Bài viết của Vương Tử Liên, đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 07-07-2019] Năm nay là kỷ niệm 20 năm thành lập trang web Minh Huệ. Trang web này đối với tôi như là một ngôi nhà của mình vậy. Đó là ngọn hải đăng soi sáng trong những ngày đen tối nhất của cuộc bức hại, ban cho tôi sự dẫn dắt, lòng can đảm, và nguồn cảm hứng khích lệ trên con đường tu luyện của mình.

Ngọn hải đăng soi sáng

Khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu diễn ra vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, nó vượt xa sự tưởng tượng của tôi. Tôi đã lạc lối và không biết phải làm gì. Một ngày nọ, chúng tôi nhận được một bản sao của Tuần báo Minh Huệ. Điều phối viên địa phương của chúng tôi nói với chúng tôi rằng đây là một cuốn tạp chí do các học viên phát hành và dành cho các học viên.

Mọi người đều vui mừng khi đọc cuốn tạp chí. Nó truyền tải thông tin toàn diện từ khắp nơi trên toàn thế giới, từ sự hỗ trợ chân chính của các nhân vật chính trị ở nhiều quốc gia và mọi người thuộc các tầng lớp xã hội, đến các học viên hải ngoại tổ chức các hoạt động khác nhau để phơi bày cuộc bức hại ở Trung Quốc; từ những thông tin bức hại được cập nhật mới nhất đến những câu chuyện tu luyện truyền cảm hứng của các học viên tại Trung Quốc.
Mỗi tuần, chúng tôi đều mong chờ nhận được phiên bản mới nhất của Tuần báo Minh Huệ. Đọc báo cũng tương tự như việc chúng tôi được tham dự hội nghị chia sẻ kinh nghiệm tu luyện. Tờ báo đã kết nối các học viên Pháp Luân Công từ khắp nơi trên toàn thế giới, và giúp chúng tôi học hỏi, cùng nhau đề cao và thăng hoa như một chỉnh thể.

Minh Huệ là trang web duy nhất được Sư phụ ủy thác công bố những Kinh văn mới của Ngài. Chúng tôi đặc biệt mong chờ được đọc các bài giảng mới của Sư phụ sau mỗi lần được công bố. Các bài giảng dẫn dắt chúng tôi cách đối mặt với cuộc bức hại và tu luyện bản thân. Những bài giảng Pháp đã giúp củng cố vững chắc niềm tin và sự kiên định của chúng tôi trong tu luyện. Chúng tôi hiểu rằng sứ mệnh của chúng tôi là tu luyện tốt bản thân, giảng chân tướng và cứu chúng sinh.

Tài sản quý giá nhất của chúng tôi

Hầu hết các bài viết chia sẻ từ Minh Huệ đều có trích dẫn các bài giảng Pháp của Sư phụ. Tôi thường sao chép các đoạn trích dẫn và học chúng bất cứ khi nào tôi có thể. Các bài giảng Pháp của Sư phụ như một tấm gương phản chiếu. Chúng phản ánh những thiếu sót của tôi, giúp tôi nhận thức được Pháp lý, và điều chỉnh những ý niệm và hành động không phù hợp với Pháp của tôi.

Khi chúng tôi ở trong các trại tạm giam, các đồng tu đã cố hết sức để chuyển những bài giảng Pháp, bài chia sẻ, và Tuần báo Minh Huệ có nội dung liên quan cho chúng tôi. Chúng tôi vô cùng trân quý chúng. Đặc biệt đối với các bài giảng Pháp của Sư phụ, chúng tôi học thuộc và ghi nhớ chúng ở trong tâm. Bất cứ khi nào chúng tôi rảnh, chúng tôi lại học thuộc Pháp và hướng nội, tìm ra các chấp trước mà chúng tôi chưa loại bỏ.

Sư phụ giảng:

”Tôi thường giảng một câu rằng: chư vị học Đại Pháp rồi, thì vô luận chư vị gặp tình huống tốt hay tình huống xấu, thì đều là hảo sự, (vỗ tay), vì đó là chư vị học Đại Pháp rồi mới xuất hiện đó”. (Giảng Pháp tại Pháp hội San-Francisco năm 2005)

Khi tôi bị tra tấn đến trạng thái tê liệt và trong tình trạng nguy kịch, tôi được thả ra và khó có thể duy trì sự sống. Thông qua việc học Pháp và luyện công, tôi đã bình phục trở lại.

