Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-09-2019] Một người đàn ông 64 tuổi bị cấm ngủ trong thời gian thụ án tù chỉ vì đức tin của ông vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện thiền định đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Ngưu Chiêm Hoa, một cư dân huyện Pháp Khố, tỉnh Liêu Ninh, đã bị bắt giam vào lúc nửa đêm ngày 12 tháng 5 năm 2018. Cảnh sát đã lục soát nhà ông và bắt giữ một học viên khác, ông Châu Kiến Quốc, người tình cờ đến đó thăm ông Ngưu.

3aeab7febf823b62b2a1ddaa91369efa.jpg

e11e59528ab33134c743c8a6bf341fe4.jpg

Nhà ông Ngưu sau khi bị cảnh sát bất ngờ đột nhập

Mặc dù ông Châu đã được thả 15 ngày sau đó, nhưng ông Ngưu vẫn bị tạm giam.

Một cảnh sát nói với ông trong quá trình thẩm vấn rằng họ phải bắt giam ông ngay cả khi đó là một sự nhầm lẫn: “Chúng tôi cần phải đạt chỉ tiêu bắt đủ số lượng học viên Pháp Luân Công.”

Ông Ngưu có mặt tại Tòa án Huyện Pháp Khố vào ngày 23 tháng 10 năm 2018 và bị kết án 3 năm tù giam một tháng sau đó.

Ngày 21 tháng 1 năm 2019, ông bị chuyển đến Nhà tù Đông Lăng, thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh.

Kể từ ngày 22 tháng 2 năm 2019, nhà tù này đã bắt đầu áp dụng một “chiến dịch tẩy não” đối với ông Ngưu và cấm ông ngủ để cưỡng ép ông từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công.

Việc chiến dịch tra tấn ông diễn ra trong bao lâu vẫn đang được điều tra.

Bài viết liên quan bằng tiếng Hán:

https://www.minghui.org/mh/articles/2018/5/15/366556.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/13/393008.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/9/18/179942.html

Đăng ngày 28-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share