Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-08-2019] Tôi là một đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi, đắc Pháp khi mới 5 tuổi cùng với mẹ. Vì để trị bệnh khỏe người mà bà ngoại và mẹ tôi đã bước vào tu luyện. Họ thật may mắn, vì Đại Pháp đã cấp cho bà ngoại và mẹ tôi một thân thể khỏe mạnh kiện khang, và cải biến tính khí bất hảo của cha tôi. Tôi vô cùng biết ơn Sư phụ Lý vì đã cấp cho tôi một gia đình tuyệt vời và hạnh phúc.

Sư phụ ban cho tôi sức mạnh để nhảy qua bức tường cao hai mét

Một ngày trước Tết Nguyên đán năm 2001, khi đó tôi mới 9 tuổi, có hai học viên đến thăm nhà chúng tôi và ở lại qua đêm. Vì nhà tôi không được rộng rãi, nên mẹ tôi phải sang ngủ tại nhà một học viên ở gần đó. Vào lúc nửa đêm, một nhóm cảnh sát đã đột nhập vào nhà tôi và bắt giữ bà nội cùng hai học viên đó. Em gái tôi khi đó mới 7 tuổi, đã sợ hãi tới mức khóc thét lên. Một viên cảnh sát hỏi tôi rằng mẹ tôi đang ở đâu.

Bà ngoại tôi nói với viên cảnh sát: “Tại sao các anh lại bắt giữ chúng tôi? Chúng tôi không làm gì sai cả. Các anh sẽ phải chịu trách nhiệm vì đã khiến hai đứa trẻ sợ hãi”.

Trước đó, cảnh sát địa phương thường sách nhiễu chúng tôi và cũng biết người học viên gần nhà chúng tôi. Nhân lúc hai học viên đang tranh luận với cảnh sát, bà ngoại ra hiệu cho tôi chạy đi thông báo cho mẹ.

Con hẻm lúc ấy rất tối, không một bóng người, nhưng tôi không thấy sợ hãi. Khi tôi đến nhà học viên kia, cửa nhà cô ấy bị khoá bên trong. Tôi muốn gõ cửa nhưng sợ rằng cảnh sát sẽ nghe thấy tiếng. Tôi cố gắng trèo lên bức tường cao 2 mét, nhưng hai lần đều thất bại. Sau đó, tôi cầu xin Sư phụ trợ giúp. Ngay lập tức tôi cảm thấy có một bàn tay rất lớn giúp tôi nhảy qua bức tường. Tôi đánh thức mẹ dậy và bảo mẹ rằng nhà của chúng tôi đã bị cảnh sát bao vây. Mẹ tôi và người học viên đó nhanh chóng mặc quần áo vào và trốn thoát, còn tôi chạy về nhà.

Cảnh sát đã bước vào nhà người học viên kia ngay sau khi chúng tôi rời đi. Họ biết tôi đã thông báo cho mẹ, nhưng họ vẫn để tôi đi vì tôi còn quá nhỏ. Bà ngoại và hai học viên đã bị giam giữ bất hợp pháp tại một trại giam cho đến sau dịp Tết Nguyên đán.

Sư phụ ban cho tôi trí huệ

Khi học trung học, điểm số của tôi chỉ ở mức trung bình. Mẹ tôi thường thúc giục tôi học bài. Đôi lúc vì ham chơi, tôi đã tranh cãi với mẹ. Tôi cũng dần dần buông lơi trong tu luyện. Tuy nhiên, Sư phụ chưa bao giờ từ bỏ tôi, và luôn luôn trợ giúp và bảo hộ tôi. Tôi đã trải nghiệm một sự việc thần kỳ trong kỳ thi tuyển vào đại học.

Sau khi đọc đề thi môn toán, đầu óc tôi liền trở nên ong ong, hầu hết các câu hỏi tôi đều không biết giải như thế nào. Tôi lo lắng tới mức không nghĩ được gì cả. Tôi ngồi đó một lúc và chợt nhớ ra mình là một người tu luyện. Tôi đã cầu xin Sư phụ giúp đỡ, đồng thời không ngừng nhẩm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”.

Sau khoảng nửa giờ, tâm trí tôi trở nên thanh tỉnh và tôi bắt đầu làm bài thi. Tôi không mất quá nhiều công sức để hoàn thành mọi câu hỏi trong thời gian quy định. Về sau tôi cũng không biết làm cách nào mà tôi có thể làm được điều đó. Kết quả thi rất khả quan, và tôi đã được nhận vào trường đại học mà tôi mong muốn. Tôi vô cùng biết ơn Sư phụ vì đã ban cho tôi trí huệ.

