Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-07-2019] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 9 năm 2015. Tôi đã nghĩ rằng mình tu luyện tốt, nhưng sau đó tôi nhận ra không phải vậy. Tôi đã nghĩ rằng mình rất tinh tấn. Tôi thức dậy lúc 3.30 sáng và đi ngủ lúc nửa đêm sau khi phát chính niệm. Tuy nhiên, tôi chỉ đang thực hiện các việc. Tôi tu luyện dựa trên cảm giác của mình. Tôi cảm thấy tràn đầy năng lượng, nhưng tôi lại không làm tốt, cụ thể là khi giảng chân tướng.

Trở nên quá hăng hái

Tôi đã lo lắng bởi vì tôi nhận ra điều này khẩn cấp như thế nào. Bác tôi là một Sỹ quan cảnh sát, và sau khi ông nói với tôi rằng một số cảnh sát đang theo dõi tôi, tôi đã rất sợ hãi. Tôi biết rằng mọi người vẫn cần nghe chân tướng về Đại Pháp, do đó tôi đã ra ngoài và nói chuyện với mọi người mà tôi gặp. Tôi nghĩ vì cảnh sát biết mình là một học viên, vậy có điều gì phải giấu?

Tôi đã không chú ý đến an toàn. Bác tôi nói rằng người ta đã báo cáo về tôi, nói rằng tôi gây áp lực cho họ trong khi tôi giảng chân tướng. Bác lớn tiếng chửi rủa tôi và nói rằng tôi đã tự đặt mình vào tầm ngắm của cuộc bức hại.

Tôi còn trẻ và sống ở một thị trấn nhỏ. Tôi không sợ hãi nói chuyện với mọi người về Đại Pháp, nhưng hiệu quả không tốt. Tôi hỏi các học viên khác về các tài liệu thông tin về Pháp Luân Đại Pháp để tôi có thể phát trực diện cho mọi người. Khi thấy trạng thái tu luyện của tôi, các học viên khác đã lấy lại các tài liệu mà họ đã mang tới. Họ nói rằng tôi không lý trí và tôi không chú ý đến vấn đề an toàn. Tôi băn khoăn và không biết chú ý đến an toàn nghĩa là gì hay “chính niệm chính hành” là gì.

Bây giờ, tôi hiểu rằng những suy nghĩ cực đoan của mình đã phát triển bởi sự nhồi nhét tư tưởng của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tôi lo lắng phải thành công. Tôi bị chấp trước mạnh mẽ vào khái niệm thời gian và chứng thực bản thân. Tôi coi thường những người khác. Mong ước cứu người của tôi là vì chính bản thân tôi, và tôi ích kỷ. Tôi lo sợ rằng tôi không thể hoàn thành thệ ước của mình, do đó sẽ không đạt được viên mãn.

Tôi cũng chấp trước vào những gì nghe được từ những không gian khác. Cựu thế lực đã tìm thấy sơ hở của tôi và gia cường các chấp trước của tôi. Tôi nghĩ rằng cách tôi nói chuyện với mọi người là đúng. Tôi nghĩ rằng tôi tốt hơn những người khác và coi thường họ. Tôi gần như đã làm những việc gây tổn thất cho Đại Pháp. Nó thật là kinh khủng. Tôi cảm thấy áp lực to lớn trong suốt thời gian đó và tôi đã trở nên tiêu trầm.

Đột phá sau khi học thuộc các bài giảng

Việc này tiếp diễn tới khi tôi cố gắng học thuộc Pháp. Trước đây, tôi đã từng thử học thuộc Pháp, nhưng tôi bị chấp vào thời gian và cảm giác rằng tôi không có đủ thời gian. Tôi cảm thấy nó quá khó và tôi sẽ không thể làm được. Lần này tôi không quan tâm đến thời gian hay liệu tôi có thể học thuộc hay không.

Tôi đã mất một thời gian dài chỉ để học thuộc một đoạn nhỏ. Khó khăn gần như khiến tôi bỏ cuộc lần nữa.

Một ngày tôi tình cờ nghe thấy một đồng tu nói lớn: “Cô ấy cần chăm chỉ hơn.” Cả cuộc đời mình, tôi đã luôn cố gắng trốn chạy bất cứ khi nào tôi gặp phải khó khăn. Tôi từ bỏ quá dễ dàng và kết thúc mà chẳng đạt được gì. Những ký ức tiêu cực này đã ngăn cản tôi trở nên tinh tấn.

