Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đại lục

[MINH HUỆ 08-10-2019]

Tu nhẫn

Sư phụ giảng cho chúng ta rằng:

“Trong Nhẫn có xả, có thể xả là thăng hoa của tu luyện.” (Vô Lậu, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Đối với câu Pháp này, trước đây cho dù là tôi đọc hay là học thuộc thì đều không ngộ được ý nghĩa chân chính. Thông thường tôi chỉ là nhẫn hoặc xả, chứ chưa bao giờ liên kết nhẫn và xả với nhau. Hôm nay học Pháp tôi mới ngộ ra, tại sao thông thường khi gặp phải vấn đề và cần phải nhẫn, cho dù là làm được nhẫn, cũng không sao buông bỏ được cái tâm khó nhẫn này, đó vẫn là cái nhẫn bao hàm bởi nước mắt và sự ủy khuất. Nguyên nhân là bởi vì tôi vẫn chưa làm được xả, thông thường xả chính là tâm chấp trước vào lợi ích, mặc dù tôi cũng biết phải xả bỏ cái tình, cũng nguyện ý xả bỏ, nhưng lòng tự trọng thì chưa hề xả. Chủ yếu vẫn chưa xả bỏ được cái tình và tâm bảo hộ bản thân.

Xả bỏ nhân tâm, tống khứ hết thảy chấp trước và dục vọng. Không còn những tâm chấp trước vào danh, lợi, tình để bảo vệ bản thân, sẽ rất tự nhiên làm được nhẫn, cũng không còn tồn tại nhân tố không thể nhẫn nữa, không còn những nhân tố danh lợi tình của con người.

Nhảy thoát khỏi lý của người thường

Sư phụ giảng:

“Chư vị không cải biến cái Lý của con người vốn được hình thành vào tận xương cốt cả trăm nghìn năm ở người thường ấy, thì chư vị vẫn không bỏ đi được cái tầng xác bề mặt của con người, nên không cách nào viên mãn.” (Lời cảnh tỉnh, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Trước đây tôi nghĩ rằng, những sự tình xảy ra đối với mình, tôi đều có thể vượt qua được, nhưng đến khi nó thực sự xảy ra thì tôi chỉ vượt qua trên bề mặt, còn trong tâm thực sự không buông, cho rằng người khác không biết điều. Tĩnh tâm tự hỏi mình: Tại sao tâm tôi lại bất bình, tôi đang so đo với ai đây, bị tổn thất ít tiền ư? Sự đố kỵ trong tình cảm ư? Suy đi nghĩ lại, ngoài việc không nỡ buông bỏ chút lợi và tình ra, tôi phát hiện ra rằng bản thân còn đang so đo một cái lý, cái lý của con người: Người ta không nên như thế này, không nên như thế kia. Toàn là dùng cái lý của con người để đối đãi với mâu thuẫn, đo lường thị phi.

Từ sau khi đặt đoạn Pháp trên của Sư phụ vào trong tâm của mình, tôi mới hiểu ra bản thân vẫn chưa buông bỏ cái lý của con người, quan niệm của con người vốn đã hình thành một lớp vỏ trên bề mặt và những thứ được hình thành từ hậu thiên.

Vượt quan

Từ khi trong tâm tôi có đoạn Pháp trên, tôi đã vượt qua được rất nhiều quan tâm tính. Ví dụ như, vào nửa cuối năm ngoái, em chồng vốn làm ăn buôn bán tại Quảng Châu đột nhiên đến thành phố mà tôi đang ở, nói rằng cô muốn đến thành phố này để kinh doanh buôn bán. Thời điểm đó do vẫn chưa tìm được cửa hàng, vẫn chưa khai trương, nên hiển nhiên cô ấy sẽ nghỉ tạm ở nhà tôi.

Chồng tôi sau khi biết vậy thì rất vui, đồng thời đích thân đi chợ mua rất nhiều thức ăn. Sau khi mua thì vừa xách đồ ăn về và vừa nói: Đây là món em tôi thích ăn, kia là món em tôi thích ăn v.v. Lại còn tự tay xuống bếp nấu nướng. Tôi thực sự rất hoài nghi, đây vốn không phải là người không đi chợ, không nấu ăn, chỉ ở nhà như “ông tướng” hay sao? Nghe chồng tôi nói vậy, tôi bèn hỏi: “Em thích ăn gì?” Chồng tôi quả nhiên là không trả lời được. Gần 30 năm vợ chồng, anh ấy lại không thể nói ra được tôi thích ăn gì.

