

Một học viên đã khuyên ông đọc cuốn Chuyển Pháp Luân và tới công viên học các bài công pháp miễn phí vào Chủ Nhật hàng tuần. Ông Jeova rất vui khi gặp được Pháp Luân Đại Pháp và các học viên. Ông thấy cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) là không thích đáng. Ông nói: “Bức hại những người đề cao đạo đức là không thể dung thứ được. Tôi thật sự lấy làm tiếc cho những người thờ ơ trước sự tàn ác của ĐCSTQ.”

a773666aa7bb095a2f9265df2b335292.jpg

Bà Seleste Diniz

Bà Seleste Diniz, một giáo sư nghỉ hưu, đã tham dự triển lãm. Bà quan tâm tới việc các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp đã dẫn dắt các học viên đề cao giá trị đạo đức trong cuộc sống hàng ngày của họ ra sao. Bà cảm ơn Sư phụ Lý Hồng Chí, Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, đã truyền xuất một pháp môn tu luyện tốt như vậy cho thế giới.

Bà thường hay lo lắng về việc những người trẻ tuổi không muốn biết về sự linh thiêng của Thần. Bà cho biết bà có thể yên tâm rằng nhân loại sẽ thực sự được cứu độ trong tương lai. Bà mong muốn học Pháp Luân Đại Pháp và giới thiệu cho những người quen của mình.

8ea4fb089abbe06e1c411cc33b412017.jpg

Ông Thiago Izidio

Ông Thiago Izidio rất thích triển lãm này. Đứng trước bức tranh “Tâm Sen”, ông bắt chước tư thế tay của người học viên trong bức tranh này. Ông cho biết ông thán phục sự thần thánh toát ra từ bức họa này.

Ông nói: “Cuộc bức hại đức tin của ĐCSTQ thật lố bịch. Bức hại là một cuộc chiến và sức mạnh của công lý sẽ đánh bại tà ác.”

Ông cho biết, trước đó một ngày, ông đã thấy một đoạn tin lên án cuộc bức hại nhân quyền của ĐCSTQ trên một kênh truyền hình của Brazil. Ông nói ông sẽ tới công viên cùng vợ và con trai để học Pháp Luân Đại Pháp vào Chủ Nhật tuần sau.

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức một số lớp học luyện công miễn phí trong thời gian một tháng diễn ra triển lãm.

0a03c226d2ff01cae878903105e139fb.jpg

Học Pháp Luân Đại Pháp trong thời gian diễn ra triển lãm.

Cô Marcia rất quan tâm tới văn hóa Trung Quốc. Cô đã từng đọc một cuốn sách nói về những đau khổ mà nhân dân Trung Quốc đã trải qua trong cuộc Cách mạng Văn hóa. Triển lãm này đã giúp cô hiểu rõ hơn về những thống khổ mà nhân dân Trung Quốc đã phải chịu đựng.

Qua triển lãm này, cô trở nên quan tâm sâu sắc tới Pháp Luân Đại Pháp. Cô nói cô đã phải chịu đựng những cơn đau mãn tính và từng thử nhiều liệu pháp trị liệu. Cô cảm nhận rằng nếu cô tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp thì tâm trí và thân thể cô sẽ thay đổi cùng với những hiểu biết của mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/11/5/395420.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/11/13/180700.html

Đăng ngày 17-11-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share