Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Hà Bắc

[MINH HUỆ 05-10-2019] Anh trai tôi bị bệnh và phải nhập viện, tôi đã đến thăm anh ấy. Anh ấy nói rằng mình không đủ tiền trả viện phí và nhờ tôi thanh toán giúp. Khi đưa tiền, tôi nghĩ thầm: “Mình đưa tiền rồi, chắc anh ấy sẽ không trả lại đâu.” Anh trai tôi cảm nhận được sự miễn cưỡng và do dự của tôi nên anh không vui. Khi ra viện, anh ngừng liên lạc với tôi. Trong lòng tôi cũng không vui, tôi nghĩ bụng: “Mình đã giúp rồi mà anh ấy còn như vậy nữa!”

Gần đây, đối diện nhà tôi có hàng xóm mới chuyển đến. Người hàng xóm mới đó luôn bỏ túi rác ở cửa (trong hành lang), sau đó chất lỏng bẩn chảy ra từ túi, rồi chảy xuống đất rất dơ. Lúc đầu, khi rác được thu gom đi, tôi sẽ dùng cây lau nhà để lau chùi hành lang, hy vọng cô ấy có thể nhìn thấy điều đó mà thay đổi. Nhưng cô ấy chẳng những không thay đổi, ngược lại càng làm để rác cho chảy nước ra nhiều thêm. Không chỉ rác, mà cô ấy còn vứt đầy tàn thuốc, kính vỡ ở hành lang. Trong tâm tôi rất khó chịu, nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn, thực sự không biết làm thế nào cho phải.

Vào thời điểm cảm thấy hết sức thất vọng này, tôi tình cờ đọc một bài chia sẻ của đồng tu, trong đó có đoạn: “Chân chính đạt được 100% tín Sư tín Pháp thì sẽ không xuất hiện vấn đề gì, cho dù có bất kể vấn đề gì cũng được giải quyết. Những người gặp rất nhiều khó khăn, thường có vấn đề khác nhau ở các cấp độ khác nhau trong việc tín Sư tín Pháp. Có người biểu hiện như là thực sự tín Sư tín Pháp, biểu hiện tinh tấn và kiên định này đều là để cho người khác nhìn. Trên thực tế, suy nghĩ và hành vi này không tránh khỏi con mắt của Thần. Có một số học viên Đại Pháp thực sự có thể làm được đại Thiện, và đối với cuộc bức hại họ không bao giờ gặp nguy hiểm. Trên thực tế, những người trước đây từng làm hại họ thì nay lại đang bí mật bảo vệ họ, khiến cho Thần cũng phải khen ngợi. Chúng ta làm được theo yêu cầu của của Đại Pháp bao nhiêu, thì Thần tích sẽ hiển hiện bấy nhiêu.”

Tôi là đệ tử Đại Pháp, tôi phải tín Sư tín Pháp, phải chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn mà tu bản thân. Tu là tu chính mình, tu bỏ đi những nhân tâm, tu xuất Thiện, tu thành đại Thiện, vô tư vô ngã. Chỉ cần một chút tự tư thì cũng bất thiện.

Sư phụ giảng cho chúng ta:

“Hiện nay về vấn đề phương pháp công tác của trạm trưởng các nơi thì muốn nói một chút, chấp hành theo yêu cầu của tổng hội là đúng, nhưng cần nói về phương pháp, tôi vẫn thường giảng rằng một người nếu hoàn toàn muốn tốt cho người khác, chứ không có bất kể chút nào mục đích hoặc nhận thức của mình, thì lời nói ra sẽ khiến người nghe rơi lệ. (Thanh tỉnh, Tinh tấn yếu chỉ)

Sau đó, tôi buông bỏ “tự tôn”, nhặt quả dưa bị vỡ trước nhà hàng xóm cho vào túi rác, mang nó xuống cầu thang và bỏ vào thùng rác, quét tàn thuốc, kính vỡ, rồi lau sạch sẽ hành lang. Nội tâm tôi thuần tịnh, không oán không hận, bởi vì đây là quan tôi phải vượt qua và phải vượt qua tốt.

Sư phụ giảng:

“Bất cứ việc gì đều có quan hệ nhân duyên.” (Chuyển Pháp Luân)

Đây là những gì tôi từng nợ người khác, người ta đang tìm tôi để đòi nợ, tôi phải tu bỏ vô điều kiện.

Lúc này, tôi nghĩ đến vấn đề trả chi phí y tế cho anh tôi, tôi vô cùng xấu hổ. Sao tôi có thể có tâm sợ không trả tiền như vậy? Người vào bệnh viện đã là đáng thương rồi, họ cần được quan tâm, không nên để họ có bất kỳ gánh nặng hay lo lắng nào. Tôi nên hỏi anh ấy xem anh có cần tiền và giúp đỡ không mới đúng. Làm sao tôi có thể để cho anh ấy phải tự mở miệng nói với tôi trước cơ chứ? Nghĩ đến đây tôi không khỏi rơi nước mắt. Tôi cảm thấy xấu hổ vì có tâm dơ bẩn này, tôi muốn xin lỗi anh tôi.

Khi tôi mua đồ trở về, tôi gặp hàng xóm ở cửa. Lần đầu tiên cô ấy mỉm cười và chào tôi thân thiện. Sau đó, cô ấy lấy rác và đi xuống cầu thang. Khi vừa bước vào phòng thì anh trai gọi điện, anh ấy vui vẻ hỏi tôi chuyện này chuyện kia. Anh ấy đang xin lỗi tôi, đây chính là cách thể hiện của anh ấy.

Tôi cảm nhận sâu sắc tình cảm ấm áp mà họ đã dành cho tôi. Bởi vì tôi đã tu xuất ra Thiện tâm đối với họ, giống như ánh mặt trời ấm áp, xua tan mây mù trong trái tim họ.

Thiện đãi người khác, cũng chính là thiện đãi chính bản thân mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/5/修善-394170.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/10/16/180347.html

Đăng ngày 04-11-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share