Tôi phải thay đổi. Lần này tôi đã nhớ được một đoạn Pháp trong một tiếng đồng hồ. Cảm tạ Sư phụ vì đã khích lệ con. Nó trở nên khó khăn khi tôi học phần tiếp theo, nhưng tôi hiểu rằng đó là lúc để tôi đề cao và đột phá.

Học thuộc Pháp giúp tôi hướng nội. Tôi cảm nhận rõ ràng Sư phụ đang thanh lý nhiều vật chất xấu trong khi tôi học thuộc Pháp. Bằng cách hướng nội sâu sắc, tôi phát hiện ra mình chưa bao giờ tu “Chân”. Tôi luôn dừng lại sau khi tìm ra chấp trước của mình và tôi không thực sự thay đổi bản thân. Tôi thậm chí nghĩ rằng tôi chỉ là như vậy, và tôi không thể làm được gì để thay đổi bản thân mình.

Tôi không thể ngồi yên khi học Pháp. Tôi cảm thấy không thoải mái và có gì đó đang quấy rầy mình. “Cái thứ gì đó” là tập hợp của tự mãn, đố kỵ, sắc dục, suy nghĩ phụ diện và nhiều vật chất xấu khác. Chúng kiểm soát tôi. Ngay khi tôi phát hiện ra chúng, tôi cảm thấy nhiều vật chất xấu đã bị tiêu diệt. Tôi cảm thấy tốt hơn nhiều.

Việc tôi giảng chân tướng cho mọi người về Pháp Luân Đại Pháp chưa bao giờ hiệu quả. Đôi khi tôi tranh cãi với mọi người. Tôi cảm thấy buồn bã khi thua trong cuộc tranh luận. Tôi cũng có chấp trước vào danh. Tôi thường cảm thấy rằng mọi người đang cười sau lưng tôi sau khi tôi giảng chân tướng cho họ xong. Tôi biết rằng đó là lúc để thanh trừ tâm tranh đấu của mình.

Mặc dù tôi không làm tốt việc cứu người, Sư phụ vẫn luôn luôn an bài những người có tiền duyên tới gặp tôi, và họ đã thoái ĐCSTQ sau khi tôi nói chuyện với họ.

Tôi đã luôn e ngại giảng chân tướng cho những người trung niên. Cuối cùng khi tôi đã giúp được một người lập tức thoái ĐCSTQ, tôi trở về nhà sau đó. Mẹ tôi đã ngạc nhiên thấy tôi trở về nhà sớm, do đó tôi quyết định tiếp tục ra ngoài lần nữa.

Tôi gặp một người ngay khi tôi bước ra ngoài. Tôi nói với anh ấy về chân tướng và anh ấy đã thoái ĐCSTQ. Khi tôi bước đi, tôi nghe anh ấy nói to với một người khác “Pháp Luân Đại Pháp hảo.” Tôi cảm thấy phấn khởi, nhưng lại hối hận vì đã không nói chuyện với người kia.

Sau đó tôi đã gặp con của người hàng xóm. Ngay khi cô ấy thấy tôi, cô ấy đã mở tay cho tôi xem một thứ gì đó. Nó là tấm bùa may mắn Pháp Luân Đại Pháp mà tôi đã đưa cho cô ấy. Tôi biết rằng Sư phụ đang khích lệ mình và cho tôi thấy rằng chúng sinh đang khao khát được cứu.

Tất cả chúng ta đều biết rằng cứu người là việc cấp bách. Nhưng giờ đây tôi hiểu rằng một người cần đề cao bản thân chiểu theo Pháp trước tiên. Khi cảnh giới của chúng ta được đề cao, nhữmg vật chất xấu sẽ bị thanh trừ. Chính niệm của chúng ta sẽ mạnh hơn, và sức mạnh của từ bi sẽ lớn hơn. Khi đó việc giảng chân tướng cho mọi người sẽ hiệu quả hơn.

Tôi vẫn có nhiều chấp trước cần loại bỏ. Con cảm ơn Sư phụ đã bảo vệ con. Con sẽ làm chăm chỉ hơn và làm tốt hơn!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/2/387998.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/8/16/178908.html

Đăng ngày 04-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share