Bài viết của một phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 30-07-2019] Tại Thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, một người dân là mẹ của một công dân Mỹ đã đột tử vào ngày 26 tháng 7 năm 2019, chỉ một lúc sau khi bà được đưa vào viện cấp cứu.

Theo cô Lý Tuyết Tùng, một cư dân ở San Francisco, Nhà tù nữ Hắc Long Giang đã gọi điện cho gia đình cô vào chiều ngày 26 tháng 7 năm 2019, và nói rằng mẹ của cô, bà Mạnh Hồng đã lên cơn cao huyết áp và bị trụy tim. Gia đình được yêu cầu đến ngay Bệnh viện Khu số 2 thuộc Đại Học Y Dược Cáp Nhĩ Tân và mang theo tiền để chi trả cho việc điều trị của bà.

Ngay sau khi gia đình đến bệnh viện, thì xe cấp cứu cũng vừa đưa bà Mạnh đến. Họ thấy có hai nhân viên y tế đang làm cấp cứu hồi sức cho bà bên trong xe. Bà Mạnh được tuyên bố qua đời mười phút sau khi bà được đưa vào phòng cấp cứu. Lúc đó bà 79 tuổi.

14e40e7d711e86deb747092ac0940ab6.jpg

Bà Mạnh Hồng

Cái chết đột ngột của bà Mạnh cách ngày được trả tự do chín tháng trong hạn tù 7 năm, với tội danh không chịu từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đàn áp từ năm 1999.

Cô Lý nói rằng mẹ cô vốn rất khỏe mạnh trước khi bị giam giữ và trong hơn sáu năm bị cầm tù. Cô nghi ngờ rằng có điều mờ ám trong cái chết của bà.

Giấc mơ bị tan vỡ bởi Cách mạng Văn hóa

Bà Mạnh sinh ra trong một gia đình nghèo khó ở nông thôn và chịu nhiều vất vả khi lớn lên. Bà chuyển đến sinh sống ở thành phố Cáp Nhĩ Tân sau khi tìm được công việc kỹ sư ở đó, nhưng giấc mơ của bà đã tan vỡ sau khi cuộc Cách mạng Văn hóa bắt đầu diễn ra. Bà bị gửi trả về nông thôn vì gia đình bà từng là địa chủ, một trong những “giai cấp kẻ thù” của ĐCSTQ.

Mặc dù bà Mạnh trở về Cáp Nhĩ Tân sau Cách mạng Văn hóa, nhưng hậu quả của nhiều năm đấu tranh và chấn thương tinh thần khiến bà rơi vào tình cảnh trầm cảm. Bà trở nên thụ động và rất cẩn trọng trong mọi việc mình làm, vì lo sợ bản thân sẽ trở thành mục tiêu của ĐCSTQ một lần nữa.

Sống một cuộc đời mới sau khi tìm thấy Pháp Luân Đại Pháp

Hai thập kỷ sau, vào lúc phong trào khí công lên cao vào những năm 1990, bà Mạnh bắt đầu hứng thú với các phương pháp tu luyện cổ xưa bởi bà cũng đang tìm cách cải thiện sức khỏe của mình sau một cuộc đại phẫu.

Bà được con gái giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 5 năm 1996. Bà Mạnh đã có một cách nhìn mới về cuộc sống. Bà chăm chỉ đến điểm luyện công mỗi sáng, bất kể thời tiết thế nào. Bà cảm thấy thực sự hạnh phúc và luôn tràn đầy năng lượng. Là một kỹ sư cao cấp, bà đã nhận được một số giải thưởng nhân viên tiêu biểu ở nơi làm việc.

Khi mọi người hỏi nguyên do của những thay đổi trong bà, bà Mạnh luôn nói rằng chính nhờ Pháp Luân Công mà bà được sống một cuộc đời ý nghĩa.

Bị bức hại bởi Đảng cộng sản một lần nữa

Vì bản thân luôn giữ vững đức tin vào Pháp Luân Công và muốn mọi người biết đến cuộc bức hại tàn bạo này, bà Mạnh đã bị bắt vào ngày 28 tháng 2 năm 2004, trong khi bà đang dán áp phích với thông điệp “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Bà đã bị giam giữ hơn một năm mặc dù bị huyết áp cao.

Bà đã bị bắt một lần nữa vào ngày 22 tháng 5 năm 2012, khi đang phân phát thông tin về Pháp Luân Công gần trường Đại học Hắc Long Giang.

Tòa án huyện Năng Dương đã sớm kết án bà Mạnh 7 năm tù. Mặc dù bà đã được tại ngoại sau khi trại giam từ chối nhận bà vì tuổi cao, thẩm phán Văn Lập Vinh và cảnh sát địa phương vẫn đột nhập vào nhà bà và cưỡng bức đưa bà đến Nhà tù nữ Hắc Long Giang vào ngày 27 tháng 3 năm 2013. Gia đình đã mong chờ bà được trả tự do vào ngày 27 tháng 3 năm 2020, và rồi họ được biết bà đã đột tử trong tình trạng đáng ngờ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/30/390809.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/7/31/178669.html

Đăng ngày 28-08-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share