Hoàn thành sứ mệnh của tôi

Bài giảng của Sư phụ đã khích lệ tôi:

”Mỗi đệ tử Đại Pháp nào đã bước ra chứng thực trong Pháp đều đang phát huy năng lực của bản thân mình một cách đầy đủ nhất, [đang] vận dụng những sở trường của mình ở nơi xã hội người thường, [để] chứng thực Pháp, cứu độ chúng sinh, giảng thanh chân tướng; thực hiện [đều] tốt đẹp phi thường”. (Giảng Pháp tại Pháp hội Washington DC năm 2003, Giảng Pháp tại các nơi IV)

Các đồng tu đã làm rất tốt bằng các kỹ năng và kiến thức của họ để chứng thực Pháp. Vậy tôi đã làm được những gì? Tôi bắt đầu viết những bức thư tay giảng chân tướng và gửi chúng đến các nhân viên trong hệ thống tư pháp. Tất cả nội dung thư đều lấy cảm hứng từ các bài báo của Minh Huệ, gồm các thông tin cơ bản về Pháp Luân Công, cuộc thỉnh nguyện ôn hòa với sự tham gia của 10.000 học viên tại Bắc Kinh vào ngày 25 tháng 4 năm 1999, cũng như các sự kiện về vụ dàn dựng tự thiêu ở quảng trường Thiên An Môn.

Tôi đã mất khả năng đi bộ vì bị tra tấn, nên các đồng tu đã giúp tôi gửi hoặc phân phát các bức thư giảng chân tướng. Tôi không thể nhớ mình đã viết bao nhiêu bức thư trong suốt những năm qua. Có lẽ tôi không thể viết được bất cứ bức thư nào trong số đó nếu tôi không thể truy cập vào trang web Minh Huệ hoặc đọc Tuần báo Minh Huệ.

Học kỹ năng sử dụng máy tính

Tôi đã được truyền cảm hứng bởi các đồng tu cao tuổi hoặc có trình độ học vấn thấp nhưng lại rất chăm chỉ học cách vận hành máy tính và in tài liệu. Tôi không có lý do gì để không học cách sử dụng máy tính. Tôi cảm thấy tôi nên tự truy cập vào trang web Minh Huệ, vì thế tôi có thể giảm bớt gánh nặng cho các học viên phải in Tuần báo Minh Huệ giúp tôi.

Tôi đã mua một chiếc máy tính và chăm chỉ học cách sử dụng nó từng bước một. Cuối cùng, khi tôi có thể truy cập trang web Minh Huệ và nhìn thấy ảnh Sư phụ, tôi đã khóc như một đứa trẻ. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc và may mắn. Tôi thực sự cảm thấy rằng trang web Minh Huệ là ngôi nhà của tôi trong cõi nhân gian!

Trong những năm qua, tôi đã gửi một số bài viết chia sẻ lên Minh Huệ. Tôi cũng đã tải xuống và in nhiều bài báo và tờ rơi để phân phát và giảng chân tướng về cuộc bức hại. Ngoài ra, tôi cũng cung cấp số điện thoại của những thủ phạm bức hại để các đồng tu có thể gọi điện giảng chân tướng cho họ. Trước làn sóng đệ đơn khởi kiện Giang Trạch Dân vào năm 2015, tôi cũng đã nộp đơn khiếu nại và giúp một số đồng tu khác điền đơn của họ. Tôi thường phát chính niệm để loại bỏ can nhiễu trước khi truy cập vào trang web Minh Huệ. Thỉnh thoảng, tôi cầu xin Sư phụ giúp đưa tôi về “nhà”. Tôi thực sự cảm kích cơ hội được truy cập trang web Minh Huệ!

Tôi đề nghị các đồng tu tại Trung Quốc, những người có khả năng tài chính, nên mua máy tính và tự truy cập vào Minh Huệ. Điều này thực sự giúp bảo trì chính niệm của các bạn và giúp các bạn bước đi thật tốt trên con đường tu luyện thời kỳ Chính Pháp.

Tôi cũng muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các bạn đồng tu đang làm trong hạng mục Minh Huệ. Những việc các bạn làm là vô giá. Tôi cũng muốn bày tỏ lòng cảm ân sâu sắc đối với Sư phụ vì đã ban cho chúng ta môi trường tu luyện quý giá trong giai đoạn lịch sử này, để chúng ta có thể vững bước tinh tấn và cùng nhau đề cao.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/7/389688.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/8/1/178682.html

Đăng ngày 24-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share