Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-09-2019] Con trai tôi bị nghiện lướt mạng Internet từ khi cháu học trung học. Cháu sẽ đi tới các quán cafe có Internet ngay sau khi tan học và thi thoảng còn ở lại đó qua đêm. Cuối cùng cháu đã ngừng học Pháp và luyện công.

Khi cháu nghiện ngày càng nặng, cháu bỏ bữa và không nói chuyện với mọi người. Cháu chơi game trên mạng Internet tới tận đêm khuya và ngày hôm sau ngủ cho tới trưa. Cháu không quan tâm chút nào tới cuộc sống ngoại trừ chơi game hoặc chơi điện thoại di động. Bất cứ khi nào tôi yêu cầu cháu giúp tôi việc gì, cháu phải chơi game xong trước.

Dù tôi có cố gắng thế nào, cháu vẫn không thay đổi. Như thể là cháu sẽ không bao giờ có thể bỏ chiếc điện thoại di động xuống được. Vợ chồng tôi vô cùng lo lắng. Con trai tôi từng là một đứa trẻ tốt bụng và biết lẽ phải nhưng đã thay đổi thành một người không thể nhận biết đúng sai sau khi nghiện Internet và điện thoại di động.

Tôi dễ dàng bị chán nản khi mọi thứ không được như mong muốn. Tôi có tất cả các loại chấp trước như tâm oán hận, tật đố, an dật, chúng đều rất khó vứt bỏ. May mắn thay, tôi vẫn có Đại Pháp giúp tôi giải quyết những mâu thuẫn xảy đến. Tuy nhiên khi đối mặt với những mâu thuẫn, tôi đã không thể giữ vững tâm tính vì tôi chưa thực sự vứt bỏ những chấp trước của bản thân. Tôi lo lắng cho trạng thái tu luyện của mình.

Sau đó tôi đọc một bài chia sẻ trên Tuần báo Minh Huệ và bài chia sẻ giúp tôi nhận ra rằng nhiều học viên đã đề cao thông qua tăng cường học Pháp. Tôi bắt đầu tận dụng thời gian để học, ghi nhớ, nhẩm Pháp và chép Pháp. Dần dần tôi có thể vứt bỏ những chấp trước của mình. Tôi nhận ra rằng tâm tôi chứa đựng Pháp càng nhiều, chấp trước của tôi sẽ càng ít đi. Kết quả, tôi có thể dễ dàng giữ bình tĩnh và môi trường của tôi cũng cải thiện.

Tôi từng bị lo lắng khi nói chuyện với con trai. Khi tôi thay đổi, tôi nói với con rất ít và chỉ cảm thấy buồn cho con vì cháu đã bị thói nghiện Internet kiểm soát quá khủng khiếp. Điều này cũng có lý do là vì tôi đã không giáo dục con được tốt, để con trở thành một người tốt. Tôi cảm thấy mình đã phạm một tội lỗi lớn.

Khi tôi đề cao, mọi người xung quanh tôi dường như trở nên tốt bụng và tuyệt vời. Tôi nhận ra chính những vật chất bất hảo trong tôi, thực ra là những chấp trước mà tôi không thể buông bỏ, đã gây ảnh hưởng tiêu cực tới những người xung quanh tôi trước đây.

Con trai tôi thay đổi

Một lần, khi con trai tôi về nhà, tôi để ý thấy cháu đã có những thay đổi tích cực: cháu chơi điện thoại di động ít hơn và có thể tự chủ hơn trước đây. Tôi xin Sư phụ thanh lý chấp trước vào điện thoại di động của cháu.

Một buổi tối khi tôi nhìn thấy cháu lại chơi game, tôi cảm thấy rất khó chịu và đã chỉ trích cháu. Cháu đáp lại: “Mẹ biết gì không? Con sẽ thức suốt đêm để chơi.” Ngay lập tức tôi nhận ra mình đã sai. Tôi đã bị động tâm và nói điều tôi không nên nói. Sau đó tôi đi sang phòng khác và phát chính niệm trong vòng khoảng gần một giờ đồng hồ.

Sau đó, tôi nhờ chồng kiểm tra xem cháu đang làm gì. Chồng tôi nói cháu vừa đi ngủ rồi. Trước đây, con trai tôi sẽ không đi ngủ khi cháu không vui với tôi.

Kể từ đó, con trai tôi hoàn toàn bỏ chơi trò chơi điện tử. Tôi biết nếu không có sự giúp đỡ của Sư phụ, điều này sẽ không thể xảy ra.

Tôi khuyến khích cháu quay lại học Pháp. Mặc dù cháu vẫn chưa phải là một học viên, cháu đã thay đổi rất nhiều để trở thành một người tốt hơn. Cháu cũng bắt đầu tìm các việc để làm thay vì để mình nhàn rỗi. Cháu không còn thức khuya và dậy muộn như trước kia nữa.

Có câu nói rằng: “Thiên hạ bổn vô sự, dung nhân tự nhiễu chi vi phiền nhĩ” (Thiên hạ vốn là không có chuyện gì, người thường tự sinh ra chuyện, từ đó tự chuốc lấy ưu phiền). Bất cứ thứ gì khiến tôi động tâm đều có nguyên nhân gốc rễ ở bản thân tôi, vì tôi đã không sống đúng với tiêu chuẩn của một học viên. Sư phụ đã ban cấp cho chúng ta Đại Pháp vĩ đại, vì thế tôi cần giữ nội tâm an hòa để học Pháp và trân quý Pháp, cũng như bước đi thật ngay chính trên con đường tu luyện của mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/25/393426.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/10/21/180417.html

Đăng ngày 06-11-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share