Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Toronto

[MINH HUỆ 10-05-2019] Ngày 8 tháng 5 năm 2019, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại miền Đông Canada đã tổ chức một cuộc mít-tinh và lễ kỷ niệm trước Tòa nhà Quốc hội liên bang ở Ottawa. 13 quan chức đắc cử, bao gồm một số Nghị sỹ (MP), đã tham dự cuộc mít-tinh này.

Pháp Luân Đại Pháp, còn gọi là Pháp Luân Công, là một môn tu luyện thiền định được Đại sư Lý Hồng Chí, nhà sáng lập pháp môn, lần đầu tiên truyền ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc vào ngày 13 tháng 5 năm 1992.

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, ngày 13 tháng 5, để ghi dấu ngày Pháp Luân Đại Pháp được giới thiệu ra công chúng và sinh nhật của Đại sư Lý.

877d626ebdde3e4fe2d7a73994e88a19.jpg

Các học viên kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới tại Ottawa

e3bf69d70a89d6e6ccc0b71066d2d94d.jpg

4482c3923b7efbf345ff657ad618113e.jpg

b1384d2666fc2e9965deb41df5f5e860.jpg

c1047e99ff80e9d78a06147b8d16218f.jpg

Trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Công

6812f5c1c0f5efca9aa4f494886a10d8.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo trong cuộc diễu hành tại Ottawa

Nghị sỹ xúc động bởi giá trị Chân – Thiện – Nhẫn

a62687e5b3bca0b89dafab6c8594791d.jpg

Nghị sỹ Judy Sgro phát biểu tại buổi mít-tinh

Thời tiết hôm đó tại Ottawa đầy nắng và có gió nhẹ. Nghị sỹ Judy Sgro đã phát biểu tại cuộc mít-tinh: “Thật là một ngày tuyệt vời. Tôi biết chúng ta đã nhiều lần có mặt tại đây trong mưa hay trong giá lạnh. Do vậy, ngày hôm nay, Chúa thực sự ban phước cho chúng ta có thời tiết thật đẹp. Tôi chào mừng tất cả các bạn ở đây, tại Đồi Nghị viện!

Khi tôi nhìn ra ngoài và luôn thấy cụm từ Chân – Thiện – Nhẫn, tôi cảm ơn từng người trong số các bạn vì những gì các bạn đang mang đến cho Canada thông qua phổ biến và tôn vinh những giá trị làm nên một quốc gia vững mạnh.”

4e72bfa4277ebd3df3819d2863a05f35.jpg

Nghị sỹ Peter Kent

9cc3e5ea1c8a6140524de9754a7eca5d.jpg

Nghị sỹ Peter Kent ghi hình Đoàn nhạc Tian Guo

Nghị sỹ Peter Kent phát biểu tại cuộc mít-tinh: “Cảm ơn nguyên lý chỉ đạo Chân – Thiện – Nhẫn của các bạn.”

“Hôm nay, tôi đến đây để thể hiện sự ủng hộ của mình!”

9d5b5f297091e60b11c3ae0141535442.jpg

Bà Judith, một nhân viên chính phủ đã nghỉ hưu

Bà Judith, người từng làm việc cho chính phủ và hiện đã nghỉ hưu, lắng nghe tất cả các bài phát biểu của các nghị sỹ tại buổi mít-tinh. Bà nhớ lại: “Hôm nay, khi tôi ngồi trên xe buýt, tôi trông thấy đoàn nhạc diễn hành trên đường phố.”

Bà nói rằng bà quyết định đến và tìm hiểu thêm vì bà quan ngại trước cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc, bao gồm cả việc giết các học viên để lấy nội tạng.

Bà Judith cho biết: “Cơ quan chính phủ mà tôi làm việc là về đào tạo bác sỹ Canada tại Hoa Kỳ. Khoảng năm 2008, tôi đã biết đến nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Vào thời điểm đó, tôi đã đọc một tờ báo mô tả cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Tôi đã rất đau lòng khi đọc về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng.”

