Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-01-2019] Một phụ nữ thành phố Quảng Châu bị kết án hai năm tù và phạt 5.000 tệ sau khi giúp một người đàn ông bị bất tỉnh trên đường và tặng anh ta thiệp có thông tin Pháp Luân Công sau khi anh ấy tỉnh lại.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân dựa trên Pháp lý Chân-Thiện-Nhẫn, đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp kể từ năm 1999 bởi sự phổ truyền nhanh chóng của pháp môn sau khi được giới thiệu ra công chúng vào năm 1992.

Bà Đổng Lệ Quyên, 56 tuổi, vội vàng chạy đến giúp một người đàn ông khi thấy anh ta ngã gục trước một tiệm thuốc vào ngà 17 tháng 1 năm 2017. Sau khi người đàn ông này tỉnh lại, bà Đổng đã tặng anh ta một tấm thiệp nhỏ có nội dung về Pháp Luân Công, nói rằng niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” có thể sẽ được giúp đỡ và ban phúc lành.

Lúc ấy, hai bảo an đang ở gần đó đã nghe thấy cuộc trò chuyện của họ có đề cập tới Pháp Luân Công, nên họ nhanh chóng ập đến, lục soát túi của bà Đổng và bắt bà về Đồn Công an Xương Cương. Sau đó bà bị chuyển tới Trại tạm giam Khu Hải Châu. Viện kiểm sát đã phê chuẩn vụ bắt giữ bà.

Vụ bắt giữ bà Đổng đã xảy ra chỉ 28 ngày sau khi chồng bà qua đời sau nhiều năm bị biến chứng do đột quỵ vào năm 2008. Con gái 17 tuổi của họ lại bị giáng thêm một đòn nặng khác trong khi vẫn còn đang đau buồn vì cái chết của người cha.

Bà Đổng bị đưa ra xét xử tại Tòa án Khu Hải Châu vào ngày 17 tháng 5 năm 2018. Bà bị kết án tù vào ngày 16 tháng 1 năm 2019, hai năm sau vụ bắt giữ. Bởi bà đã bị giam giữ gần hai năm, nên bà đã được trả tự do sau phiên tòa kết án.

Bài liên quan:

Một người tốt bị bắt giữ vì giúp đỡ một người lạ


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/1/23/380742.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/1/27/174777.html

Đăng ngày 31-01-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share