Bài viết được ghi lại dựa theo lời kể của một học viên lớn tuổi ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-12-2018] Sư phụ Lý Hồng Chí, Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, không chỉ cứu mạng tôi mà còn ban cho tôi vô số phúc báo. Dưới đây là câu chuyện của tôi.

Sống trong tuyệt vọng bởi căn bệnh nan y

Ngay từ khi còn nhỏ, thân thể tôi đã đầy bệnh tật và sức khỏe yếu kém. Ở độ tuổi 50 và 60, tôi bị chẩn đoán mắc bệnh nhồi máu não và cao huyết áp. Tôi thường cảm thấy chóng mặt và không ăn được nhiều, chỉ nặng hơn 35kg và trông tôi vô cùng ốm yếu. Để tiếp tục sống, tôi phải làm sạch ruột già vài lần trong năm.

Tôi lúc nào cũng bị đau và không thể làm được việc nhà. Vì vậy, tôi bắt đầu hút thuốc để quên đi cơn đau. Không lâu sau, tôi bắt đầu nghiện hút thuốc, và càng ngày cơn nghiện của tôi càng tệ hơn. Tôi cố gắng cai thuốc lúc ngoài 30 tuổi, nhưng cảm thấy vô cùng khó chịu. Khi ở độ tuổi 40 và 50, tôi hút từ ba đến bốn bao thuốc lá mỗi ngày. Nhà máy nơi tôi làm việc cấm hút thuốc, vì thế mỗi khi muốn hút, tôi phải trốn trong nhà vệ sinh. Khi ban lãnh đạo phát hiện ra chuyện này, họ đã sa thải tôi.

Không lâu sau, tôi bắt đầu bài bạc, lên chùa thắp hương, và đi nhiều chỗ để xem bói. Thầy bói nào gặp tôi cũng phán cùng một câu rằng: “Tương lai của chị rất ảm đạm.”

Sau đó tôi bắt đầu trị bệnh cho người ta, dựa vào một vài kỹ thuật mà tôi học được. Tôi cảm thấy lạ là tất cả bệnh nhân của tôi đều hồi phục ngay lập tức, nhưng sau đó tôi cảm thấy trong người khó chịu một lúc lâu. Sau này, tôi phải đi khám bác sỹ bởi tôi không thể đi lại được. Ông ấy bảo tôi: “Tình trạng của bà là vô phương cứu chữa rồi.”

Điều này giống như Sư phụ Lý đã giảng:

“Vị kia có bệnh, nghiệp lực của họ lớn, chư vị chữa xong cho một bệnh nhân nặng, chư vị về nhà thấy rất đỗi khó chịu! Trước đây chúng ta có nhiều người chữa cho bệnh nhân rồi có cảm giác thế này: bệnh nhân thì khỏi, còn chư vị về nhà lâm bệnh nặng. Sau một thời gian, nghiệp lực hoán chuyển nhiều lên, chư vị đổi đức lấy nghiệp lực người ta; ‘bất thất bất đắc’ mà.” (Chuyển Pháp Luân)

Tôi cảm thấy tuyệt vọng và sau đó tính tình đã trở nên rất nóng nảy. Tôi thường lôi ra những cơn bực bội và đau khổ trút xuống chồng tôi và đối xử tệ với ông ấy.

Sự thần kỳ và hạnh phúc khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Một bác sỹ trẻ mà tôi gặp khi đi khám bệnh đã khuyên tôi nên luyện Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công), nói rằng: “Y học hiện đại không thể chữa trị được cho dì.”

Không lâu sau khi tôi bắt đầu tu luyện, năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Bởi vì không biết chữ, nên tôi đã hoàn toàn ngừng tu luyện.

Tuy nhiên, năm 2003, tôi quyết định quay trở lại tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Với sự giúp đỡ của các học viên địa phương, dần dần tôi đã học cách đọc sách Chuyển Pháp Luân và Tuần báo Minh Huệ, một ấn bản liên quan đến Pháp Luân Công.

Không lâu sau, Sư phụ Lý (Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) đã tịnh hóa thân thể cho tôi và mọi bệnh tật của tôi đều biến mất. Kể từ đó, tôi không bao giờ phải đến bệnh viện hay uống bất kỳ viên thuốc nào nữa. Cân nặng của tôi tăng lên 57kg, và bây giờ tôi có thể làm việc nhà mà không cảm thấy mệt. Tóc tôi từng bị bạc trắng và lưa thưa. Bây giờ một nửa tóc trên đầu đã chuyển sang màu đen và cũng dày hơn.

Nhờ Đại Pháp, tôi cũng có thể loại bỏ hết thảy những thói quen xấu bao gồm hút thuốc và bài bạc. Tôi cũng kiểm soát tâm trạng của mình tốt hơn nhiều. Tất cả những sự cải biến này là kết quả của việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Khi luyện bài tĩnh công, tôi thường cảm thấy có một lực lượng đẩy tôi hướng lên trên.

Một hôm, khi đang lái xe ba bánh, một chiếc ô tô đâm rất mạnh vào xe tôi, khiến tôi bị hất văng xa vài thước. Khi tài xế xe ô tô vội vã chạy đến đỡ tôi, tôi thấy da tay và da chân của mình bị trầy xước và chảy máu. Anh ấy hỏi tôi với giọng hoảng hốt: “Dì không sao chứ ạ?” Tôi nói với anh ấy tôi không sao, và anh có thể rời đi. Về đến nhà, tôi làm việc nhà như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Tôi cũng không cảm thấy cơ thể bị đau sau vụ tai nạn.

Tràn đầy năng lượng khi tham gia hạng mục Đại Pháp

Là một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp, tôi cần phải làm ba việc nên làm, bởi vậy tôi thường đi phát các tài liệu Pháp Luân Đại Pháp và khuyên mọi người thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Nhận thấy môn tu luyện đã cải biến sức khỏe tôi một cách kinh ngạc, tất cả các con tôi đều tin rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt và ủng hộ những nỗ lực giảng chân tướng của tôi.

Trong dịp Tết Nguyên đán, tôi luôn đem theo tài liệu chân tướng Pháp Luân Đại Pháp khi đến chơi nhà bà con lối xóm ở quê nhà. Trên đường đi, tôi xuống xe của con trai và phát tờ rơi cho người qua đường. Con trai tôi kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi tôi phát xong và không bao giờ than phiền.

Bởi các con tôi ủng hộ tôi tu luyện Đại Pháp, nên gia đình tôi đã được thụ ích từ Đại Pháp và đắc nhiều phúc báo. Ví dụ như, cháu nội của tôi vừa trúng tuyển vào một trường đại học danh tiếng, và công việc con trai tôi đang diễn ra thuận lợi. Gần đây, con trai tôi đã trả hết khoản tiền thế chấp nhà đất và thanh toán hết nợ nần.

Cách duy nhất mà tôi có thể làm báo đáp ơn cứu mạng của Sư phụ là phải tinh tấn thực tu!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/12/23/378800.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/1/11/174588.html

Đăng ngày 26-01-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share