Bài của một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-02-2019] Một phụ nữ ở thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, vốn đã hồi phục từ một lần bị đột quỵ sau khi tu luyện Pháp Luân Công, lại đang bị cảnh sát giam giữ vì nói với mọi người về sự phục hồi thần kỳ của mình.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện cả tâm lẫn thân dựa trên Chân-Thiện-Nhẫn. Pháp môn này được giới thiệu ra công chúng lần đầu tiên ở Trường Xuân, Trung Quốc vào tháng 5 năm 1992 ,và trở nên phổ biến nhanh chóng vì những lợi ích lớn về sức khỏe và việc đề cao tâm tính của người tập.

Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999 sau khi phát hiện ra rằng gần 100 triệu người Trung Quốc đang theo tập môn này, hơn cả số lượng đảng viên chính thức.

Bà Tùng Nam, ngoài 50 tuổi, đã bị bắt vào ngày 23 tháng 10 năm 2018, vì phát những tư liệu thông tin về Pháp Luân Công. Cảnh sát đã theo dõi bà trong ngày hôm đó và bắt bà vào buổi tối. Nhà bà đã bị lục soát và các sách Pháp Luân Công của bà cùng với những tờ tiền mặt trị giá vài nghìn Nhân dân tệ có những thông điệp về Pháp Luân Công được in trên đó đã bị tịch thu.

Do thông tin bị kiểm duyệt chặt chẽ ở Trung Quốc, nhiều học viên Pháp Luân Công đã nghĩ ra những cách sáng tạo để phổ biến thông tin về cuộc đàn áp, bao gồm cả việc in những thông điệp trên tiền giấy.

Bà Tùng đã bị giam giữ ở Trại tạm giam Số 4 Trường Xuân kể từ khi bà bị bắt. Bà đã bị huyết áp cao và những vấn đề về sức khỏe khác. Trại tạm giam đã hai lần kiến nghị với cảnh sát rằng tình hình sức khỏe của bà không phù hợp với việc giam giữ thêm nữa, nhưng cảnh sát đã khăng khăng giam giữ bà. Họ đã chuyển bà đến bệnh viện và không cho gia đình vào thăm.

Cảnh sát đã trình vụ án của bà lên Viện Kiểm sát Khu Lục Nguyên với cáo buộc “lợi dụng một tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật”, một cái cớ quy chuẩn thường được các cơ quan chính quyền Trung Quốc sử dụng hòng buộc tội các học viên Pháp Luân Công. Hiện bà đang phải đối mặt với việc bị truy tố.

Việc bắt giữ bà Tùng diễn ra không lâu sau khi người cha 86 tuổi của bà qua đời, đã khiến cho người mẹ 84 tuổi của bà thống khổ tột cùng.

Chồng bà Tùng, người từng phải phẫu thuật để cắt bỏ một khối u ở tuyến nước bọt vào năm 2015, đã bị tái phát ung thư sau khi bà bị bắt. Bác sỹ phát hiện khối u đã di căn vào phổi của ông và tiên lượng rằng ông chỉ còn sống được một vài tháng nữa.

Sự hồi phục thần kỳ

Bà Tùng đã từng bị đột quỵ vài năm trước trong khi chồng bà đi làm xa nhà và con trai họ đang học đại học. Ở nhà một mình, bà đã phải cố gắng tự chăm sóc bản thân.

Trong khi bà đang ở trong tình trạng tuyệt vọng, một học viên Pháp Luân Công đã khuyên bà niệm hai câu “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân-Thiện-Nhẫn hảo” và nói rằng làm như vậy có thể giúp được bà.

Đầu tiên bà còn nghi ngờ, nhưng cuối cùng bà Tùng đã quyết định thử. Chỉ vài ngày sau đó bà đã bắt đầu thấy sức khỏe cải thiện. Hai tuần sau bà đã được ra viện.

Bà đã học các bài công pháp của Pháp Luân Công ngay khi trở về nhà và đã sớm hồi phục hoàn toàn. Ngoài lợi ích về mặt sức khỏe, bà cũng thấy nội tâm an tĩnh hơn và tính tình nóng nảy của bà đã biến mất. Con trai bà sau đó đã được nhận vào một trường đại học nổi tiếng ở nước ngoài để làm nghiên cứu sinh tiến sỹ.

Biết ơn vì những thay đổi do Pháp Luân Công đem lại cho cuộc đời mình nên bà Tùng rất muốn chia sẻ câu chuyện của mình với những người khác và bác bỏ những tuyên truyền phỉ báng của chính quyền nhằm bôi nhọ pháp môn này. Những nỗ lực của bà nhằm phổ biến thông tin về cuộc đàn áp đã khiến bà bị cảnh sát bắt giam.

Bài liên quan:

Ít nhất 14 nữ học viên Pháp Luân Công hiện đang bị giam giữ trong Trại tạm giam Số 4 Thành phố Trường Xuân


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/2/6/382325.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/2/14/175825.html

Đăng ngày 18-02-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share