Bài viết của phóng viên Minh Huệ tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-10-2019] Một cụ bà 78 tuổi đã cảm thấy không được khỏe vì bị thương tổn sau khi bị bắt giữ và tạm giam ngắn hạn một các phi pháp vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại kể từ năm 1999.

Tình trạng của bà tiếp tục xấu đi sau khi cảnh sát liên tục sách nhiễu và thẩm vấn bà tại nhà. Bà đã qua đời vào ngày 15 tháng 10 năm 2019.

Buổi sáng ngày 6 tháng 8 năm 2019, bà Lý Phó Vinh, một cư dân thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, đã bị bắt giữ cùng với bà Tống (69 tuổi) sau khi bị tố giác phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công và nói chuyện với mọi người về môn tu luyện và cuộc bức hại.

Cảnh sát của Đồn Công an Thị trấn Linh Sơn Vệ đã lục soát nhà bà Lý vào chiều ngày hôm đó và tịch thu các sách và tài liệu liên quan đến Pháp Luân Công.

Bà Lý được thả vào xế chiều hôm đó còn bà Tống được thả vào ngày hôm sau.

Sau khi trở về nhà, bà Lý cảm thấy không khỏe. Bà nằm liệt giường và không thể ăn uống gì.

Sau vụ bắt giữ, cảnh sát đã năm lần kéo tới nhà bà trong vòng hai tháng sau để thẩm vấn và chụp ảnh bà mà chưa được sự đồng ý của bà.

Bà Lý đã rơi vào trạng thái hôn mê bất tỉnh và qua đời.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/23/394932.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/10/24/180453.html

Đăng ngày 03-11-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share