Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 5-1-2019] Một cư dân ở thành phố Thẩm Dương đã qua đời vào ngày 29 tháng 3 năm 2018 sau khi không chống chọi nổi bệnh tim. Ông Trần Tồn Lợi, 68 tuổi, đã trở nên khỏe mạnh sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1996, nhưng vài năm sau ông đã tái phát bệnh sau khi bị giam nhiều lần bởi kiên định đức tin của mình.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Ông Trần tin rằng Pháp Luân Công đã chữa khỏi chứng chóng mặt, vai đông cứng, các vấn đề về đường ruột và bệnh tim của mình. Sau khi cuộc bức hại bắt đầu, ông đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999. Ông đã bị giam ở Bắc Kinh 15 ngày. Sau khi trở về quê nhà, công an địa phương bắt đầu sách nhiễu và theo dõi ông thường xuyên.

Một năm sau, vào tháng 10 năm 2000, ông Trần lại đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Ông bị kết án lao động cưỡng bức và bị giam tổng cộng ba năm trong Trại Lao động Cưỡng bức Trương Sỹ và Long Sơn. Sau khi được thả, ông và vợ, bà Cảnh Lộ Thanh, đã liên tục bị công an và quan chức chính quyền sách nhiễu nhằm gây áp lực ép họ từ bỏ Pháp Luân Công. Họ phải rời khỏi nhà để tránh bị bức hại thêm nữa.

Vì họ mất việc làm và không thể trở về nhà, người mẹ già lớn tuổi của ông Trần phải vất vả chăm sóc cho con gái của họ. Các viên chức địa phương thường xuyên xông vào nhà họ, nhiều lần vào nửa đêm, để hăm doạ và làm khiếp sợ người bà già cả và cháu gái.

Công an đã bắt ông Trần và bà Cảnh tại nhà tạm của họ vào ngày 29 tháng 9 năm 2002. Ông Trần bị đưa đến Trại Lao động Cưỡng bức Trương Sỹ và bị tra tấn.

Một lần khác, khi cặp vợ chồng này đang buôn bán ở chợ thì sáu công an vũ trang đã đến bắt giữ họ bởi có người tố giác họ vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Ông Trần đã trốn thoát, bà Cảnh bị bắt giữ vào tháng 6 năm 2014.

Sau đó hai vợ chồng đã thực thi quyền hiến pháp của họ và đệ đơn kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của ĐCSTQ, vì đã phát động đàn áp Pháp Luân Công, gây nên những đau thương và thống khổ cho họ trong những năm qua. Ngày 2 tháng 11 năm 2015, công an thuộc Đồn Công an Dân Chủ đã bắt giam họ trong 24 giờ.

Sau nhiều năm bị giam giữ phi pháp, tra tấn, giám sát, sách nhiễu và đe doạ, bệnh tim của ông Trần tái phát và ông đã qua đời vào tháng 3 năm 2018.

Năm tháng sau khi ông qua đời, hai người, trong đó một người mặc cảnh phục, đã xông vào nhà và ghi hình. Người mẹ 83 tuổi của ông Trần đã bị tổn thương nặng đến nỗi nằm liệt giường.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/1/5/380043.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/1/13/174616.html

Đăng ngày 21-01-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share