Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-08-2019] Một cư dân thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam đã bị giam 16 tháng trong trại tạm giam vì không từ bỏ đức tin của ông vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 3 tháng 3 năm 2018, khi ông Vương Nhậm Quyền, 64 tuổi, đang chuẩn bị tới tham dự đám cưới của con gái, thì bị chặn lại ở một nhà ga xe lửa sau khi nhân viên an ninh phát hiện có một cuốn sách Pháp Luân Công ở trong túi xách của ông.

Cảnh sát của Đồn Công an Vĩnh Xương Lộ đã lục soát nhà ông và lấy đi các tài liệu liên quan tới Pháp Luân Công, cùng một máy tính, một máy in mà một người bạn tạm gửi ở nhà ông.

Đầu tiên, cảnh sát trình hồ sơ vụ án của ông Vương lên Viện Kiểm sát Thành phố Côn Minh, sau đó cơ quan này đã chuyển giao nó cho Viện Kiểm sát huyện Nghi Lương. Nhưng Viện Kiểm sát Nghi Lương đã từ chối tiếp nhận hồ sơ của ông với lý do ông không sinh sống trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý của họ. Sau đó, họ đã chuyển hồ sơ của ông tới Viện Kiểm sát khu Tây Sơn, nơi ông Vương cư trú.

Sau ba lần trả lại hồ sơ cho cảnh sát để bổ sung thêm chứng cứ (mặc dù Bộ luật Hình sự của Trung Quốc quy định rằng công tố viên không thể gửi trả hồ sơ vụ án quá hai lần), song công tố viên của Viện Kiểm sát Tây Sơn vẫn truy tố ông Vương và chuyển hồ sơ của ông tới Tòa án khu Tây Sơn.

Ngày 21 tháng 5 năm 2019, ông Vương bị đưa ra hầu tòa. Công tố viên cáo buộc ông sản xuất tài liệu quảng bá Pháp Luân Công. Luật sư của ông bác bỏ cáo buộc và chỉ ra rằng thân chủ của ông không vi phạm bất kỳ luật nào khi làm số tài liệu đó.

Ông Vương cũng tự biện hộ cho mình và chỉ ra rằng Hiến pháp bảo hộ quyền tu luyện Pháp Luân Công của ông, cũng như việc ông sở hữu các tài liệu liên quan ở nhà.

Thẩm phán kết án ông 16 tháng tù, với 2.000 tệ tiền phạt. Ông bị giam thêm 20 ngày sau phiên tòa và đã được thả vào ngày 3 tháng 7.

Bức hại trước đó

Bởi kiên định đức tin của mình, ông Vương đã liên tục bị bắt và giam giữ trong suốt 20 năm qua.

Ông bị bắt lần đầu vào ngày 25 tháng 8 năm 2000 và bị giam 15 ngày. Cuối năm 2000, bởi sức ép từ phía chính quyền, Trung tâm Giáo dục Đào tạo Côn Thuyền nơi ông công tác đã chấm dứt hợp đồng giảng dạy của ông dù hợp đồng vẫn còn thời hạn.

Ông Vương lại bị bắt vào ngày 8 tháng 6 năm 2001. Cảnh sát lục soát nhà và kết án ông ba năm giam giữ trong Trại Lao động Cưỡng bức Số 1 tỉnh Vân Nam mà không tuân theo thủ tục pháp lý.

Mười ngày sau khi ông Vương bị bắt, vợ ông là bà Trương Lệ Hồng cũng bị bắt vì treo các biểu ngữ có nội dung liên quan tới Pháp Luân Công vào ngày 18 tháng 6 năm 2001. Bà bị kết án một năm trong Trại Lao động Cưỡng bức Nữ tỉnh Vân Nam.

Con gái bà, lúc đó mới chỉ vài tuổi, đã phải sống với họ hàng vì bố mẹ đều bị giam giữ.

Sau khi ông Vương được thả, chính quyền vẫn liên tục kéo đến nhà sách nhiễu ông vào những ngày ‘nhạy cảm chính trị’.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/8/18/391615.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/8/24/179029.html

Đăng ngày 01-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share