Sư phụ giúp tôi tịnh hóa thân thể và vượt quan nghiệp bệnh

Tôi bị mắc chứng viêm phổi nghiêm trọng khi mới ba tháng tuổi. Từ đó cho đến khi đắc Pháp, tôi liên tục phải uống thuốc và tiêm. Sau khi tôi đắc Pháp, Sư phụ đã tịnh hoá thân thể cho tôi, và tôi không còn phải uống bất kỳ viên thuốc nào nữa. Trong quá trình tu luyện, tôi đã vài lần trải qua quan nghiệp bệnh. Nhờ sự gia trì của Sư phụ, tôi đã vượt qua được mọi khổ nạn.

Một ngày hồi tôi mới bắt đầu đi làm, ngoài trời gió thổi rất lớn, còn tôi chỉ mặc một bộ quần áo mỏng không đủ ấm. Tối hôm đó sau khi về nhà, tôi đã bị sốt cao. Sáng hôm sau chân tôi đau tới mức không thể đứng dậy được. Cha mẹ tôi không có ở nhà. Bà ngoại tôi lo lắng và hỏi rằng liệu tôi có thể chịu đựng được không. Tôi nói với bà rằng tôi vẫn ổn. Tôi liên tục nghe các bài giảng Pháp của Sư phụ và phát chính niệm cùng với bà ngoại để loại bỏ mọi vật chất bất hảo trong không gian khác bức hại thân thể tôi. Tôi cũng cầu xin Sư phụ gia trì cho mình. Ngày tiếp theo, tôi cảm thấy khá hơn rất nhiều, và tôi đã hồi phục hoàn toàn vào ngày thứ ba. Tôi đã thực sự cảm nhận được uy lực của Pháp Luân Đại Pháp.

Giảng chân tướng

Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) khởi xướng cuộc bức hại Đại Pháp, các học viên bắt đầu bước ra giảng chân tướng về Đại Pháp. Tôi thường cùng mẹ và em trai tôi đi ra ngoài vào buổi tối để phân phát tài liệu giảng chân tướng. Đôi khi tới nửa đêm chúng tôi mới về đến nhà. Chúng tôi có thể cảm nhận được chúng tôi đang làm công việc thần thánh nhất trong vũ trụ và Sư phụ luôn bảo hộ chúng tôi.

Một buổi sáng, tôi và mẹ tôi đã tranh cãi vì một sự việc rất nhỏ. Cả tôi và mẹ đều không vượt qua được khảo nghiệm tâm tính. Tối hôm đó, khi chúng tôi đang phân phát tài liệu giảng chân tướng tới từng nhà trong một con hẻm, đột nhiên một người ở cuối con hẻm hô lớn: “Dừng lại!” Cùng lúc đó, chúng tôi nhìn thấy một chiếc xe cảnh sát đang đỗ ở cuối đường. Tôi nhận ra đó là một viên cảnh sát và bảo mẹ tôi chạy đi. Viên cảnh sát liền đuổi theo chúng tôi. Tôi vừa chạy vừa ngoái lại nhìn, thấy người đàn ông kia đột nhiên khụy chân xuống, nhưng tay vẫn chỉ vào chúng tôi còn miệng thì lẩm bẩm điều gì đó mà tôi không nghe rõ. Chúng tôi đã trốn thoát an toàn. Sau đó, chúng tôi đều nhận ra rằng, vì chúng tôi không giữ vững tâm tính nên mới tạo thành sơ hở để cựu thế lực lợi dụng, do đó mới xảy ra sự việc như thế. Sư phụ đã bảo hộ chúng tôi một lần nữa.

Uy lực của Đại Pháp: Thoát khỏi cú sốc điện cao áp

Tôi là một nhân viên kỹ thuật điện chuyên về sửa chữa máy móc. Thi thoảng máy móc gặp trục trặc khi tôi trực ca một mình, nên tôi phải tự mình giải quyết các vấn đề kỹ thuật. Tôi thường nhẩm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, và nhiều vấn đề nan giải đều được giải quyết một cách dễ dàng.

Trong lúc làm việc, đôi lúc có những sự cố nguy hiểm xảy ra, và tôi cảm thấy Sư phụ luôn ở bên cạnh bảo hộ cho tôi. Một lần, tôi phải sửa chữa công tắc điều khiển điện, nhưng tôi đã quên tắt công tắc. Tôi vô tình chạm phải công tắc điện, và ngay lập tức cảm thấy tay mình tê liệt bởi cú sốc điện 600 volt. Tuy nhiên, tôi không bị làm sao cả. Sư phụ đã bảo hộ tôi thoát khỏi nguy hiểm một lần nữa.

Tôi đã được trải nghiệm uy lực của Đại Pháp rất nhiều lần. Tôi thực sự cảm nhận được Sư phụ luôn ở bên tôi và bảo hộ tôi. Tôi học Pháp và bước đi trên con đường Chính Pháp cùng với sự chăm sóc và bảo hộ không ngừng của Sư phụ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/8/13/391315.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/9/21/179984.html

Đăng ngày 07-11-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share