Bài viết của Thư Tuệ, phóng viên Minh Huệ tại Đan Mạch

[MINH HUỆ 26-09-2019] Ngày 17 tháng 9 năm 2019, tại Copenhagen, Đan Mạch, các quan chức và chuyên gia đến từ nhiều quốc gia đã tham dự diễn đàn mở có tên “Đáng chú ý và khẩn cấp hành động: Nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm ở Trung Quốc”.

Hội thảo này được tổ chức trùng với Hội nghị thường niên của Hiệp hội Cấy ghép Nội tạng Châu Âu (ESOT), cũng diễn ra tại Conpenhagen trong thời gian đó.

msword

Năm tổ chức quốc tế đã ký một tuyên bố chung kêu gọi các quốc gia phương Tây hành động ngăn chặn nạn sát hại các tù nhân lương tâm để lấy nội tạng của chính quyền cộng sản Trung Quốc.

Ông David Matas, luật sư nhân quyền và là nhà điều tra độc lập, và ông Huige Li, giáo sư y học đồng thời là nhà khoa học độc lập, đã được mời tới phát biểu tại diễn đàn này.

Các học viên Pháp Luân Công là nguồn cung cấp nội tạng chủ yếu cho cấy ghép

Tại diễn đàn, các chuyên gia đến từ nhiều quốc gia trên thế giới đã sốc khi biết rằng Trung Quốc vẫn tiếp tục hành vi mổ cướp nội tạng và còn mở rộng những giao dịch vô đạo đức này tới nhiều quốc gia khác.

Bác sỹ Enver Tohti, bác sỹ phẫu thuật lưu vong người Duy Ngô Nhĩ, đã trình bày những bằng chứng mới thu thập gần đây về một “hành lang xanh” hay làn xe hỏa tốc dành cho vận chuyển nội tạng người tại sân bay ở Urumqi, thủ phủ của Tân Cương, và một “hành lang xanh” khác tại sân bay ở Tây Ninh, thủ phủ của tỉnh láng giềng Thanh Hải.

Bác sỹ Tohti nói: “Cần phải có một chuỗi cung ứng nội tạng người quy mô lớn mới có thể duy trì sự vận hành một hành lang như vậy.”

Tiến sỹ Huige Li cho biết chế độ cộng sản Trung Quốc đã sử dụng lý do “chết não” để mổ lấy nội tạng.

Tiến sỹ Li giải thích: “Họ không giết nạn nhân trước khi mổ lấy nội tạng. Sự thật là họ mổ lấy tim của nạn nhân ra khỏi một cơ thể sống. Sau khi trái tim bị lấy đi thì cá nhân đó sẽ chết.”

Ông Uông Chí Viễn, chủ tịch của Tổ chức Thế giới Điều tra cuộc bức hại Pháp Luân Công (WOIPFG) đã phát 17 bản ghi âm cuộc gọi mà một điều tra viên đã đặt câu hỏi về cấy ghép nội tạng với 17 bệnh viện hàng đầu ở Trung Quốc. 10 trong số những cuộc gọi đó, các bác sỹ và nhân viên y tế Trung Quốc đã thừa nhận rằng họ có thể cung cấp các cơ quan tạng từ những học viên Pháp Luân Công khỏe mạnh và đang còn sống. Trong khi đó, các bác sỹ tại các bệnh viện còn lại không hề trách mắng người gọi khi cô ấy hỏi liệu các bộ phận nội tạng đó có được lấy từ các học viên Pháp Luân Công khỏe mạnh hay không.

Luật sư David Matas đã kêu gọi chính phủ Đan Mạch ký vào Công ước của Hội đồng Châu Âu để chống lại nạn buôn bán nội tạng người. Ông cho biết Công ước này sẽ yêu cầu Đan Mạch phải trừng phạt những kẻ âm mưu cùng với cá nhân, tổ chức nước ngoài lạm dụng những quy tắc đạo đức về cấy ghép nội tạng.

Hội đồng Thành phố Copenhagen: “Không thể làm ngơ trước tội ác thu hoạch nội tạng”

Ông Kenneth Kristensen Berth là thành viên của Đảng Nhân dân Đan Mạch kiêm Ủy viên Hội đồng Thành phố Copenhagen, đồng thời là cựu Nghị sỹ Quốc hội, đã tham dự diễn đàn với tư cách khách mời. Ông phát biểu nếu diễn đàn này được tổ chức tại Christianborg (nơi đặt trụ sở của Quốc hội Đan Mạch), có thể sẽ thu hút được nhiều sự quan tâm của công chúng hơn.

Ông cho biết quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc và Đan Mạch đã đi sai hướng trong suốt 20 năm qua. Chỉ vì lợi ích kinh tế mà Đan Mạch đã chọn cách làm ngơ trước tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng đang diễn ra tại Trung Quốc. Nếu tội ác chống lại nhân loại này xảy ra tại bất kỳ quốc gia nào khác, chắc hẳn Đan Mạch sẽ bày tỏ sự phản đối và gây áp lực lên quốc gia đó.

Ông Kristensen Berth đề nghị chủ đề này phải được nêu ra nhiều lần. Ông nói: “Chúng ta phải chấm dứt tội ác này. Tôi đang làm điều đó và tôi mong rằng sẽ có nhiều người hơn nữa tham gia vào nỗ lực này.”

Ông Dalasgaard của Đảng Thanh niên Xã hội Dân chủ: “Hãy truyền rộng thông điệp này”

Ông Simon Dalasgaard của Đảng Thanh niên Xã hội Dân chủ cho biết ông đã nghe nói đến tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng khi ông du lịch tới Kyrgyzstan và Tajikistan mùa hè năm ngoái, nhưng chỉ khi tham dự diễn đàn này, ông mới được biết số người bị sát hại lại kinh hoàng đến vậy.

Ông nói cho dù có gặp phải bao nhiêu chướng ngại đi nữa, ông cũng sẽ tìm mọi cách để truyền rộng thông điệp này. Ông Dalsgaard nói với các đơn vị tổ chức diễn đàn: “Tôi chân thành cảm ơn các bạn đã tới Copenhagen và tổ chức diễn đàn này.”

Diễn đàn do Tổ chức Ngôi nhà Tương lai của Chúng ta (Our Future House), Hiệp hội Nhân quyền Quốc tế (ISHR) cùng ETAC và Trung tâm Nghiên cứu Thu hoạch Nội tạng Trung Quốc (COHRC) phối hợp tổ chức.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/26/393832.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/10/17/180362.html

Đăng ngày 20-10-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share