Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-06-2019] Một phụ nữ tàn tật ở thành phố Long Khẩu, tỉnh Sơn Đông đã bị bắt giữ lần thứ sáu vào tháng 4 năm 2019 bởi không chịu từ bỏ đức tin của mình vào Pháp Luân Công. Bà Vương Hồng Ngọc đã tuyệt thực phản đối và bị bức thực.

Người phụ nữ 48 tuổi này đã trở nên yếu ớt và chóng mặt, buồn nôn, và ói mửa. Gia đình bà vô cùng lo lắng cho sự an nguy của bà.

Đây không phải là lần đầu bà Vương trở thành mục tiêu bức hại vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công, một pháp môn đã giúp bà phục hồi sức khỏe. Bà Vương bị tàn tật sau khi bị tổn thương cột sống trong khi cố gắng trốn thoát khỏi một trung tâm tẩy não vào năm 2001. Chồng bà không thể trụ vững trước việc vợ mình liên tục bị bắt giữ, nên đã ly dị bà. Lần bắt giữ gần đây nhất của bà Vương xảy ra sau bảy năm kể từ khi bà mãn hạn án tù năm năm vì kiên định đức tin của mình.

Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân dựa trên tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn. Pháp môn này được giới thiệu lần đầu ra công chúng ở Trung Quốc vào năm 1992, và đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại vào tháng 7 năm 1999.

b1b94a9703bf10562a8790ff8c16fc89.jpg

Bà Vương Hồng Ngọc và con trai trước khi cuộc bức hại xảy ra

Lần bắt giữ gần đây nhất

Ngày 18 tháng 4 năm 2019, khoảng hơn 10 cảnh sát của Đồn Công an Bắc Mã đã bắt giữ bà Vương và hai học viên khác trong khi họ đang giảng chân tướng Pháp Luân Công và cuộc bức hại. Ba học viên này đã bị đưa về đồn thẩm vấn.

Sau đó cảnh sát lục soát nhà của các học viên đó mà không có sự hiện diện của họ.

Cảnh sát đã đưa bà Vương tới bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Mặc dù phát hiện bà bị đau ngực và được loại khỏi đối tượng bị giam giữ, cảnh sát vẫn tống bà vào Trại tạm giam Yên Đài. Việc bắt giữ bà được phê chuẩn chính thức vào ngày 18 tháng 5, và hiện bà đang đối mặt với việc bị truy tố phi pháp.

Năm lần bắt giữ trước

Năm 2001, bà Hồng đã nhảy ra khỏi một tòa nhà để trốn thoát khỏi Trại tẩy não Hạ Đinh Gia ở thành phố Long Khẩu. Bà bị gãy tủy sống và điều này đã khiến hai chân của bà bị liệt.

Bà bị kết án ba năm lao động cưỡng bức trong Trại Lao động Cưỡng bức Vương Thôn ở thành phố Tri Bác vào năm 2003. Lính canh của trại đã bắt bà ngồi trên sàn xi bê tông ẩm ướt suốt 40 ngày đêm. Mông của bà bị thối và mưng mủ, sau đó bà đã được tại ngoại để điều trị y tế.

Lần bắt giữ thứ ba xảy ra vào ngày 13 tháng 10 năm 2006. Trong khi bà bị giam giữ ở trại tạm giam Thành phố Long Khẩu, bà đã tuyệt thực phản đối việc bị bắt giữ và bác sĩ của trại đã bức thực bà.

Bà bị bắt lần bốn và bị kết án năm năm tù vào ngày 12 tháng 4 năm 2007 vì phơi bày cuộc bức hại. Mặc dù bà không vượt qua đợt kiểm tra thể chất, song các nhà chức trách vẫn tống bà vào Nhà tù nữ Tỉnh Sơn Đông. Bà bị tra tấn đến suýt chết.

Ngày 21 tháng 6 năm 2013, khi bà Vương đang nói với người dân lý do tại sao cuộc bức hại Pháp Luân Công là sai trái, thì cảnh sát của Cục Công an Long Cương đã bắt giữ bà. Bà lại bị giam trong trại tạm giam Long Khẩu một lần nữa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/6/4/388263.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/6/19/178135.html

Đăng ngày 27-06-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share