Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-12-2019] Bà Vương Hoành, 50 tuổi, ở trấn Dư Hạ, huyện Hộ, tỉnh Thiểm Tây, đã bị kết án 3,5 năm tù vào ngày 5 tháng 7 năm 2016 bởi kiên định đức tin vào Pháp Luân Đại Pháp và các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Bà Vương bị giam trong Nhà tù nữ Tỉnh Thiểm Tây, tại đây bà bị tra tấn bằng phương thức “giường chết.” Toàn bộ tay chân của bà đều bị trói chặt vào một chiếc giàn gồm nhiều thanh kim loại, và bị kéo căng trong tư thế ‘đại bàng sải cánh’. Bà cũng bị đánh đập tàn bạo trong hơn một tháng. Bà không được phép di chuyển, thậm chí là đi vệ sinh.

Khi bà Vương bị bắt, công an còng tay bà đưa về nhà, lục soát nơi ở và tịch thu ba thùng lớn các tài sản của bà. Sau đó họ trùm đầu bà bằng một chiếc mũ trùm đầu màu đen và đưa bà đến Trại tạm giam Chuyên Diêu Loan ở thành phố Diên An. Sau đó bà bị đưa đến trại tạm giam Thành phố Diên An và cuối cùng là Nhà tù nữ Tỉnh Thiểm Tây.

Bà Vương, cùng chín học viên khác ở khu vực Diên An đều bị bắt giữ gần như tại cùng một thời điểm vào tháng 1 năm 2016. Họ bị Toà án Bảo Tháp xét xử vào sáng ngày 5 tháng 7 năm 2016. Bà Lưu Quý Thanh, bà Doãn Ngọc Trân, bà Cơ Diên Phương, và một học viên họ Ngô đều bị kết án ba năm tại Nhà tù nữ Tỉnh Thiểm Tây.

Hiện vẫn chưa rõ tình huống cụ thể của các học viên khác.

Giường chết là một thiết bị tra tấn dùng cho tử tù. Ngày nay nó ít khi được sử dụng, và nếu dùng, thì thường chỉ có một tay bị trói, và người bị trói vẫn có thể trở mình.

Tái hiện phương thức tra tấn giường chết:

87a04beb63621755caab8aedea95f188.jpg


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/12/20/378664.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/1/5/174518.html

Đăng ngày 13-01-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share