Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại New York

[MINH HUỆ 13-05-2019] Ngày 13 tháng 5 năm 2019 là ngày kỷ niệm 20 năm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, đồng thời đánh dấu 27 năm môn tu luyện tinh thần cổ xưa này được xuất truyền ra công chúng. Các học viên ở thành phố New York đã tập hợp tại Quảng trường Dag Hammarskjold bên ngoài Liên Hiệp Quốc để tổ chức lễ kỷ niệm đặc biệt này và kính chúc Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, sinh nhật lần thứ 68 vui vẻ.

Sự kiện bắt đầu với màn trình diễn của Đoàn nhạc Diễu hành Tian Guo, sau đó là các tiết mục của các sinh viên Học viện Nghệ thuật Phương Bắc ở Middletown, New York. Các bạn trẻ trình bày các tác phẩm cổ điển phương Tây với các màn trình diễn độc tấu, hòa tấu, xướng ca, piano và hòa tấu đàn dây. Còn có một số tiết mục kết hợp các nhạc cụ truyền thống Trung Hoa. Các học viên thành phố New York cũng đã biểu diễn một tiết mục trống lưng.

Để kỷ niệm ngày đặc biệt này, các quan chức cấp liên bang, tiểu bang, thành phố và các quận ở New York đã gửi tới hơn 130 bản Tuyên bố để tôn vinh Ngày Pháp Luân Đại Pháp. Họ cảm ơn Sư phụ Lý đã hồng truyền môn tu luyện này và cảm ơn những đóng góp của các học viên cho cộng đồng. Bên cạnh những lá thư chúc mừng từ 10 thượng nghị sỹ tiểu bang New York, còn có 59 trong 62 thượng nghị sỹ của tiểu bang đồng tài trợ cho một nghị quyết để tôn vinh Ngày Pháp Luân Đại Pháp. Hơn 40 hạ nghị sỹ của tiểu bang cũng ban hành các Tuyên bố và đồng tài trợ cho một nghị quyết về Ngày Pháp Luân Đại Pháp. Bà Kathy Sheehan, Thị trưởng Thành phố Albany, chỉ định ngày 13 tháng 5 năm 2019 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới tại thành phố Albany, thủ đô của bang New York.

11e1db8e3b66f0f4c0e2236424dd5c27.jpg

Lễ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp bắt đầu bằng một tiết mục của Đoàn nhạc Diễu hành Tian Guo

2cb0618e2de6a5fb838414fec06e8c4f.jpg

d12b619ee005508e28e79b227eeea3db.jpg

Các tiết mục âm nhạc của sinh viên Học viện Nghệ thuật Phương Bắc tại Middletown, New York

edd934d857eb91329f4a8e3064587e41.jpg

Tiết mục biểu diễn trống lưng sôi động

“Pháp Luân Đại Pháp là tốt nhất!”

Jeanne Mitchell là một nhà tâm lý học, cũng từng là một họa sỹ trước khi cô nghỉ hưu. Cô đã nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2003. Cô nói ngay khi bắt đầu tập luyện, cô biết rằng Đại Pháp thật đặc biệt. “Tôi nhớ rất rõ, ngay lúc đó, tôi biết đây là thứ mà tôi đang tìm kiếm”, cô nhớ lại.

Cô đã trải qua nhiều năm chịu đựng bệnh về thần kinh, chứng buồn nôn, sốt và cảm lạnh thường xuyên. Một thời gian không lâu sau khi bắt đầu tập luyện tháng 1 năm đó, Jeanne nhận thấy những chứng bệnh này đã biến mất. “Sư phụ Lý đã giải thích những đạo lý thâm sâu rất rõ ràng, nó thực sự chạm đến trái tim tôi”, cô nói. Cô không còn lo lắng nữa, cuộc sống của cô đã trở nên hài hòa. Chồng cô cũng rất ấn tượng vì chỉ trong vòng một tháng, Jeanne đã trở nên dễ tính. Sự thay đổi rất rõ rệt.

Bởi vì biết rằng nhiều người Trung Quốc đã bị lừa dối bởi tuyên truyền thù hận của Đảng Cộng sản Trung Quốc nên Jeanne muốn chia sẻ trải nghiệm của mình và hy vọng rằng họ có thể mở lòng đón nhận môn tu luyện này. “Có thể gặp và tu luyện Pháp Luân Đại Pháp là điều may mắn nhất trong cuộc đời tôi”, cô Jeanne giải thích. Cô nói bằng tiếng Trung Quốc: “Pháp Luân Pháp là tốt nhất trên thế giới!”

