Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-07-2019] Một phụ nữ 62 tuổi bị gãy xương cột sống thắt lưng sau khi bị một viên cảnh sát thụi gối vào phần lưng dưới khi người đó cố gắng cưỡng chế lấy dấu vân tay của bà. Sau đó bà bị giam 15 ngày mà không được điều trị y tế.

Bà Diêu Vĩ Mẫn, một cư dân thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô, đã bị bắt giữ khi đang trên đường đi đón cháu trai vào ngày 3 tháng 7 năm 2019. Bà bị bắt giữ vì không từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đề cao cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Sáu cảnh sát của Đồn Công an Bì Thị Nhai đã cưỡng chế bà Diêu vào xe cảnh sát và đưa bà thẳng về nhà con gái bà, nơi bà sinh sống sau khi chồng bà qua đời.

Hai cảnh sát canh giữ ở cửa, bốn cảnh sát lục soát nơi ở của bà Diêu và tịch thu các tài sản cá nhân và tài liệu Pháp Luân Công của bà, những thứ sau này được sử dụng làm bằng chứng buộc tội bà.

Cảnh sát đưa bà Diêu đến đồn công an và nhốt bà trong một chiếc lồng sắt. Tám cảnh sát đã đến và cố gắng cưỡng chế lấy dấu vân tay của bà.

Bà chống cự khi họ giữ và ấn tay bà xuống. Cảnh sát cố gắng duỗi thẳng các ngón tay của bà ra khi bà nắm chặt tay lại. Một nữ cảnh sát đã dùng đầu gối thúc mạnh vào lưng dưới của bà, khiến bà ngay lập tức ngã gục ra đất.

Trong khi bà Diêu bất động, cảnh sát đã lấy dấu vân tay của bà. Nữ cảnh sát đó cũng tháo giày của bà Diêu và lấy dấu vân chân của bà.

Sau đó, bà Diêu bị bỏ lại ở trong lồng kim loại mà không được cung cấp đồ ăn thức uống trong một ngày. Bà không thể đứng lên và cảm thấy vô cùng khó chịu khi ngồi xuống. Bà phải dựa vào lồng để đỡ đau hơn.

Ngày hôm sau, theo lời yêu cầu của bà, một nữ cảnh sát đã cầm tiền của bà Diêu đi mua cho bà một ít bánh mỳ.

Tối ngày 4 tháng 7, cảnh sát đã chuyển bà Diêu tới Trại tạm giam Lục Mộ. Ban đầu trại tạm giam này từ chối tiếp nhận bà bởi chứng huyết áp cao của bà, nhưng sau đó cảnh sát đã vu cho bà làm giả tình trạng huyết áp cao và ép lính canh tiếp nhận bà.

Bà Diêu đã không thể đi lại được bởi bị thương ở lưng. Bà không thể trở mình khi ngủ và phải bám chặt vào thành giường khi đứng dậy. Bà đau đớn tột cùng mỗi khi lên cơn ho. Bà cố gắng luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công để giảm đau, nhưng bị lính canh tù ngăn cấm.

Năm ngày sau, huyết áp của bà tăng lên 200mmHg.

Khi bà được thả sau 15 ngày bị giam giữ, bà hốc hác và biến dạng.

Gia đình đã đưa bà tới bệnh viện, và bà bị chẩn đoán gãy xương cột sống L1.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/28/390717.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/8/10/178828.html

Đăng ngày 13-08-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share