Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-09-2019] Năm tháng sau khi bị đưa đến Trại tạm giam Thành phố Bạch Thành vì tu luyện Pháp Luân Công, bà Hàn Hồng Hà đã qua đời vào ngày 10 tháng 3 năm 2017.

Pháp Luân Công hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện với các bài tập nhẹ nhàng đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

5af4a14c834affaea9d2df2aba2e31e5.jpg

Bà Hàn Hồng Hà

Thêm nhiều thông tin được tiết lộ về việc bà Hà, một người dân ở thành phố Đại An, tỉnh Cát Lâm bị tra tấn tại trại tạm giam Thành phố Bạch Thành.

Từ ngày thứ hai bị giam ở trại tạm giam, bà Hàn đã bị thẩm vấn với hai tay bị còng và bị yêu cầu phải từ bỏ đức tin của mình vào Pháp Luân Công. Khi bà Hà từ chối, bà đã bị cảnh sát lăng mạ thậm tệ.

Vào hôm trở về phòng giam sau một ngày bị thẩm vấn, bà trở nên rất yếu, khuôn mặt đỏ ửng và không thể tự đứng vững được.

Bà lảo đảo ngã xuống giường và không bao giờ đứng dậy được nữa.

Lính canh và bác sỹ của trại tạm giam đã bức thực bà bằng một loại thuốc không rõ nguồn gốc. Bà đã ở trên bờ vực cái chết trong vài ngày.

Sợ bà sẽ chết trong trại tạm giam, các lính canh đã đưa bà đến một bệnh viện địa phương.

Vào ngày 8 tháng 3 năm 2017, bệnh viện thông báo với gia đình bà Hàn rằng bà đang trong tình trạng nguy kịch do bị suy phổi bởi nhiễm trùng và tích tụ chất lỏng. Hai ngày sau, bà đã qua đời.

Sau đó các lính canh tra tấn bà Hàn đã khoe khoang với đồng nghiệp rằng “tra tấn đến chết [các học viên] Pháp Luân Công cũng không sao”.

Một học viên khác, bà Vương Hồng Ngạn khoảng 50 tuổi cũng bị tra tấn tàn bạo tại trại tạm giam Thành phố Bạch Thành như bị tát vào mặt, trấn nước, cấm ngủ và các hình thức tra tấn thân thể khác vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/30/394001.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/10/10/180258.html

Đăng ngày 25-10-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share