Anh Scott Chinn, một nhà phát triển phần mềm, cho biết anh cứ đi tìm kiếm ý nghĩa của cuộc sống này. “Tôi đã có bằng tiến sỹ, nhưng điều này không giúp gì trong hành trình tìm kiếm tâm linh của tôi. Sau đó, tôi tìm thấy Pháp Luân Đại Pháp, đó quả là sự khai sáng, mà cũng rõ ràng và đơn giản, dễ học”, anh nói.

Cuộc sống hồi sinh

Bà Lý Điện Cầm, một học viên đã ngoài 60 tuổi, chia sẻ rằng bà được chẩn đoán mắc bệnh u máu vào năm 1995. Ngoài ra, bà còn gặp vấn đề về đường ruột và ăn uống khó khăn. “Trọng lượng của tôi giảm từ 59 kg xuống còn 27 kg. Ngày tôi cũng rất đau! Tôi rụng gần hết tóc”, bà nhớ lại.

Tháng 6 năm đó, con gái bà nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp và được biết rằng mọi người đang tập luyện pháp môn này ở một công viên gần nhà. Gia đình bà đưa bà Lý đến công viên. Bà nói ngay khi bắt đầu tập các bài công pháp, bà đã cảm thấy mình được bao bọc trong một trường năng lượng ấm áp. “Đó là 24 năm trước. Sau đó, tôi không còn cần gặp bác sỹ hay uống thuốc nữa”, bà cho biết.

Bà Lý Hồng Trân, quê ở Thượng Hải. Năm 1997, bà trải qua cuộc phẫu thuật vì bị ung thư ruột kết. Bà cũng bị u xơ tử cung và u nang gan; Bác sỹ của bà cho biết bà chỉ có thể sống được ba tháng nữa. Sau khi người hàng xóm nói với bà về Pháp Luân Đại Pháp, bà Lý đã bước vào tu luyện. Trong vòng ba tháng, từ tình trạng không ăn uống, đi lại được, bà đã phục hồi hoàn toàn. “Tôi vô cùng biết ơn Sư phụ Lý và tôi hy vọng nhiều người có thể biết Pháp Luân Đại Pháp tuyệt vời như thế nào”, bà nói.

Người qua đường khích lệ các học viên

Anh Niran de Silva đến từ Sri Lanka làm việc tại Liên Hợp Quốc và thường thấy các hoạt động của các học viên. Anh ấy nói anh tán đồng Pháp Luân Đại Pháp và nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Anh nhận tờ rơi và hoa sen cho mình và đồng nghiệp.

Cô Kate đứng xem các hoạt động của Đại Pháp hồi lâu và nhận xét buổi biểu diễn rất tuyệt. Cô nói Đảng Cộng sản là chế độ độc tài toàn trị và cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc cần phải chấm dứt ngay lập tức. “Chân – Thiện – Nhẫn rất quan trọng đối với mọi người”, cô ấy khẳng định.

Ông Martin từ Cộng hòa Séc cho biết ông đã biết đến Pháp Luân Đại Pháp và ông ủng hộ những nỗ lực của các học viên nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức tại Trung Quốc. Khi nghe kể về mức độ của cuộc bức hại tàn bạo, bao gồm cả việc mổ cướp nội tạng từ các học viên còn sống, ông ta nói rằng những cái này cần phải chấm dứt ngay. Ông chia sẻ: “Tại đất nước nơi tôi sinh ra, dưới chế độ cộng sản, mọi người không được sống cuộc sống và duy trì phẩm chất của con người. Nhưng mọi thứ đã thay đổi khi chủ nghĩa cộng sản sụp đổ ở đó vào năm 1989.”

Marie, một sinh viên đại học đến từ Connecticut, nói rằng cô đã nghe nói đến cuộc bức hại ở Trung Quốc. Cô nói: “Môn tu luyện này rất ôn hòa và có vẻ rất tuyệt vời. Những học viên này vẫn có thể giữ vững đức tin của mình sau nhiều năm bị bức hại, điều này thật đáng kinh ngạc!”

Anh Kelvin Medina, người đã dừng lại để quay video sự kiện này, nói rằng buổi biểu diễn rất duyên dáng và đẹp mắt. “Tôi sẽ đăng lên Facebook của mình để nhiều người có thể thấy nó hơn”, anh ấy nói thêm.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/12/386818.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/5/13/177258.html

Đăng ngày 16-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share