Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Toronto

[MINH HUỆ 18-10-2019] Từ ngày 12 đến 14 tháng 10 năm 2019, các học viên Pháp Luân Công tại Toronto đã tham gia Lễ hội Bí đỏ Tạ ơn thường niên tại Đồi Richmond. Ở quầy thông tin của họ tại lễ hội, các học viên đã hướng dẫn mọi người luyện các bài công pháp Pháp Luân Công và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại nhắm vào môn tu luyện của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Nhiều người cảm thấy rất thương tâm khi nghe đến nạn thu hoạch nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công do chính chính quyền Trung Quốc hậu thuẫn.

Đồi Richmond nằm cách Toronto khoảng một giờ đồng hồ lái xe về phía Bắc và là nơi có nhiều người Trung Quốc sinh sống. Một số người Trung Quốc tham gia lễ hội nói với các học viên rằng họ đã đọc các tài liệu thông tin về Pháp Luân Công, và những người khác chụp ảnh các biểu ngữ có thông tin về môn tu luyện này. Một số cư dân địa phương trò chuyện với các học viên và bày tỏ sự ủng hộ đối với những nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc.

15c689e96605536120cf286caea2979a.jpg

Các học viên Pháp Luân Công giới thiệu môn tu luyện với công chúng tại Lễ hội Bí đỏ Tạ ơn thường niên.

Một người phụ nữ Trung Quốc nói với một học viên: “Tôi sẽ bảo với bạn bè tôi rằng những việc các bạn đang làm là rất đáng quý. Tôi mong các bạn hãy tiếp tục công việc này.” Cô cảm ơn người học viên vì đã dành thời gian để giải thích cho cô Pháp Luân Công là gì và cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc ra sao.

Cô Alisha cùng một người bạn tham gia lễ hội. Sau khi một học viên giải thích cho họ về Pháp Luân Công, họ đã học các bài công pháp ngay tại đó. Cô Alisha còn để lại thông tin liên lạc và bày tỏ nguyện vọng muốn tham gia một lớp học Pháp Luân Công tại Toronto trong tương lai.

5076084c87dd7385c2926f70a8713253.jpg

Cô Alisha cùng bạn học Pháp Luân Công tại lễ hội.

Anh Sabha, một cư dân Đồi Richmond, đã đến quầy thông tin Pháp Luân Công để trò chuyện với các học viên. Anh cho biết anh đã nhận được tờ thông tin về Pháp Luân Công ở Toronto và rất hứng thú với môn tu luyện. Anh nhận xét rằng ĐCSTQ thật độc ác vì đã giết hại các học viên để bán nội tạng của họ cho các ca cấy ghép.

Nhóm học viên đưa tặng anh Sabha một tờ giới thiệu ngắn về những báo cáo điều tra được tổng hợp bởi ông David Kilgour và ông David Matas, hai chuyên gia độc lập người Canada đã thu thập những bằng chứng quan trọng về tội ác thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ.

Nhóm học viên cũng nói với anh Sabha rằng Pháp Luân Công đã được truyền rộng tới hơn 100 quốc gia trên khắp thế giới, và sách, băng tiếng, băng hình về các bài giảng của Pháp Luân Công có thể được tải xuống miễn phí từ mạng Internet. Anh Sabha bày tỏ sự ủng hộ của mình đối với các học viên Pháp Luân Công và cảm ơn họ đã cho anh biết thông tin về môn tu luyện.

36b742250bd47ae61db809b098d09818.jpg

Anh Sabha trò chuyện với một học viên và bày tỏ sự ủng hộ của mình.

Vào cuối sự kiện, cô Diane, người điều phối của ban tổ chức lễ hội, đã đến quầy thông tin Pháp Luân Công để thể hiện lòng biết ơn của cô đối với các học viên.

Cô cho biết cô rất vui khi thấy nhóm học viên trò chuyện với khách tham gia lễ hội. “Khuôn mặt của các bạn rất tươi,” cô nói. “Các bạn lúc nào cũng vô cùng thân thiện với mọi người. Và các bạn đều rất vui vẻ.”

Các học viên nói với cô rằng đó là vì họ đang chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Cô Diane mỉm cười nói: “Các bạn đúng là như vậy! Hãy giữ liên lạc nhé. Tôi hy vọng các bạn sẽ trở lại vào năm tới!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/18/394712.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/10/26/180484.html

Đăng ngày 28-10-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share