Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Singapore

[MINH HUỆ 12-05-2019]

Các học viên bày tỏ lòng biết ơn đối với Sư phụ Lý Hồng Chí, Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp

Sư phụ Lý Hồng Chí truyền Pháp Luân Đại Pháp ra công chúng cách đây 27 năm, vào ngày 13 tháng 5 năm 1992. Kể từ đó, môn tu luyện và nguyên lý “Chân – Thiện – Nhẫn” đã mang lại hy vọng và cuộc sống mới cho hàng triệu học viên trên toàn thế giới và mang yên bình, hòa thuận đến với gia đình và xã hội của họ.

Một cơn mưa mát mẻ vào ngày 8 tháng 5 năm 2019 đã mang lại cảm giác thư thái sau những ngày ngột ngạt ở Singapore. Để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, các học viên, bạn bè, gia đình và những người ủng hộ đã tập trung tại Công viên Hong Lim để kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp truyền ra công chúng và chúc mừng sinh nhật của Sư phụ Lý.

2aa936678a412f41fd0174954a83112b.jpg

Các học viên tại Singapore đã tập trung tại Công viên Phương Lâm vào ngày 8 tháng 5 để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

fb747afe4694ab880c5925b9ed723f9f.jpg

99a63f0860849254baaaa8630604c3a0.jpg

0e968be46987ce91b693ef6e5660dc54.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp để chào mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới tại Singapore

f221ab6124846739fe332a45658538af.jpg

a972dff98b1866d1d93347800bb8e8bc.jpg

be6b9c323c7eda1a60f6ea50387b370b.jpg

Bị lôi cuốn bởi những bài nhạc tập công yên bình, người qua đường dừng lại để nói chuyện với các học viên

Bầu không khí hòa ái, từ bi và những gương mặt nhân hậu

Ngay khi nhìn thấy các học viên đang tập công, bà Linda nói: “Bầu không khí thật hòa ái, từ bi và học viên nào cũng có khuôn mặt phúc hậu như vậy.” Bà nói rằng bà muốn học các bài công pháp, và muốn một điểm luyện công gần nhà khi bà trở về.

d0c6b3391eba689799c96665316b04fe.jpg

Bà Renee, một người Canada sống ở Brisbane Úc, đã rất xúc động trước buổi trình diễn các bài công pháp của các học viên

Bà Renee, một người gốc Canada đang sinh sống tại Brisbane, Úc, nói: “Thật là cảm động. Trong tâm tôi vô cùng xúc động.”

Khi bà Renee biết các học viên đang bị bức hại ở Trung Quốc như thế nào, bà buồn bã nói: “Không hề có sự tức giận, la hét, nắm đấm hay bạo lực, họ dùng cách ôn hòa này để thu hút sự chú ý đến vấn đề vi phạm nhân quyền. Tất cả mọi người hành động cùng nhau để phản đối bạo lực bằng các biện pháp ôn hòa. Nó giúp mọi người tìm lại lương tâm.”

Ông Trần, đến từ Malaysia, đang đọc Thời báo Epoch Times và nghe Đài Phát thanh Sound of Hope. Ông nói rằng những thông tin đó đã giúp ông ấy hiểu được tình hình hiện tại và ông không còn bối rối hay sợ hãi nữa.

“Tôi đã nghe nói về sự kiện ngày hôm nay nên tôi đến để ủng hộ các học viên. Cảm giác như tôi đang ở cùng gia đình vậy”, ông Trần nói.

Ông Dương, một thầy lang nắn gân 65 tuổi, cho biết ông đã từng tìm kiếm thứ gì đó. Ông ấy bắt đầu tập Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 2. “Cuối cùng, tôi đã tìm thấy Pháp Luân Đại Pháp! Sau khi xem ‘Những câu chuyện cuộc sống’ trên Đài Truyền hình Tân Đường Nhân, tôi đã xúc động. Pháp Luân Đại Pháp thật sự tuyệt vời!” ông Dương cho hay.

Sư phụ Lý bảo vệ các thành viên trong gia đình

7609ad96cf8ecf01cb002e8175877831.jpg

Ông Hồ đã đến tham dự sự kiện để cảm ơn Sư phụ Lý Hồng Chí

Ông Hồ không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, mà là vợ ông tu luyện. “Sau khi vợ tôi bắt đầu tu luyện, bà ấy trở nên mạnh khỏe và tôi cũng được thụ ích. Tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ và khuyến khích bà ấy”, ông nói.

Ông Hồ nói rằng mặc dù ông không tu luyện nhưng ông cảm thấy Sư phụ đang bảo vệ ông.

Khoảng sáu năm trước, một chiếc xe tải đã đâm ông và hất ông bay lên không trung từ 5 đến 6 mét mà ông không bị thương.

Một lần khác, một chiếc hộp nặng 20kg rơi xuống từ kệ cao nhất ở nhà kho nơi ông làm việc. Ông bị kẹp giữa một người đồng nghiệp và một chiếc xe đẩy. Đột nhiên, chiếc hộp lăn đi và ông không bị thương.

Ông Hồ đã trải qua khoảnh khắc sinh tử khác vào tháng 9 năm 2015. Ông làm ca đêm và vận chuyển hàng hóa. Ông thường làm việc một mình, nhưng tối hôm đó, một giám sát viên đã quyết định đi xe cùng ông.

Đến khoảng 3 giờ sáng, họ dừng lại ăn. Trong khi ăn, ông đột nhiên bị đau bụng dữ dội. Người giám sát lập tức chở ông đến bệnh viện và các bác sỹ phát hiện ông bị thủng dạ dày. Cuộc phẫu thuật mất 8 giờ đồng hồ, nhưng ông đã được cứu.

“Tôi thực sự biết ơn Sư phụ. Chúc mừng sinh nhật Sư phụ!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/12/387011.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/5/16/177642.html

Đăng ngày 19-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share