Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-09-2019] Gia đình tôi bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại. Qua lời kể của cha mẹ, tôi đã biết được rất nhiều điều về sự tà ác trong các chiến dịch của Đảng, và không bao giờ có ấn tượng tốt về Đảng.

Bố tôi bị bức hại trong cuộc Cách mạng Văn hóa. Ông đã mất việc và bị đưa tới vùng nông thôn, buộc phải làm công việc đồng áng. Một thầy bói đã nói với bố tôi rằng tôi sẽ là một người đặc biệt khi trưởng thành, và ông cảm thấy hài lòng với lời tiên đoán này.

Thất vọng về hệ thống giáo dục đại học

Tôi đã vượt qua cuộc cạnh tranh khốc liệt trong kỳ thi vào đại học và nhập học vào một trường đại học danh tiếng vào năm 1992. Tôi phát hiện ra rằng giáo dục bậc cao không như những gì mà tôi tưởng tượng. Có rất ít sinh viên quan tâm tới lòng nhân ái hay văn hóa, ngoại trừ những gì mà Đảng truyền thụ và tri thức khoa học khô khan. Suy nghĩ tự do không được khuyến khích. Sau phong trào sinh viên ngày 4 tháng 6, chế độ Cộng sản đã kiểm soát tư tưởng chặt chẽ hơn ở trường đại học. Tôi cảm thấy ngột ngạt và cực kỳ thất vọng.

Tôi bắt đầu trốn học và tới thư viện, tìm kiếm những thứ mà tôi quan tâm, chẳng hạn như Nho giáo, Phật giáo, Đạo giáo, v.v… Càng tìm hiểu tôi càng phát hiện ra sự bác đại tinh thâm trong văn hóa truyền thống Trung Quốc, và càng thất vọng với hệ thống giáo dục của ĐCSTQ.

Tôi nhận ra rằng văn hóa truyền thống là tinh hoa và là báu vật thực sự trong di sản của chúng ta. Nhưng nó đã bị Đảng làm biến dị và bị hủy diệt trong Cách mạng văn hóa. Hệ tư tưởng của ĐCSTQ không tương hợp với văn hóa truyền thống. Chỉ bằng cách thanh trừ ĐCSTQ mới có thể phục hưng lại văn hóa truyền thống. Trước khi tốt nghiệp, tôi mơ thấy một con rồng vàng xuất hiện trên bầu trời. Tôi quyết định rằng tôi sẽ đóng góp cho việc phục hồi văn hóa truyền thống một ngày nào đó.

Tìm kiếm những người cùng chí hướng

Sau khi tốt nghiệp, tôi bắt đầu tìm kiếm những người chí đồng đạo hợp, và thậm chí còn tham gia vào một Đảng dân chủ. Tuy nhiên, chẳng bao lâu tôi lại phát hiện ra rằng các đảng dân chủ của Trung Quốc không gì hơn là những chư hầu của ĐCSTQ. Chúng được sử dụng như những đạo cụ trưng bày cho ĐCSTQ. Điều lệ của những Đảng dân chủ này nêu rõ ràng rằng họ ủng hộ ĐCSTQ. Trước hết họ sẽ học tập tinh thần của các kỳ Đại hội của Ủy ban Trung ương, khiến việc tẩy não đối với dân chúng bình thường thậm chí còn nghiêm trọng hơn. Tôi cũng hiểu được rằng hầu hết mọi người đều bị ĐCSTQ bức hại trong quá khứ. ĐCSTQ không bao giờ tin tưởng bất kỳ một Đảng dân chủ nào. Nó không như tôi mong đợi về một Đảng dân chủ. Tôi không thể dựa vào họ-không có hy vọng.

Khi chúng ta bước vào thế kỷ 21, mạng internet bắt đầu phát triển ở Trung Quốc. Khi tôi gửi một bài thơ tới một diễn đàn văn học, tôi nhận được một điều đặc biệt: phần mềm đột phá phong tỏa internet. Kể từ đó, cánh cửa dẫn tới tự do, chân tướng và hy vọng đã mở ra. Tôi nhanh chóng phát hiện ra rằng thế giới bên ngoài tường lửa thật tuyệt diệu! Thật là chấn động!