Bà tiếp tục: “Hôm nay, tôi tới đây là để thể hiện sự ủng hộ của mình!” Bà tin rằng những gì các học viên đang làm là điều đúng đắn.

“Thật tuyệt vời khi có các cuốn Pháp Luân Công bằng tiếng Pháp”

75a5fb6948a2a03538c7d44dfc77f0a7.jpg

Ông Claude đến từ Pháp

Ông Claude đến từ Pháp đã dừng lại khi nghe thấy âm nhạc do Đoàn nhạc Tian Guo biểu diễn. “Nhóm nhạc này biểu diễn quá xuất sắc”, ông nhận xét.

Khi ông nghe lời giới thiệu về Pháp Luân Công và được biết các cuốn sách đã có bản tiếng Pháp. Ông Claude rất vui. Ông nói: “Thật tuyệt vời khi có các cuốn sách bằng tiếng Pháp. Mặc dù tôi có thể giao tiếp bằng tiếng Anh, nhưng ngôn ngữ mẹ đẻ của tôi là tiếng Pháp.”

4ca3ff2e164a328cea7b9c566590699b.jpg

Ông Methot, một cư dân dịa phương

Ông Methot, một cư dân sinh sống tại Ottawa, đã dừng lại để thưởng thức màn biểu diễn của Đoàn nhạc. Ông biết được rằng mỗi thành viên trong Đoàn nhạc đều là học viên Pháp Luân Công. Ông cũng tìm hiểu về cuộc bức hại ở Trung Quốc.

b1fba6ec56b8d801d9ee00361e165d9d.jpg

Ruth và Tracy

Ruth và Tracy vừa thưởng thức âm nhạc của Đoàn nhạc vừa mỉm cười. Họ nói rằng đây là lần đầu tiên họ nghe đến đoàn nhạc và khen ngợi màn biểu diễn của các học viên.

Khán giả người Trung Quốc bình luận về sự kiện ôn hòa

7680dc34488b93e1ea635f5548ba7f30.jpg

fe119abe5e352d9477a6b26b991bf321.jpg

Du khách Trung Quốc nghe thông tin về Pháp Luân Công

Ông Phạm đến từ Hoa Liên, Đài Loan và bạn bè của ông đã xem lễ kỷ niệm. Ông cho biết ông tốt nghiệp Đại học Đài Loan và đã ở Canada hơn 50 năm. Ông điều hành công ty bảo hiểm nhân thọ của mình tại Toronto trước khi nghỉ hưu.

Ông Phạm cho biết: “Khi tôi trở về Đài Loan, tôi đã thấy nhiều hoạt động của các học viên Pháp Luân Công. Chúng rất ý nghĩa. Tôi cảm thấy các hoạt động Pháp Luân Công là có trật tự. Nó mang lại cho mọi người cảm giác họ được giáo dục tốt.“

“Đồng thời, tôi cảm thấy bình yên. Mặc dù họ phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ, nhưng [không] hề có vấn đề chính trị. Bởi vì người dân Trung Quốc là tốt, Trung Quốc và ĐCSTQ là hoàn toàn khác nhau.”

Bà Khổng đến từ Thành Đô, Trung Quốc, vừa xem lễ kỷ niệm vừa chụp ảnh. Bà nói: “Tôi hiểu Pháp Luân Công và biết rằng nó bị bức hại tàn khốc ở Trung Quốc.

“Tôi hay đi du lịch nước ngoài. Khi tôi đến Hoa Kỳ, tôi thấy một số sự kiện của Pháp Luân Công. Tôi nghĩ… chính quyền Trung Quốc không cần phải bức hại các học viên Pháp Luân Công.”

“Tôi còn được biết tu luyện Pháp Luân Công giúp cải thiện sức khỏe. Nhiều trí thức cao cấp cũng đang tu luyện”, bà nói thêm.

Bà cho hay bà sẽ tận dụng cơ hội ở một đất nước tự do để tìm hiểu những thông tin mà bà không thể tiếp cận ở Trung Quốc do sự kiểm duyệt ở đó.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/10/386618.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/5/13/177302.html

Đăng ngày 15-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share