Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Ấn Độ

[MINH HUỆ 06-01-2019]

Con xin kính chào Sư phụ tôn kính!

Kính chào các đồng tu!

Tôi muốn chia sẻ một vài điều xảy ra với tôi trước khi tôi bước vào tu luyện, đó là việc tôi đã được trải nghiệm phép màu của Đại Pháp.

Tôi sinh ra trong một gia đình tu luyện Đại Pháp và tôi luôn được tiếp xúc với các Pháp lý ở cao tầng và tiêu chuẩn của Đại Pháp. Tuy nhiên, là một đứa trẻ, tôi đã không hoàn toàn nghiêm túc và không dụng tâm tu luyện, dù tôi tin tưởng vào những gì Sư phụ giảng. Cha tôi, cũng là một người tu luyện Đại Pháp, cha luôn luyện công và đọc sách “Chuyển Pháp Luân” cùng tôi, và giải đáp mọi thắc mắc của tôi.

Mọi việc diễn ra xuôi chèo mát mái cho đến khi tôi dậy thì. Từ bé đến lớn, tôi luôn mũm mĩm và thừa vài cân. Tuy nhiên, trong thời kỳ đầu của tuổi niên thiếu, tôi đã từ mũm mĩm trở thành béo phì và thừa cân nghiêm trọng. Kết quả là, tôi mắc phải hội chứng buồng trứng đa nang, và các nội tiết tố (hormone) của tôi vượt tầm kiểm soát.

Tôi đã than vãn về việc đau bụng dữ dội với cha mẹ tôi. Sau khi bác sỹ làm một vài xét nghiệm và đi đến kết luận rằng tôi bị u nang buồng trứng, nó đã phát triển quá lớn đến mực tôi không thể dùng thuốc để khiến chúng tiêu. Ở tuổi 13, tôi phải nhập viện và làm tiểu phẫu để loại bỏ chúng.

Hết thảy những gì tôi phải chịu đựng thật khủng khiếp, và tôi vô cùng hy vọng rằng cuộc sống của mình sẽ trở lại bình thường. Nhưng nó đã không thành công. Các u nang tiếp tục tái phát trong vài năm kế tiếp, và tôi phải làm ba cuộc phẫu thuật nữa để xử lý chúng.

Trong một lần tôi đến bệnh viện, bác sỹ nói chuyện riêng với cha mẹ tôi về một vấn đề khác mà họ đã giữ kín với tôi nhiều năm qua, họ sợ rằng nó sẽ ảnh hưởng đến tôi. Hóa ra là u nang đó quá lớn, nó xoắn vào buồng trứng của tôi đến mức có thể cắt đứt nguồn cung máu cho buồng trứng; nếu nó không nhả ra trở lại vị trí trong vài ngày tới, thì họ có thể phải cắt bỏ buồng trứng của tôi. Xác suất xảy ra là rất nhỏ, nhưng nó thực sự đang xảy ra.

Thật thần kỳ, bác sỹ vô cùng kinh ngạc khi thấy rằng dù không cần làm bất kỳ can thiệp y tế nào, nhưng lần siêu âm sau đó cho thấy rằng buồng trứng của tôi đã trở lại đúng hướng ban đầu và việc cung cấp máu cho nó cũng được phục hồi. Do đó, tôi đã thoát được việc phải nằm dưới lưỡi dao một lần nữa và mất đi một cơ quan quan trọng của cơ thể.

Tất nhiên, giờ đây tôi hiểu rằng mọi thứ tôi gặp phải là có nguyên nhân và là do nghiệp lực to lớn của tôi gây ra. Tuy nhiên tôi vô cùng biết ơn về tất cả những gì Sư phụ đã làm cho tôi ngay cả trước khi tôi bước vào tu luyện.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/1/6/174530.html

Đăng ngày 19-01-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share