Chân tướng là sức mạnh

Với sự giúp đỡ của phần mềm chống kiểm duyệt, gọi là phần mềm Freegate, tôi đã biết được về cuộc bức hại Pháp Luân Công từ năm 1999 vẫn đang tiếp diễn. Tôi cũng biết rằng vụ tự thiêu trên Quảng trường Thiên An Môn là một màn kịch dàn dựng được sử dụng để bôi nhọ Pháp Luân Công. Những phân tích về cảnh quay đã khiến tôi tức giận; ĐCSTQ đã lừa dối tất cả chúng ta!

Cuối năm 2004, Thời báo Đại Kỷ Nguyên đã phát hành loạt xã luận-Chín lời bình luận về Đảng Cộng sản, giúp tôi có được sự hiểu biết sâu sắc hơn về nguồn gốc và lịch sử của ĐCSTQ. Bản chất tà ác của ĐCSTQ là căn nguyên của rất nhiều những hiện tượng khó hiểu và hỗn loạn diễn ra trong xã hội.

Con đường trở về nhà

Tôi đã bị cuốn hút và muốn biết nhiều hơn về Pháp Luân Công. Tôi tìm thấy trang web Minh Huệ và bắt đầu đọc các sách Pháp Luân Công. Một ngày khi tôi đang đọc Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Công, tôi cảm thấy mình được bao bọc trong một trường năng lượng tuyệt vời. Cảm giác rất thật, mạnh mẽ và ấm áp! Thế là tôi biết rằng mình sẽ tìm thấy con đường trở về! Tôi đã bắt đầu tu luyện!

Càng học các bài giảng Pháp, tôi càng nhận ra mình thật may mắn! Đây là Pháp môn Phật gia thượng thừa mà chưa từng ai gặp được kể từ khởi nguyên của vũ trụ. Tôi tiếc là mình đã không tìm được sớm hơn. Sau khi tôi đột phá phong tỏa internet, tôi đã rất ấn tượng bởi sự ôn hòa của các học viên Pháp Luân Công và những cách thức phản bức hại đầy lý trí. Sự từ bi và kiên nhẫn của họ đã làm tôi cảm động sâu sắc.

Tôi nhớ lời Sư phụ giảng:

”Vĩnh viễn không tham dự chính trị, không can thiệp quốc sự ” (Đại Pháp vĩnh viễn thuần khiết như kim cương – Tinh tấn yếu chỉ)

Tôi đã ngừng các hoạt động liên quan tới chính trị và những thứ tương tự.

Sư phụ giảng:

”Người tu luyện đối với quyền lực không hề có mưu cầu; mà trái lại, người tu luyện là vứt bỏ chấp trước và dục vọng của người thường đối với quyền lực.” (Lại luận bàn về chính trị-Tinh tấn yếu chỉ III)

“Thực ra đó là để ngăn chặn bức hại, không phải làm chính trị; chúng ta cũng không có mưu đồ làm chính trị. Chúng ta là người tu luyện, là người đang trên con đường trở thành Thần, là xuất thế gian, là không truy cầu không tham vọng vào các thứ danh lợi của thế gian. Vạch trần kẻ ác và Đảng ác, đó là để ngăn chặn bức hại của tà ác, là cảnh tỉnh và cứu vãn những chúng sinh đã bị tà ác lừa dối.” (Không phải là làm chính trị – Tinh tấn yếu chỉ III)

Trong quá trình nâng cao nhận thức về cuộc bức hại cho mọi người, có người muốn tham gia cùng chúng tôi với mục đích giải tỏa sự căm giận của họ với ĐCSTQ. Tôi nói với họ rằng tôi chỉ muốn họ biết sự thật, và lựa chọn một tương lai tươi sáng hơn cho chính họ. Chúng ta là những người tu luyện, chúng ta không tham gia chính trị, chúng ta chỉ muốn mọi người không bị ĐCSTQ lừa dối và phạm tội cùng nó.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/3/392206.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/10/10/180259.html

Đăng ngày 30-10-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share