Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp Xuân Vũ tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-12-2018] Trước khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cũng được biết tới là Pháp Luân Công vào năm 1997, mẹ tôi đã bị bệnh ban đỏ trong 11 năm.

Vào thời điểm đó, bà cũng mắc vô số bệnh khác, chẳng hạn như huyết áp cao, gan nhiễm mỡ, thấp khớp, u xơ tử cung và nhịp tim nhanh. Bà phải uống thuốc hàng ngày. Nếu không, bà sẽ bị sốt cao và gặp nguy hiểm cho sinh mạng.

Các bệnh nhân mắc bệnh ban đỏ từng điều trị tại bệnh viện cùng mẹ tôi đã lần lượt qua đời, khiến bà lo sợ cho tương lai của mình.

Phục hồi kỳ diệu

Mẹ tôi đã thử nhiều môn khí công các loại, nhưng chúng không giúp bà khỏi bệnh. Cuối năm 1997, bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Ba ngày sau, bà quyết định chỉ tu luyện Đại Pháp và dừng uống thuốc. Chúng tôi đã rất ngạc nhiên khi bà không còn bị sốt và tất cả bệnh tật của bà nhanh chóng biến mất. Sức khỏe của bà tốt lên mỗi ngày. Mẹ tôi đã không uống bất kỳ loại thuốc nào kể từ đó.

Tự mình học Đại Pháp

Mặc dù được chứng kiến sự chuyển biến của mẹ, tôi vẫn không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cho đến 18 năm sau. Năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã phát động một chiến dịch toàn quốc chống lại môn tu luyện và mẹ tôi đã từng bị bắt giữ vì thỉnh nguyện cho quyền được tu luyện Pháp Luân Công tại Bắc Kinh.

Khi tôi lớn lên, tôi bắt đầu có những vấn đề về sức khỏe. Thực phẩm chức năng và các bài tập thể chất không thể làm dịu đi những cơn đau trên thân thể tôi.

Trong khi đó, người mẹ 70 tuổi của tôi lại tràn đầy năng lượng và có một làn da hồng hào, rạng rỡ. Cuối cùng, năm 2016, tôi quyết định tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cho dù cuộc bức hại vẫn đang tiếp diễn.

Tôi từng bị viêm khớp đầu gối, và tay chân tôi thì luôn bị lạnh. Tôi hiếm khi mặc váy vào mùa hè vì đầu gối luôn cảm thấy đau nhức. Tuy nhiên, sau nửa năm bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, sức khỏe của tôi đã cải thiện đáng kể. Tôi cảm thấy tay và chân ấm áp khi tôi ngồi luyện tĩnh công, và bây giờ tôi thích mặc váy vào mùa hè. Tôi cũng không cần phải uống bất kỳ viên thuốc nào kể từ năm 2016. Tôi biết tất cả những thay đổi này là nhờ tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Một cuộc sống khỏe mạnh và hạnh phúc hơn

Trước đây tôi là một kẻ nghiện rượu, nhưng tôi đã bỏ rượu hoàn toàn sau khi bắt đầu tu luyện Đại Pháp.

Một lợi ích khác mà tôi có được nhờ tu luyện Đại Pháp là có thể đứng từ quan điểm của người khác để suy xét vấn đề. Trước đây, tôi có khuynh hướng buộc gia đình mình phải chấp nhận ý kiến của tôi khi mọi người có ý kiến khác. Tuy nhiên, sau khi học Đại Pháp, tôi dần dần thay đổi bản thân và không còn khăng khăng đòi mọi thứ phải theo ý của mình.

Tôi cũng có thể xem nhẹ lợi ích cá nhân, vì giờ đây tôi tin rằng tôi sẽ không mất bất cứ thứ gì nếu nó đúng là thuộc về tôi. Tôi chỉ tùy kỳ tự nhiên và cảm thấy nội tâm thanh tĩnh.

Con xin chân thành cảm tạ Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp vì đã ban cho con một cơ thể khỏe mạnh và một cuộc sống hạnh phúc hơn!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/12/6/373285.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/12/29/173795.html

Đăng ngày 15-01-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share