Vì trong tâm có Pháp, khi đó tôi liền cảnh giác được tâm đố kỵ của mình đã nổi lên, tình đã nổi lên, tôi lại dùng lý của người thường để đối đãi với sự tình xảy ra đối với mình. Sau khi ý thức được nhân tâm nổi lên, tôi lập tức dừng lại, vẻ mặt tươi cười giống như nói đùa và chuyển sang chủ đề khác.

Vì phải phụng dưỡng bố chồng, để cho thuận tiện nên chúng tôi đã mua một căn hộ ở phía Bắc thành phố cho ông ở, em chồng tôi đã tạm thời ở đó. Có một lần chồng tôi gọi điện nói: “Tối nay anh không về, em anh làm bánh sủi cảo nên gọi anh đến ăn.” Tôi nghe thấy liền phát hỏa, vì hai ngày nay anh ấy luôn ở bên đó, tưởng rằng chồng sẽ về nên tôi đã chuẩn bị món ăn mà anh thích, vậy mà anh ấy lại không về. Tôi liền nói những lời giận dữ: “Ăn sủi cảo cái gì? Nó mà làm được sủi cảo á?” Lời chưa dứt, tôi liền ý thức được tâm đố kỵ của mình lại nổi lên rồi, lập tức thay đổi khẩu khí: “Em nói đùa đấy, anh đi đi.”

Thực ra chồng tôi không về, lại đúng với ý của tôi, tôi đang muốn học Pháp, luyện công. Thông thường tôi vẫn luôn muốn chồng tôi ở nhà bên đó cùng bố anh ấy, nhưng đến khi nghe thấy em gái gọi anh ấy ở lại, cái tình của con người, tâm đố kỵ, tâm bất mãn với em gái anh ấy liền nổi lên, sau đó tôi tự nhủ với bản thân mình: “Đây đều là thứ của người thường, mình không cần.”

Tuy nhiên, sau đó vẫn phát sinh một số sự việc. Ví dụ, em chồng muốn vay tiền chúng tôi để làm kinh doanh, nói rằng tiền gửi ngân hàng theo định kỳ, tiền dự trữ không đủ. Chồng tôi còn lấy máy giặt quần áo mà tôi mua cho anh ấy đem tặng cho em gái. May mắn là tôi đã học được cách dùng Đại Pháp để đo lường, không còn dùng cái lý của người thường để đi đo lường hành động của người khác là sai hay đúng nữa.

Thì ra nếu không ở cùng một nơi, không có những sự tình này phát sinh, thì cũng không có những khảo nghiệm tâm tính như vậy. Chấp trước trong tâm, có những thứ mà bản thân mình không biết, nhưng Sư phụ đều biết, Sư phụ sẽ dùng các loại hình thức để giúp tôi phát hiện ra chấp trước của mình, và tống khứ nó đi, Sư phụ giảng cho chúng ta:

“Tu đến chấp trước không còn dù một lậu thì mới có thể viên mãn chứ!” (Tu luyện không phải là chính trị, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Hôm qua tôi đi rửa xe ở một tiệm, trước đây tôi đã làm một chiếc thẻ ở tiệm này, bên trong còn nạp 100 tệ, sau đó họ lại đổi chủ tiệm là người khác, nhưng sau khi nhìn thấy thẻ của tôi họ bảo là dùng được, đồng thời mang thẻ của tôi đi, nói rằng trên máy tính nhớ là được rồi. Hôm qua tôi đến lần thứ hai thì người ta lại không thừa nhận, nói rằng không có chuyện đó, trên máy tính của họ không có dữ liệu. Nhờ sự chỉ dẫn của Đại Pháp, tôi đã không tranh cãi với họ, chỉ nói rằng tôi chỉ cần tính tiền cho hai lần rửa xe này, nhưng mặt họ lạnh ngắt, nói rằng không đồng ý, tôi đành phải trả tiền mặt cho lần rửa xe này, trong tâm có chút bất bình. Nhưng nhờ sự từ bi của Đại Pháp, tôi liền trở nên bình hòa, có được Đại Pháp, tôi thấy rằng mình thật may mắn.

Tôi rất cảm tạ Sư phụ đã thông qua những sự việc nhỏ này giúp tôi phát hiện ra những thứ không tốt, những quan niệm và chấp trước mà tôi vẫn chưa buông bỏ, đồng thời tống khứ chúng đi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/8/从人理中跳出来-394314.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/10/26/180487.html

Đăng ngày 02-11-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share