Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 1-1-2019] Người mẹ già yếu 85 tuổi của một công dân của thành phố Phủ Thuận đang kêu gọi trắng án và lập tức trả tự do cho con gái của bà trong lúc chờ phán quyết của tòa án vì không từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.

Cô Lưu Xuân Lan bị bắt vào ngày 24 tháng 4 năm 2018 vì phân phát các tài liệu có thông tin về Pháp Luân Công. Cảnh sát đã lột quần áo của cô và một số học viên khác bị bắt cùng ngày phải để khám và lấy hai ống máu lớn của mỗi người.

Cô Lưu đã bị Tòa án Quận Vọng Huê xét xử vào ngày 18 tháng 9 và đang chờ phán quyết của tòa án trong trại tạm giam. Tại thời điểm viết bài này vẫn chưa rõ chi tiết về phiên xử của cô.

Mẹ của cô Lưu, bà Quách Mai Trúc, bị bệnh hen suyễn nặng và bị gù lưng tới 90 độ. Bà phải nghỉ mỗi khi đi được vài bước. Mặc dù sức khỏe yếu nhưng bà vẫn đến Đồn Cảnh sát Kiến Thiết vào ngày 24 tháng 7 để yêu cầu thả cô Lưu nhưng được báo rằng vụ việc của cô ấy đã được trình lên tòa án. Sau đó, bà Quách đã đến tòa án, và đã bị bảo vệ giữ lại ngoài cổng. Thẩm phán phụ trách vụ việc của cô Lưu từ chối gặp bà hay nhận điện thoại của bà. Bà Quách đành phải thất vọng ra về.

Sau vài lần cố gắng không thành, bà Quách viết một bức thư cho thẩm phán vào ngày 31 tháng 12 để yêu cầu trả tự do cho con của bà.

b3cdbdb42a81dc5a8d99e5ecdde73b94.jpg

Bà Quách Mai Trúc

Lời cầu xin của người mẹ

Bà Quách viết: “Con gái tôi đã bị viêm khớp nặng và mắc bệnh tim ngay sau khi sinh con. Nó đã tiêu rất nhiều tiền để chữa bệnh nhưng không đỡ. Con gái tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công sau khi biết được huyền năng chữa bệnh của pháp môn này. Phép màu đã thực sự xảy ra, và con tôi đã hoàn toàn hồi phục.”

“Với sức khỏe tốt và tràn đầy năng lượng, con gái tôi đã chăm sóc cho vợ chồng tôi. Nó thường xuyên giúp đỡ chúng tôi đi chợ, dọn dẹp nhà cửa, đặc biệt là khi cả ông chồng 86 tuổi và tôi phải chật vật trong việc bản thân vì sức khỏe sa sút và tuổi già.”

“Những ngày yên bình của chúng tôi chẳng được bao lâu vì con gái tôi đã bị bắt giữ chỉ vì đức tin của nó. Cảnh sát không chỉ tịch thu 1.000 tệ tiền mặt của con gái tôi mà còn tịch thu 8.000 tệ mà tôi đã tiết kiệm để nộp học phí và mua máy tính cho cháu trai của tôi.”

“Tôi còn một con gái khác nhưng nó cũng ốm yếu và không tự chăm sóc được bản thân. Việc bắt giữ Lưu Xuân Lan đã gây khó khăn cho gia đình tôi.”

“Tôi đã đến Đồn Cảnh sát Kiến Thiết, Phòng Cảnh sát Quận Vọng Huê, Viện Kiểm sát Vọng Huê và Tòa án Vọng Huê vài lần, nhưng không được đón tiếp, không có ai chịu trách nhiệm về vụ việc của con gái tôi. Tôi vô cùng đau lòng mỗi khi nghĩ đến con gái tôi.”

“Tôi thỉnh cầu tòa án tuyên trắng án cho con gái tôi và thả nó càng sớm càng tốt.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/1/1/379857.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/1/6/174534.html

Đăng ngày 15-01-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share